Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

GIÁ BUỐT - Xướng họa của Tâm Thành và thi hữu


 C:\Users\PCPV\Pictures\cay-hoa-mai-do-nhat-ban-1571023392 (1).jpg
           GIÁ BUỐT


Nhìn cánh hoa mai đỏ rỏ thèm
Ngồi buồn sực nhớ đến môi em
Vấn vương trăm nhớ hồn xiêu bạt
Rạo rực nghìn yêu rượu chuốc mèm
Bỏ ngõ tình thơ trôi bến nước
Buông xuôi dòng nhạc cuốn tơ rèm
Xin đừng trống trải cành hoang vắng
Quạnh quẻ đêm dài buốt giá thêm
                          Tâm Thành

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
 YÊU MÃI TRỌN ĐỜI

Nhớ làn môi mọng ngất ngây thèm
Ta nguyện muôn đời mến mãi em
Mái tóc buông dài đen óng ả
Bờ mi cong mướt ướt say mèm
Dịu dàng guốc mộc len hè phố
Duyên dáng khăn voan tựa cửa rèm
Rạo rực lòng ai từ dạo ấy
Kết tình chồng vợ dấu yêu thêm.
                      Phương Hà
          
 NHỚ NHUNG  

Mơn mởn xinh tươi thấy muốn thèm
Mày ngài mắt phượng đúng là em
Nhớ nhung trăn trở đêm thao thức
Vật vã say sưa rượu đốt mèm
Hụt hẫng tình yêu mờ ảo bóng
Chông chênh hạt nắng hắt hiu thềm
Ngày qua tháng lại sầu cao ngất
Gối chiếc phòng không lặng lẽ thêm
                     PHƯỢNG HỒNG

       TÌNH XA RỒI

Chiếc bánh  thoa kem thấy phát thèm
Làm quà sinh nhật tặng cho em
Tình yêu thuở ấy bao say đắm
Kỷ niệm giờ đây đã cũ mèm
Lúc mới hẹn hò ngoài quán cóc
Mờ trăng ngấp nghé dưới  sân thềm
Thời gian xa cách tình phai lạt
Nhắc nhở làm gì luyến tiếc thêm !
                                SKN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét