Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

PHẬN THI NHÂN - chùm thơ Huy Vụ

  PHẬN THI NHÂN

Thơ làm… chẳng nhớ kể từ bao.
Hai tiếng thi nhân đã vận vào.
Yên Đổ khiêm cung đời khúc khỷu
Tú Xương ngông ngạo thế chênh chao.
Ngân Giang phát tiết bao trầm ải.
Nhượng Tống thăng hoa có khác nào…
Nghĩ ngán… mấy lần toan quẳng bút.
Thói lề tiên tổ bỏ luôn sao?
                     Huy Vụ 08/06/2016

 SẮC TRẮNG
          (Thể điệp khúc)

Có những vần thơ có những vần.
Trọng điều nhân nghĩa trọng điều nḥân.
Dù ai dọa ghét dù ai dọa.
Dẫu kẻ mần thinh dẫu kẻ mần.
Thây thế lực hù thây thế lực.
Mặc kim ngân dụ mặc kim ngân.
Yêu người chính trực yêu người chính.
Sắc trắng ngần hương sắc trắng ngần.
                                        HV 8/6/16

 BÁN TRĂNG


Học thói người xưa dao bán trăng.
Sân si để lụy tới cung Hằng
Câu thơ ướt đẫm câu thơ dột
Chén rượu cay nồng chén rượu hăng.
Thế thái chuyển luân ngài hóa bướm.
Tình nhân  điên đảo Cụ sang thằng.
Vàng thau người ngợm khôn phân biệt
Gớm loại hai thì nhớt với xăng…
                            Huy Vụ 09/06/2016

 LẠI XÂY CHÙA KHỦNG

Khắp nơi đúc tượng với xây chùa.
Đất Thái phen này há chịu thua.*
Tiếng nổi Đại Từ nào phải bỡn.
Danh vang Núi Cốc có đâu đùa.
Độ trì cốt cán vui như hội.
Phù hộ dân lành sướng tựa vua
Nghe nói Phật môn tà chẳng chứa
Mới hay hội chứng cũng theo mùa
                                 Huy Vụ 9/6/16

        *  Tin các báo : UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm viêc với doanh nghiệp Xuân  Trường để thông nhất nội dung liên quan đến  khu du lịch văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc với chùa tháp cao nhất thế giới (150m) chứa được 5000-10000 người một lúc , kinh phí  là 15000 tỉ VNĐ....
      **  (tiếp) DN đề nghị làm đường cao tốc vào và giao ngay 200ha trong tổng số 18940ha theo qui hoạch. ...Trước đây lễ hội chùa Bái Đính cổ chỉ có 1 ngày nhưng khi   được DN Xuân Trường xây chùa Bái Đính mới ( to nhất Đông Nam Á) thÌ lễ hội được kéo ra...3 tháng 
          ***    Đại Từ Thái Nguyên là vùng đất trồng chè ( trà ) ngon nổi tiếng 
          ****   " Hé lộ  siêu dự án  11000 tỉ VND  lớn hơn Bái Đính của tỉ phú Xuân Trường  ở Hà Nam" (báo  Đất Việt ) . .." Thái Nguyên duyệt xây chùa tháp lớn nhất thế giới ở Hồ Núi Cốc" ( Báo Mới )

 HỎI BẠN CAMRY

Nghe mày mới tậu chiếc cam ry.
Đẳng cấp lên ngôi ngó hắc xì.
Hợm của dưới trên đầy đứa mộng.
Tham tài sau trước khối em si.
Chưa quên thuở trước nghèo chôm bắp?
Vẫn nhớ ngày xưa đói trộm mì?
Trời đất mai mà xoay trở lại.
Đổi đời con sãi cũng đôi khi...
                              Huy Vụ 09/6/16


 XÂY CHÙA 1
         (Bvđâ)

Khắp nơi ráo riết cất chùa to.
Đạo lý phen này chẳng phải lo.
Bách tính cầu kinh rằng ác bỏ.
Muôn dân niệm Phật để lương cho
Từ đây trộm cướp khôn hồn ló.
Mai mốt cường hào chẳng dám ho.
Một lũ quan tham cười méo mó.
Quan Âm mà biết sập nguyên lò.
                           Huy Vụ 09/06/2016
                     
 XÂY CHÙA  2

Cất chùa ngỡ ác chuyển thành lương.
Khắp chốn đua nhau ác vẫn chường.
Bái Đính Ninh Bình đà  rạc cẳng.
Đại Từ Núi Cốc chắc  om  xương.
Vang câu Trần Phật đầy vi diệu*.
Vọng tiếng Đông A lắm quật cường.
Nếu quả xây to tà hóa chánh.
Sơn hà đã chẳng lắm tai ương
                      Huy Vụ 10/06/16

*Phật Hoàng Trần Nhân Tông có câu nói nổi tiếng: Vốn dĩ ở chùa không có Phật , phật ở ngay trong tâm mọi người.


 CẢM XÚC  KHAI MẠC EURO

Ngày hội túc cầu cũng sắp khai
Hai tư  đội tuyển quyết tranh tài.
Người Tây háo hức  không thua bạn.
Dân Việt nhiệt cuồng chẳng kém ai
Lưu bút từng ghi nhiều cảnh nóng.
Máy quay đã chụp lắm trang dài.
Những pha dội lưới trào hưng phấn.
Tháng sáu oi nồng hẳn khó phai.
                                   Huy Vụ

 MONG ĐỢI EURO

Thấp thỏm và rồi để tối nay.
Chủ nhà khiếm nhã phải ra tay.
Quân Ru múa kiếm hào quang tỏa.
Tướng Pháp khai đao tuyệt kỹ bày.
Đất họ đam mê nhiều kẻ tửng...
Dân mình cuồng nhiệt lắm người say.
Muôn con tim bỗng cùng rung động.
Đâu dễ chi quên khoảng khắc này.
                               Huy Vụ 10/06/16

 MỘNG

Mộng huyễn đưa tình tới cõi xa.
Một vùng mây nước quá bao la.
Tây Thi thuở trước chừng như đã.
Phạm Lãi ngày xưa có phải là...
Tiếng sáo Tiên Đồng buông réo rắt.
Lời ca Ngọc Nữ trải ngân nga.
Rượu bầu thơ túi tha hồ thưởng.
Lạc cảnh Bổng lai hết nhớ nhà.
                        Huy Vụ 10/6/16

 TÌNH

Mơ màng hư thực kiếp phù sinh.
Vẫn thấy chênh chao một chữ tình.
Chúa bỏ ta rồi cầu chẳng nghiệm.
Phật quên mình hẳn nguyện không linh.
Em đi biền biệt cơn hờn tủi.
Tôi vẫn miên man cuộc viễn trình.
Bãi bể nương dâu sầu mấy lượt.
Gọi tên người cũ mãi im thinh.
                           

Huy Vụ 10/06/16
nguyenhuyvu62@gmail.com




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét