Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

TÂM SỰ KẺ LY HƯƠNG - Võ Tấn Hùng và Đào Nguyên Vũ


Bài xướng
TÂM SỰ KẺ LY HƯƠNG
(Gửi Đỗ Thanh Liêm)

Làng Hạ xưa nay mãi cứ nghèo,
Đất cằn sỏi đá lúa tong teo.
Miếng cơm manh áo thân ray rứt,
Đất khách quê người phận bủng beo.
Thổn thức gà trưa đầu xóm vọng,
Thẩn thờ trăng khuyết đỉnh non treo.
Ly hương mấy độ thu nhòa nhạt,
Rười rượi sông xa tím sắc bèo!
                 Bình Định, 02.12.2017
                 Võ Tấn Hùng

Bài hoạ:
     KẺ THA HƯƠNG

Bởi kiếp tha hương chịu hẩm nghèo
Thương về cố quận xót dạ teo
Mong manh đất khách thân tiều tuỵ
Vương vấn quê nhà xác bủng beo
Sáng sáng nhìn mây hình bóng gợi
Đêm đêm nhớ cảnh dáng trăng treo
Năm dài dằng dặc về nơi cũ
Tháng rộng ưu tư một kiếp bèo.
             Cam Ranh, 02.12017

             Đào Nguyên Vũ (P V Đ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét