Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

XUÂN HỎI – Minh Khang cùng thi hữu




XUÂN HỎI
Xuân hỏi vườn thơ có khỏe không ?
Dạ thưa hoa nở cả ngày đông
Lung linh cảnh sắc hương ngan ngát
Diễm ảo dòng tơ ý mặn nồng
Nắng sớm chiều tà luôn rạo rực
Người quen bạn quý mến mong trông
Vẫn yêu lả lướt ngời trong mộng
Vẫn để tình ai mãi chất chồng
Minh Khang
01 12 2017

HỌA:

TÌNH XUÂN
(Ctkt - hxv)
Tiếng thơ rộn rã gió nghe không
In đóa mai vàng nở rạng đông
Nghĩa bạn chân tình luôn thắm thiết
Hương đời suối mộng mãi tươi hồng
Xao dòng kỷ niệm khơi miềm nhớ
Ủcánh hoa lòng trải nỗi trông
Âm hưởng mùa xuân tràn ước vọng
Năm nay thi tứ thỏa muôn chồng…
Đức Hạnh
06 12 2017

MONG XUÂN
(Ctkt)
Một nhánh hoa đào có thể không !
Ong còn lạnh lắm bởi vì đông
Ngày tươi khắc đến cho lòng ấm
Giot nắng vươn lên mở nụ hồng
Xuân sẽ xanh ngời thêm mộng ước
U tình uẩn uất chẳng buồn trông
An nhiên đợi ngắm trăng tròn khởi
Những tiếng ru êm bổng thắm chồng .
Tuan Nguyen
06 12 2017

ĐÔNG LẠNH
Đỏng đảnh hoa tình nở giữa đông
Ông trời có biết biết hay không
Nước buồn lơ lững lòng tan tát
Gió nhớ chơ vơ ý chẳng nồng
Lá cỏ sương vờn run lóng ngóng
Ánh hồng mây phủ chạnh hoài trông
Nhân tâm mòn mỏi đau tầm mắt
Hỏi trái tim côi lạnh tấm chồng
Vetra Tho
07 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét