Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI - Đức Hạnh cùng thi hữu



Trong không khí rộn rã của Noel và Năm mới 2018.
Kính chúc quý bạn một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.

MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
Giáng thế tưng bừng thơ nhạc trổi
Khai xuân rực rỡ tiếng lòng khơi

(Thtk)
Giáng Sinh nghĩa Chúa kết duyên đời
Thế giới hồi sinh cảnh tuyệt vời !
Tưng cánh tâm hồn gieo hạt giống
Bừng đường chân lí trải tình người
Thơ lòng kính cẩn chào Trinh Nữ
Nhạc thánh hân hoan tỏa đất trời
Trỗi ánh bình minh ngời mộng ước
 Khai xuân rực rỡ tiếng lòng khơi
Đức Hạnh
22 12 2017
 
HỌA:

MERRY CHRISTMAS
Giáng phúc muôn dân được sống đời
Thế gian khấn nguyện chớ xa vời !
Tưng bày cảm xúc chờ ơn Thánh
Bừng tỏ giao hòa khát vọng người
Thơ phú muôn nơi ngân ngập lối
Nhạc thiêng khắp chốn tấu vang trời
Trỗi lên náo nức mừng con Chúa
“Khai xuân rực rỡ tiếng lòng khơi”
JB. Nguyễn Hùng
22 12 2017

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Giáng hạ hoa yêu nở thắm đời
Thế nhân kính cẩn Đấng Ngôi Lời
Tưng hồn cảm tạ hồng ân Chúa
Bừng trí cầu xin Thánh ý Người
Thơ tứ khởi nguồn ngời biển cả
Nhạc tình trải cánh đẹp duyên Trời
Trỗi lời chân Thật con Đường Sống *
“Khai xuân rực rỡ tiếng lòng khơi”
* "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”
23 12 2017
Hồng Xuyến

MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
Giáng trần cứu độ nở hoa đời
Thế giới tung hô vạn cảnh ngời
Tưng khởi hồng ân ươm cội phúc
Bừng lên đức ái gặt tình người
Thơ dâng cung kính mừng Thôn Nữ
Nhạc khởi thành tâm kính nước Trời
Trỗi nguyện hòa bình trong sư sáng
“Khai xuân rực rỡ tiếng lòng khơi”
Duc Au
23 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét