Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thục Nguyên và Thy Lệ Trang họa thơ Nguyễn Gia Khanh

Bài họa: 
Thục Nguyên
VẾT THƯƠNG NGÀY ẤY
 Y vận Nếu... của Nguyễn Gia Khanh

Ta thường khắc khoải suốt canh thâu
Ta phải chia tay với nỗi sầu
Ta chẳng giận hờn thời đến muộn
Ta không trách móc kẻ đi mau
Ta sao cứ gợi tình yêu cũ ?
Ta lại luôn khơi kỷ niệm đầu !
Ta chợt nao nao dòng lệ thấm
Vết thương ngày ấy vẫn còn đau !
                                

Bài họa: 
Thy Lệ Trang
NGÀN TRÙNG...

Ngàn đêm thao thức suốt canh thâu
Ngàn ánh sao khuya gợi mối sầu
Ngàn giọt châu buồn chưa xóa vội
Ngàn dòng mực tím đã phai mau
Ngàn nụ tình xưa... khao khát cuối
Ngàn tia mắt ấm...đắm say đầu
Ngàn trùng...cách mặt là quên hết
Đâu phải ngàn đời tim buốt đau!!!
                                

Bài xướng:
Nguyễn Gia Khanh
NẾU...!

Nếu đừng thao thức những đêm thâu
Nếu cõi lòng vơi hết giọt sầu
Nếu chẳng xót xa người đến muộn
Nếu thôi day dứt mộng qua mau
Nếu màu hoa thắm như ngày cũ
Nếu cuộc tình say tựa buổi đầu
Nếu tấm thân ta là đá sỏi
Thì tim đâu có nhói cơn đau !

                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét