Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

TƯỞNG NHỚ NS TRỊNH CÔNG SƠN - Hồ Thanh Hà, Hoành Trần, Kim Liên Thái




TƯỞNG NHỚ NS TRỊNH CÔNG SƠN
"Ta xô sóng lại sóng về đâu ?"
Ngấn lệ Ướt mi ngậm tủi sầu
Hạ trắng bâng khuâng ngày tháng lụn
Mưa hồng nghèn nghẹn trái tim đau
Tình yêu tìm thấy bao dang dở
Cỏ xót xa đưa mấy dãi dầu
Như cánh vạc bay - bay mãi mãi
Để vòng tay lớn nối ngàn sau.
HỒ THANH HÀ

THẢ GIÓ BAY ĐI
Thả gió bay đi gió đến đâu?
Mưa hồng thấm áo ướt mi sầu.
Đàn bò du mục lời kinh khổ,
Đại bác ru đêm tiếng kệ đau.
Tình nhớ ngày nao mùa nắng lửa,
Diễm xưa thưở ấy tháng mưa dầu.
Ừ thôi!lời cuối tình yêu ấy,
Cho tháng tư buồn tiển biệt sau.
Hoành Trần
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
Như cánh vạc bay mãi tận đâu.
Để cho tình nhớ nặng tình sầu.
Trông chờ hạ trắng mờ mi ướt.
Mong thấy mưa hồng đỏ mắt đau.
Kinh khổ ai ca tròn giấc mộng.
Ca dao mẹ hát mát đèn dầu.
Diễm xưa anh đã ru em ngủ.
Cát bụi đời người hẹn kiếp sau.
Kim Liên Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét