Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

HOA XUÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Như Thu,Hương Thềm Mây,Trương Ngọc Thạch,
Lý Đức Quỳnh,Sông Thu,Minh Hồ,Đỗ Chiêu Đức,Như Tùng,
NS-Canada, Hồ Hắc Hải,Minh Thúy,Thủy Lâm Synh,Văn Thiên Tùng,Phan Tự Trí,
HOA XUÂN
“Song điệp độc vận”
Hoa còn thai nghén để mừng xuân
Lạnh lẽo hoa chờ ngọn gió xuân
Đằm thắm xuân phơi hoa phụng Lộc
Nõn nà hoa gọi bướm du xuân
Hoa an khang Thọ dầm xuân Phúc
Cây thịnh vượng hoa tẩm ngõ xuân
Hoa diện muôn màu xuân rộn rã
Sương hòa tinh khiết sắc hoa xuân
Như Thị
BÀI HỌA
XUÂN VỀ
“Song điệp độc vận”

Bối rối hoa đào gợi ý xuân
Hoa cùng lữ khách viếng nàng xuân
Xuân mời hoa đến bồi hồi dạ
Hoa ngóng người đi bẽn lẽn xuân
Xuân thắm hoa cười vui cánh nhạn
Hoa vàng mai nở ngọt tình xuân
Xuân đùa nắng đẹp hoa bèn vẫy
Hoa ngát hương nồng quyến rũ xuân !
Như Thu
XUÂN HOA
“Song điệp độc vận”
Hoa hoài ươm nụ đón chào xuân
Buốt giá tình hoa cứ đợi xuân
Ngây ngất  xuân bày hoa trải lộc
Lững lờ hoa gọi bướm mừng xuân
Hoa khang an thịnh khai xuân phúc
Đất lạc yên hoa  nở lối xuân
Vô lự xuân sang hoa thắm nhuận
An nhiên vạn pháp tỏa hoa xuân
Hương Thềm Mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm)
ĐÓN XUÂN
Qua rồi cái tuổi lúc còn xuân
Cũng vẫn chờ ngày được đón xuân
Xuân đến, hợp đoàn đi hái lộc
Tết về, hội nhóm hát mừng xuân
Xuân sang, hy vọng đầy ơn phúc
Đông dứt, giàn hoa ngợp nắng xuân
Xuân tới trao nhau lời chúc thọ
Mong cầu an mạnh suốt mùa xuân
Thạch Trương-Dec 16, 2017
TÌNH XUÂN
“Song điệp độc vận”
Hoa thầm ngậm rét hẹn tình xuân
Đợi đón hoa bừng rực nắng xuân
Trên nhánh xuân mùa,hoa trổ nụ
Giữa cành hoa lá,lộc cời xuân
Hoa gìn xuân thắm nhân tròn quả
Nhựa dưỡng hoa ngời ý mãn xuân
Xuân mãi cùng hoa chào diễm tuyệt
Hoa và én dệt lụa là xuân
Lý Đức Quỳnh
HOA VÀ MÙA XUÂN
“Song điệp độc vận”
Hoa chào én liệng rộn trời xuân
Rạng rỡ hoa cười với nắng xuân
Say ánh xuân hồng, hoa hé nhụy
Mượn màu hoa thắm, bướm vui xuân
Hoa xuân vạn đóa khoe hương sắc
Vẻ đẹp ngàn hoa đón gió xuân
Thiếu nữ du xuân hoa điểm tóc
Áo hoa mang cả một mùa xuân.
Sông Thu
CHÀO XUÂN
Không bao lâu nữa sẽ chào xuân
Ấm áp đất trời đón tiết xuân
Vạn vật hồi sinh tràn nhựa sống
Muôn lòng phấn khởi vẻ vui xuân
Lá, cây tươi tốt khoe xanh mướt
Hoa trổ tưng bừng trang điểm xuân
Chim hót triền miên mỗi buổi sáng
Thái dương chiếu rực tuyệt vời xuân
Minh Hồ-17.12.2017
XUÂN HOA HẠNH PHÚC
“Song điệp độc vận”
Hàm tiếu hoa còn đợi chúa xuân,
Búp hoa e ấp sớm mai xuân.
Hoa khai phú quý xuân vờn nắng,
Trúc báo bình an hoa đón xuân.
Thu nguyệt xuân hoa hà nhật liễu ?
Hoa tàn nguyệt khuyết kỷ hồi xuân ?
Hoa xuân nở khắp làng thôn xóm,
Mong ước hoa mang hạnh phúc xuân
 Đỗ Chiêu Đức
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
AI CŨNG YÊU XUÂN
Song điệp độc vận
Mọi người yêu quý những ngày xuân
Mơ ước người cầu gặp Chúa xuân .
Chăm chút đào xinh người chúc thọ
Tự hào người quý bữa mừng xuân .
Người dồn tâm trí vào câu chữ
Thơ đọng ta người đón nắng xuân.
Thời tiết tuyệt vời người phấn khởi
Người già tuổi tác tính bằng xuân .
Trần Như Tùng
ĐÓN XUÂN
Trăm cành trổ nụ đón chào xuân
Hàm tiếu mai vàng đợi nắng xuân
Cảnh vật tiêu điều màu tuyết trắng
Giá băng dày đặc mấy nhành xuân
Người giàu sắm sửa chờ xuân Lộc
Kẻ khó âu lo sợ Chúa xuân
Phước Thọ ở đâu mà chẳng thấy
Giọt buồn rơi xuống để mừng xuân !
NS-CANADA
HOA XUÂN
Hoa đang ấp ủ đón chào xuân
Mong mỏi hoa chờ đến tiết xuân
Nắng chiếu xuân phơi hoa chúm chím
Hương hoa vị mát bướm du xuân
Hoa khoe xuân mới ong tìm mật
Hoa nở  nụ cười vui trước xuân
Hoa trái vườn xuân đua sắc thắm
Nhụy hoa thơm ngát mãi ngày xuân
Hồ Hắc Hải - 20-12-2017
HOA và XUÂN
Song điệp độc vận
Rộn rã hoa mời đón chúa xuân
Hoa khoe muôn lối nở đầy xuân
Làng trên lá vẫy hoa trêu bướm
Xóm dưới hoa cười giỡn gió xuân
Điện phật hoa đèn chờ đón tết
Vườn chùa hoa trái đợi nghênh xuân
Hoa khoe muôn lối xuân hòa quyện
Lộc trổ hoa khai vạn sắc xuân
Thủy Lâm Synh-Dec. 19, 2017
YÊU HOA XUÂN
Song điệp độc vận
Ngàn hoa nở rộ thắm mùa xuân
Sáng đẹp hoa cười dưới nắng xuân
Trước ngõ hương hoa xuân rạng tết
Đầu mùa hoa , cỏ, bướm tươi xuân
Xuân tung pháo nổ ,hoa vương tóc
Gió thổi hoa đùa , mắt luyến xuân
Rạng rỡ hoa khoe xuân khắp chốn
Hoa màu khởi sắc đón nàng xuân
Minh Thuý
ĐÓN XUÂN
“Song điệp độc vận”
Vũ trụ xoay vần đáo vận xuân
Đông tàn bấc muộn chuyển giao xuân
Mưa phùn rả rích tràn xuân nét
Gió thoảng mơn man lộng dáng xuân
Cành mởn đẩy đà xuân ý tỏa
Nụ mơn hây hẩy ngát  tình xuân
Thiên đà biến đổi xuân tươi nhuận
Nhân thế tưng bừng đón nhận xuân.
Quảng Trị, 21/12/2017-Văn Thiên Tùng
XUÂN BUỒN
“Song điệp độc vận”
Lặng lẽ hoa vời chút nắng xuân
Hoa từng vắng mẹ dỗ dành xuân
Mới nhìn hoa nở rưng rưng dạ
Đã thấy hoa tàn tủi tủi xuân
Hoa ngỡ mây chùng nương cánh nhạn
Ai rằng hoa ngại nép cành xuân
Ơi hoa có biết ta buồn lắm
Đằng đẵng hoa chờ biết mấy xuân ?
Phan Tự Trí

1 nhận xét: