Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

NÁT LÒNG - Võ Tấn Hùng họa thơ Bảy Tú

  NÁT LÒNG
    (Hoạ thơ Bảy Tú)

Âm dương biền biệt mấy thu rồi.
Lá rụng bên thềm mãi chẳng thôi?
Ngõ trước vầng trăng treo quạnh quẽ,
Sân sau vạt nắng vắt thoi loi.
Tình nồng ngắn ngủi chòm mây thoảng,
Nghĩa thắm lỡ làng con nước trôi.
Cầu Nại em qua đâu ngoái lại,
Nát lòng anh ở lệ đầy vơi!
          Bình Định,28.03.2017
            VÕ TẤN HÙNG

 NHỚ THƯƠNG TÌNH
       ( Bài xướng)
Biền biệt em đi bốn hạ rồi,
Anh buồn thơ thẩn mãi không thôi.
Ngày đêm mộng tưởng đời hiu quạnh.
Năm tháng mơ màng bóng lẻ loi.
Nhớ nghĩa đau lòng sương gió trải,
Vọng tình xót dạ nắng mưa trôi.
Bây giờ phương đó em sao nhỉ,
Anh ở chốn trần lệ chẳng vơi!
                   BẢY TÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét