Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ HỒ THANH HÀ

  E:\GIAO LƯU XƯỚNG HOẠ PHÚ YÊN - BINHD ĐỊNH.jpg    
(Tác giả Võ Tấn Hùng và nhà thơ Thu Hoài)

CHỬA GIÀ
       (Hoạ vận)
Sáu mươi rồi đó chửa tin à?
Gió bụi sông hồ sương tóc pha.
Giọng Nẫu khô khan nghe lạ hoắc
Bạn bè thân thuộc cảm quen mà!
Tự hào Đất Võ bao danh tướng,
Hãnh diện Trời Văn lắm sắc hoa.
Liếc mắt nhiều em hay hỏi khẽ:
- Già chưa anh nhỉ?
Đáp: Chưa già!
      Bình Định, 16.03.2018.
           Võ Tấn Hùng

          TUỔI 60
             (Xướng)
Sáu chục rồi ư?
Lẹ quá à!
Nắng mưa đã gội: tóc sương pha
Giọng quê răng rứa không thay đổi
Bè bạn mi tau vẫn thế mà
Lễ nghĩa giữ gìn nâng tựa trứng
Vần thơ chăm chút hứng như hoa
Mấy o gặp gỡ thường hay hỏi
Tuổi nớ – Già chưa ?
Đáp: chửa già !
               23.02.2018
           Hồ Thanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét