Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

NGÀN TRÙNG - Thy Lệ Trang và Thi hữu

            





NGÀN TRÙNG…

Thủ nhất thanh

 
NGÀN đêm thao thức suốt canh thâu
NGÀN ánh sao khuya gợi mối sầu
NGÀN giọt châu buồn chưa xoá vội
NGÀN dòng mực tím đã phai mau
NGÀN tia mắt ấm đam mê cuối
NGÀN nụ tình xanh ước muốn đầu
NGÀN dặm…nếu như quên tất cả
NGÀN đời đâu phải trách hờn nhau!
                                  Thy Lệ Trang


Thơ Họa:
 
MỘT LẦN….
(Thủ nhất thanh)
 
MỘT lần thức trắng suốt đêm thâu
MỘT cảnh hai quê thấy khổ sầu
MỘT kiếp lênh đênh …nào nghĩ vội
MỘT đời lận đận …chẳng trôi mau
MỘT thân lạc lõng thời mơ cuối 
MỘT phận bơ vơ thuở mộng đầu
MỘT chút ân tình còn sót lại
MỘT lần xin trả nghĩa cho nhau
Songquang 
 20220105
 
TRĂM NĂM ...
 
Trăm năm còn mãi những đêm thâu 
Trăm áng tơ vương cuộn gối sầu 
Trăm việc vì đâu ra cớ sự 
Trăm lo tại bởi giận dâng mau
Trăm nghìn nỗi sợ sai lầm cuối 
Trăm chuyện buồn phiền mới nhứt đầu
Trăm nẻo...cuối cùng đành chấp nhận
Trăm đường muôn cảnh cũng như nhau
 Tuyết Phan 
05 -01-2022

 
NGẬM NGÙI
 
Đôi dòng lệ đẫm suốt đêm thâu
Đôi mắt quầng thâm ngập nỗi sầu
Đôi cánh tay gầy ôm gối lạnh
Đôi bờ môi héo nhạt son mau
Đôi tờ thư cũ tâm tình cuối
Đôi tấm hình xưa giấc mộng đầu
Đôi ngã chia lìa từ dạo ấy
Đôi vì sao lạc chẳng còn nhau
  Sông Thu
(06/01/2022)

 
MUÔN VÀN…
 
Muôn vàn nhay ngấu quặn đêm thâu
Muôn nỗi trần gian khéo dệt sầu
Muôn lẽ đời quay nào kháng nổi
Muôn cơ trời tặng cứ qua mau
Muôn điều gắng dở dù cao tuế
Muôn sự thành đâu dẫu bạch đầu
Muôn cuộc nương dâu rồi hóa …bể
Muôn lời sao tránh phụ lòng nhau?
  CAO BỒI GIÀ
  05-01-2022

 
LẠNH
(Thủ nhất thanh)
 
LẠNH bóng thâm trầm thức trắng thâu
LẠNH khuôn nguyệt dọi tẻ canh sầu!
LẠNH cung nhạc trỗi nhầu âm tiết
LẠNH áng thi vương bợt sắc mầu
LẠNH nụ môi hờn thời hẹn ước
LẠNH tia mắt liếc thuở ban đầu...
LẠNH hồn tê dại buồn đơn chiếc
LẠNH mối ưu phiền...vấn víu nhau!?...
      6-1-2022
     Nguyễn Huy Khôi


 
GỞI
 
Gởi nỗi u hoài mắt đượm thâu 
Gởi xuân lạnh lẽo ánh trăng sầu 
Gởi người bỏ phế tình xanh vội 
Gởi kẻ chôn vùi nhạc mộng mau 
Gởi lại triền đông dòng lệ cuối 
Gởi đi nẻo hạ tiếng yêu đầu 
Gởi màu kỷ niệm quên hồ dễ 
Gởi lối thu vàng thủa có nhau 
      Minh Thuý Thành Nội 
      Tháng 1/5/2022

 
NGÀN THU DUYÊN KIẾP
(Thủ nhất thanh)
 
Ngàn thu gió lạnh suốt đêm thâu
Ngàn kiếp mưa rào vượt dốc sầu 
Ngàn dặm trùng trùng cây đỗ lẹ
Ngàn non lớp lớp lá rơi mau
Ngàn hoa lê trắng mùa giao đỉnh 
Ngàn búp mai vàng tuyết phủ đầu 
Ngàn gió đi về cây cối rạp 
Ngàn dâu xanh ngắt nhớ thương nhau…
Mai Xuân Thanh 
January 05, 2022

 
NỬA VỜI…
(Thủ nhất thanh)
 
NỬA giấc mơ màng chẳng trọn thâu!
NỬA khuya viết dở dạ thêm sầu!
NỬA ngày thổ lộ thôi hờn chóng 
NỬA buổi tương phùng chớ giận mau
NỬA ước ai chờ nơi bến cũ 
NỬA trông bạn gửi cánh thư đầu
NỬA mùa xuân ấy nào quên hẹn 
NỬA mảnh duyên hài có nợ nhau?
  Như Thu
01/05/2022


MỘT ĐỜI U UẨN
 
Một tối chong đèn thức trắng thâu
Một đêm trăng khuyết đượm u sầu
Một trang nhật ký gây hoài niệm
Một góc chân trời khiến nhớ  mau
Một giọt lệ tuôn nơi khóe mắt
Một phen lỡ hẹn chốn giang đầu
Một đời lận đận tình dang dở
Một kiếp thăng trầm  …chả trách nhau !
MAI  NGA

 
XA NHAU RỒI
 
Một cánh chim lìa giữa bóng thâu,
Một bầu trống trải,bủa vây sầu
Một giây khôn biết mây thay sắc,
Một phút nào hay nắng đổi màu
Một cõi cô đơn theo tới chót
Một trời huyễn mộng vỡ từ đầu
Một lời hứa hẹn bay theo gió,
Một ước mơ tàn,chẳng có nhau!
Thanh Hoà

 
THAO THỨC
 
Nằm đêm thao thức suốt canh thâu
Trằn trọc hằng đêm mấy khúc sầu
Nghĩ cảnh biệt ly xa con cháu
Lo chi bóng tối sáng không màu
Đời người có hạn đừng sầu thảm
Sống kiếp trần ai chẳng đến đâu
Vĩnh biệt thiên thu đi chẳng lại
Hồng trần vây bủa cảnh thương đau
Trần Đông Thành

 
TRĂM NĂM CUỘC TÌNH
 
TRĂM mùa Xuân đến cũng gồm thâu
TRĂM lượt phấn son chẳng xoá sầu
TRĂM mối tương tư còn giữ mãi
TRĂM điều kỷ niệm khó quên mau
TRĂM hoa sắc thắm trao tình cuối
TRĂM khúc nhạc yêu tặng buổi đầu
TRĂM suối thơ tuôn về bến cũ
TRĂM đời muôn kiếp vẫn tìm nhau
 
Phương Hoa 
JAN 6th 2022


AI 
 
Ai ngồi dưới nguyệt đón trăng thâu
Ai đứng bâng khuâng hát giọng sầu
Ai ngắm quỳnh hoa vừa đổi sắc
Ai trao khăn gấm đã thay màu
Ai về viết lại lời thơ trước
Ai tới hoà thêm khúc nhạc đầu
Ai nhỉ ? Còn ai ngoài bạn cũ 
Ai đâu, tình vẫn thiết tha nhau...
      Hawthorne  6 - 1 – 2022
      CAO MỴ NHÂN

 
XÓT BAO
 
BAO tháng năm dài xót dáng thâu,
BAO đêm thức trắng gối ôm sầu.
BAO niềm ẩn khuất nay cam chịu,
BAO mối u buồn chưa xóa mau.
BAO lệ rớt rơi sang phút cuối,
BAO thương e ấp phủ trang đầu.
BAO hờn căm chuốt tình dâng hiến,
BAO nổi u hoài nhớ trách nhau.
  HỒ NGUYỄN
 (05-01-2022)

 
NỬA ĐỜI
 
Nửa đời hơn... chữa đạt chưa thâu
Nửa cuộc tình dài trăm nỗi sầu
Nửa giấc mơ xuân thôi cũng bỏ
Nửa đường mộng trẻ phải chùn mau
Nửa quên mặc vấn vương còn đó
Nửa nhớ thôi đành chịu phủi đầu
Nửa cõi nhân gian mình một bóng
Nửa đây quê Mẹ sống cùng nhau!
Hải Rừng
7/1/2022

 
BUỒN HAO 
 
HAO bao ngày tháng với đêm thâu 
HAO ngọn đèn khuya cảnh gợi sầu
HAO tiếng côn trùng đua rỉ rả
HAO đôi mắt sáng đã lòa mau 
HAO âm cái quốc kêu chua xót
HAO đóa quỳnh hoa sớm gục đấu 
HAO mối tình nhòa trong quốc biến
HAO hai đứa mình mãi xa nhau !
    CHUNG VĂN
    6/1/2022

 
MUÔN DẶM
(Thủ nhất thanh liên hoàn)
 
Muôn dặm chiêu hiền đến nạp thâu
Muôn đời dựng nước trải thương sầu
Muôn tài hợp lại nhanh không vội
Muôn đức nâng cao vững chẳng mau
Muôn kế bàn sâu cho tới cuối
Muôn mưu xét nét tận hồi đầu
Muôn người chiến sĩ đều gan cả
Muôn sức hùng tâm nắm chặt nhau!
 
Muôn sức hùng tâm nắm chặt nhau
Muôn dân kết tụ tự ban đầu
Muôn lòng quyết chí đâu cần vội
Muôn ý hài hoà ắt phải mau
Muôn hướng tâm quy xem chợt tỉnh
Muôn tình trí tán hỏi sao sầu
Muôn triều suy thịnh do ta cả
Muôn vận hợp tan nghiệm nhập thâu
    Đức Hùng
    Sydney, Úc Châu, 07/01/2022

 
NGÀN VÀNG
 
NGÀN lời ru quyện những đêm thâu
NGÀN cánh cò xua những nỗi sầu
NGÀN hạt cơm gom tô thắm sớm
NGÀN vần chữ mượn dệt tươi mau
NGÀN tia mắt mẹ mờ trưa tối
NGÀN nụ tình cha bạc mái đầu
NGÀN sóng đưa chân đi vạn dặm
NGÀN vàng rải lối nhớ về nhau
Trần Như Tùng


VẠN VẬT
 
Vạn khối mơ dành tỏ giữa thâu
Vạn ngây dại mở nhấm cơn sầu
Vạn mùi chiến bại kiên dần thấu
Vạn tuyến sai lầm chóng rã mau
Vạn tiếc còn xiên luồn thực thể
Vạn soi vẫn nặng bám trong đầu
Vạn mầu xẻ lối không đồng điệu
Vạn vật êm lòng hướng đỡ nhau.
Mai Thắng 
  220107
 
ĐÊM ,
 
ĐÊM sao đằng đẳng trải ba thâu
ĐÊM ngắm trăng thanh thấm nỗi sầu
ĐÊM gọi tình về chung gối mộng
ĐÊM xua khắc khoải nhạt son màu
ĐÊM vời gió nhẹ hôn làn tóc
ĐÊM ới mưa xuân gội mái đầu
ĐÊM tấu nhạc mừng mùa hội tụ
ĐÊM hoà âm phách thoả bên nhau
PHƯỢNG HỒNG

 
ĐÊM!
 
Đêm tàn nhàn nhạt ánh trăng thâu
Đêm lắng trùng ngâm dạ khúc sầu.
Đêm quạnh mơ hồ hoa rụng khẻ
Đêm buồn trằn trọc mắt thâm mau.
Đêm sâu bóng lẻ rầu chăn gối
Đêm lạnh phòng đơn chạnh mái đầu.
Đêm ấy bên người môi quấn quít
Đêm nầy biền biệt nhớ nhung nhau!
Mailoc
01-07-22

 
TRĂNG SOI
 
Trăng ngàn soi sáng suốt đêm thâu
Trăng ngập hồn ai một bể sầu     
Trăng rọi cuối đường khuya rớt vội
Trăng rơi trên bến vắng tàn mau
Trăng tròn hẹn ước về muôn thuở
Trăng khuyết thầm mơ tới mộng đầu
Trăng vỡ mảnh vàng tan sóng nước
Trăng say ly nhấp cạn cùng nhau.
   Lê Mỹ Hoàn
  7/1/2022

 
MẤY....
 
MẤY  dòng mực tím viết thăm nhau
MẤY lá thư xanh gởi buổi đầu
MẤY tấm hình xưa còn giữ kỹ
MẤY trang thơ cũ chửa nhòa mau
MẤY thời gạt bỏ niềm thương nhớ
MẤY lúc xua tan nỗi thảm sầu
MẤY độ đông về không giá lạnh
MẤY khi buồn....ngũ suốt đêm thâu ! 
   Người Sông Cửu 
  Jan 08 2022

 
NỬA VỜI…
 
Nửa chén vui hờ bóng nguyệt thâu
Nửa cung đàn lạnh dưới hiên sầu
Nửa khuya thổn thức hồn ngây vội
Nửa sớm phiêu bồng trí khựng mau
Nửa khát khao tìm ngày mới mẻ 
Nửa ngơ ngác đợi buổi ban đầu
Nửa vời sóng dạt xa hoài bến
Nửa bước vô tình…mãi mất nhau !
Lý Đức Quỳnh 
   11/1/2022


NGHĨA TÌNH
[Ngũ độ thanh]
 
NGHĨA nước công bằng thỏa mộng nhau
TÌNH yêu sáng tỏ đẹp duyên đầu
TÌNH non chính nghĩa hoài cao cả
NGHĨA khí anh hùng chẳng nhạt mau 
NGHĨA cử chân thành muôn hạnh phúc
TÌNH thơ lạnh lẽo cảnh u sầu
TÌNH xuân rạng rỡ ngời hương sắc
NGHĨA bạn chan hòa mải nhớ thâu…
Đức Hạnh
12 01 2022

 
CHỜ NGƯỜI..
 
CHỜ người năm ấy suốt đêm thâu 
CHỜ mãi đến nay thấm nỗi sầu 
CHỜ tháng năm chờ người vẫn biệt!
CHỜ cho mái tóc trộn ra màu
CHỜ mơ thao thức nhìn lên vách 
CHỜ bóng hình ai đã bạc đầu 
CHỜ suốt thời gian nằm lẻ bóng 
CHỜ thư nhận được ấm tình nhau!…
 Yên Hà 

12/1/2022

1 nhận xét: