Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

PHỞ ! PHỞ ĐÂY- Trần Như Tùng - Đăng Mành !

BÀI HỌA
BÁNH KHOÁI
Về nơi bánh khoái Huế đây rồi
Vào cửa ngay đường Thượng Tứ ơi
Chẳng những thơm tho mùi nước ngọt
Mà còn ngầy ngậy sắc rau tươi
Trước hiên lãng tử trề môi hát
Bên cửa cái bang nhếch mép cười
Đã đến xin mời cùng thưởng thức
Bánh xèo cũng giống chỗ này thôi
Lê Đăng Mành

BÀI XƯỚNG
PHỞ ! PHỞ ĐÂY !
Phở, món ăn ngon hết nói rồi
Nào cùng thưởng thức bạn mình ơi.
Hành mùi dân dã canh dùng ngọt
Bánh gạo quê hương chất đạm tươi.
Tỉnh táo ba quân, thêm mạnh mẽ
Nhẹ nhàng một tướng , dễ vui cười.
Từ xưa trong cõi nhân gian sống
Chỉ có thứ này đáng chén thôi.

                      Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét