Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

QUYẾT TÂM GIỮ ĐẢO - Hoàng Thế Bình họa thơ Trần Ngộ


Bài họa
QUYẾT TÂM GIỮ ĐẢO


Ghét lũ bá quyền lấn biển ta
Bao lần bành trướng đã ra ma
Dàn khoan nay đến không hề nản
Xe pháo mai sang chẳng có hà
Đảng gọi, Dân tin thề một hướng
Lính hùng, Tướng mạnh quyết đồng pha
Cùng nhau chống lại bầy lang sói
Giữ đảo quê hương há trẻ ,già./.
                   HOÀNG THẾ BÌNH


Bài xướng
TINH THẦN YÊU NƯỚC

Giận lũ tham tàn cướp nước ta
Bày trò quỹ quyệt thói ranh ma
Nghênh ngang tàu, súng hòng khêu khích
Hùng hổ phi cơ muốn hiếp hà
Đồng loạt quân Nam thề quyết chiến
Nhất tề giống Việt hãy xông pha
Đồng tâm hợp lực giành trời biển
Trị nó một phen khiếp đến già.
                            TRẦN NGỘ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét