Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

MẶT THẬT KẺ LÁNG GIỀNG - Phương Ngữ-Trương Đình Đăng - Bài họa của

MẶT THẬT KẺ LÁNG GIỀNG

Kế sách dài lâu đã liệu trù
Ươm trồng chước độc đợi ngày thu
Xà tinh giấu mặt vờ thân ái
Thuỷ quái ra tay chuốc hận thù
Bỏ hội lơ thuyền trơ mũi thế !
Quay cờ trở giáo nỡ lòng ru !?
Chương Dươg, Hàm Tử... còn tanh máu
Gieo gió làm sao tránh bão bù !?

Những ngày Biển Đông dậy sóng

PHƯƠNG NGỮ-TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
Đà Nẵng
truongdinhdangdn@gmail.com


TRANG SỬ

Đừng có tham lam mộng tính trù
Mưu đồ đã lộ vạn xuân thu
Nguyên Mông một thuở thua tan tác
Ngô Hán nhiều phen  rước oán thù
Đại thắng Bạch Đằng còn khắc cốt
Điện Biên chấn động dễ quên ru ?
Nhớ chăng tóc hớt * quăng gươm  giáo
Quân tướng xô nhau chạy rối bù ...!

* Tương truyền mỗi lần quân Tàu thua trận, quân tướng cắt tóc ngắn rồi tháo chạy để quân ta khó nhận nó là giặc mà truy bắt.
Trần Ngộ
Kính hoạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét