Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

ÔN SỬ - Bửu Tùng cùng thi hữu






ÔN SỬ
Nhục nhã chui đồng gã Thoát Hoan
Cầu phao chặt đứt bỏ binh tàn
Người Nam quyết chí vung gươm hận
Giặc Bắc ôm đầu vứt mộng tan
Biển đậy mồ chôn loài hiếu chiến
Sông gào sóng rửa cảnh lầm than
Dù còn mỗi giọt ngàn năm trước
Máu mãi kiên cường giữa thế gian
Bửu Tùng
15/6/2016


HỌA:



TÀ GIAN
Miệng cười thơn thớt mặt hân hoan
Nham hiểm ghê thay,giấu bạo tàn
Lý tưởng mồi câu chừ bả hết
Thiên đường bánh vẽ cũng mơ tan
Trò ma bẫy sập bùng điêu đứng
Chước quỷ mưu lừa dậy oán than
Danh lợi ngàn năm mờ mắt ấy
Trong ngoài giặc nối lũ tà gian
Lý Đức Quỳnh 
16.6.2016

THOÁT NHỜ CHUI ỐNG...
      (Hoạ thơ Bửu Tùng)

Thoát nhờ chui ống mới còn Hoan
Ngựa Việt truy phong đuổi giặc tàn
Đứa cắt đuôi sam hồn vía lạc
Thằng vùi đáy nước xác thân tan
Phá cầu quân tướng chồng sông cạn
Rã ngũ binh tình rộn tiếng than
Còn đó cọc lim chờ dậy sóng
Nhấn chìm bành chước phá mưu gian.
15/6/2016
Lão Trương Phương Ngữ

THOÁT HOAN CHUI ỐNG ĐỒNG VỀ NƯỚC
Nhờ chui lỗ ống giữ thây Hoan
Mặt xám, thân run, lũ tướng tàn
Ngựa Việt xông lên hồn đã khiếp
Gươm Tàu bỏ lại xác đà tan
Ì ầm biển thét xua loài quỷ
Mãnh liệt sông trào đuổi kẻ gian
Bền vững non sông hòa một dải
Thanh bình thoát khỏi cuộc bi than
LNUP

NÓI CHUYỆN VỚI THOÁT HOAN
Cười nào: Thoát hiểm,sướng chưa Hoan?!
Rúc ống đồng may xác chửa tàn!
Khôn ! Chịu luồn voi,còn mặt nở
Dại liều đấu hổ để đời tan!
Vua ngu đẩy lũ dân đen chiến
Tướng dốt,bỏ đàn mũ đỏ than...
Thoảng tiếng An Nam hồn lã chã...
Xin chừa ,chẳng dám nghĩ mưu gian...
Tau Dotrong
Bắc giang,17/6/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét