Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

NHỚ ĐỒNG QUÊ - Xướng họa của Tâm Thành, SKN, Hồng Phượng

  


C:\Users\PCPV\Pictures\Tuốt  lúa phơi.jpg            


 NHỚ ĐỒNG QUÊ


Một phút mơ màng thấy viếng quê

Không gian êm lặng cỏ xanh lề

Cụ già thức giấc ho sù sụ

Chú  vện vươn mình ngó mải mê

Dưới ruộng quơ liềm khom gặt hái

Trên đường tuốt hạt cúi bưng bê

Thôn làng thắm đượm tình sông nước

Dù ở xa đâu cũng muốn về

                    Tâm Thành



      VỀ QUÊ NGOẠI

 

Có lần tôi đã viếng thăm quê

Quảng Trị Hải Lăng đứng chặng lề

Nhà cửa tân trang trông đẹp đẽ

Đường làng tráng nhựa chạy trơn mê

Tung tăng cò trắng sà ven ruộng

Thong thả mục đồng dắt mủi bê

Cuộc sống bình yên như thuở bé

Nôn nao tấc dạ muốn quay về !

                          SKN

 

       XAO XUYẾN

 

Tiếng sáo vi vu dạ nhớ quê

Bò trâu ngơ ngác đứng bên lề

Mục đồng ngất ngưỡng trên lưng nghé

Lũ trẻ chập chờn giữa bến mê

Luống cải đương thì lo cắt xén

Rau cà đến độ chở thay bê

Chiều lên thấp thoáng bao hình ảnh

Xao xuyến tình quê muốn trở về

                 HỒNG PHƯỢNG











   








































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét