Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

NGƯỜI XỨ NẪU - Võ Tấn Hùng họa thơ Trần Như Tùng

NGƯỜI XỨ NẪU
(Bài hoạ)

Xứ Nẫu trong người nặng hiếu trung,
Màng chi dáng bách với thân tùng.
Bạc tình ly rượu mời đâu tiếp,
Bất nghĩa đường quyền đả khó dung.
Mê mẩn tuồng pho chầu mãi điểm,
Say sưa thơ phú bút không ngừng.
Trời văn đất võ lao xao sóng,
Khí phách bao đời rạng chữ trung!
      Bình Định, 06.10.2016
           Võ Tấn Hùng


ĐỌC THƠ BẠN

Đọc thơ thầy giáo hảo Bình Trung  
Thấp thoáng tươi xanh một dáng tùng.  
Mộc mạc chân thành tình ấm áp  
Dịu dàng sâu sát ngữ ung dung.  
Lòng yêu thẩm mĩ vương khôn tả  
Nét đẹp quê hương vấn chẳng ngừng.
Phía trước đường hoa ngời sắc nắng
Con diều nghệ thuật ngạo không trung. 
                          Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét