Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

ĐÓN HA - Chùm thơ Huy Vụ và thi hữu

ĐÓN HA
(Thể đối xứng)

̣
Sen đón hạ về hạ đón sen

Quen thân ngõ nhỏ ngõ thân quen.

Phượng hoa buồn rũ buồn hoa phượng

Men đắng cay nồng cay đắng men.

Trách cứ ai nhiều ai trách cứ

Ghen hờn bậu lắm bậu hờn ghen.

Phố chưa về lại về chưa phố

Em mất thơ rồi thơ mất em.

                                HV 22/4/



  MẾN HẠ 
(Bài họa)
         
Sen ngóng hạ về hạ ngóng Sen

Quen đường chốn ấy chốn đường quen

Bến tình vương vấn vương tình bến

Men nhớ dịu dàng dịu nhớ men

Mộng thả mơ màng mơ thả mộng

Ghen đùa lặng lẽ lặng đùa ghen

Ngẩn ngơ chiều vắng chiều ngơ ngẩn

Em mến hạ rồi... hạ mến em...!

                    Nguyễn Mạnh Hùng 22.04.16


RĂN ĐƯỜNG THI
                           
Dẫu được bao người quí mến mi.

Cũng đừng đỏng đảnh nhé Đường thi.

Dăm câu ngũ độ không lên bỉ.

Mấy khúc trường thiên chớ vội lì.

Giáp mặt đâu e hàng trí sĩ.

Quay đầu chẳng ngại đấng nam nhi.

Cuộc đời còn lắm điều phi lý.

Thấy chuột khinh miêu chớ bảo kỳ

  HV 23/4/16
  


NGUY KHỐN

Rừng vàng cây chặt hết.
Biển bạc cá còn không?
Ông trời tuôn nắng lửa.
Nước cạn trơ đáy sông.
Những cánh đồng nứt nẻ.
Những dòng suối kiệt khô.
Bao Công trình thuỷ lợi.
Trẻ dạo chơi đáy hồ.
Rau quả ngâm hóa chất
Thực phẩm tẩm phooc môn...
Đạo lý vô thời mạt
Luân thường đã vùi chôn.
Nhà cửa phô xa xỉ
Xe cộ đọ thấp cao.
Tiền bạc là khuôn mẫu.
Văn thơ thứ tầm phào.
Mẹ Âu Cơ bất lực.
Cha Long Quân buồn đau.
Cùng sinh một bọc trứng
Sao giờ xâu xé nhau.
Người ta vẫn đi lễ.
Sớm tối vẫn cầu kinh.
Sao trong lòng độc ác.
Lạnh tanh một chữ tình
 Huy Vụ 23/4/16
  


ĐỜI VIỄN XỨ
 (Bài xướng)

Xuôi miền viễn xứ trở về đây
Nhận chút đơn côi với đọa đày
Nửa cuộc đường trần ngơ ngẩn bước
Một vòng thế sự hững hờ quay
Người dìm rượu cạn trong men đắm
Ta vớt trăng gầy giữa chén say
Trộn lẫn yêu thương vào cõi nhớ
Mà nghe khắc khoải tháng qua ngày !
  Mùa Thu 23/4/16

  
ĐỘC ẨM
 (Bài họa)

Nghiêng bầu độc ẩm nhớ ai đây.
Thoáng bóng tri âm chén rượu đầy.
Mõ điểm cầm canh thao thức vọng.
Đồng hồ đếm khắc lặng thầm quay.
Em quên lời ước bao lần khóc.
Ta nuối câu thề mấy bận say.
Mượn mấy ly bôi ghìm nỗi nhớ.
Tình xa chẳng biết đã bao ngày.
 Huy Vụ 24/4/16


NHỚ QUÊ
 Thân tặng Huy Vụ cùng các bạn đồng hương Khoái Châu ở Vũng Tầu

Lòng ở Vũng Tầu – dạ Khoái Châu
Đường quê phượng đỏ đã khoe mầu?
Vi vu ong gọi vui đường nhãn
Ríu rít chim chuyền rộn ngõ dâu?
Khắc khoải nâng ly ghi nghĩa nặng
U hoài cạn chén khắc tình sâu
Lòng ta là cả: Quê , nơi ở
Phủ Khoái mang theo đến Vũng Tầu
                                 Nguyễn Xuân Dương

          
HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG
( Hội họp đồng hương huyện Khoái Châu)
         
Họp hội đồng hương dưới Vũng Tàu.
Mối tình quê cũ lại khơi sâu.
Gà thơm ngây ngất miền Đông Tảo.
Mực ngát ngọt ngào chốn bãi Dâu.
Long Hải cá tôm trùm sắc đỏ.
Hưng Yên cây trái phủ xanh màu.
Những người xa xứ quây quần lại.
Cứ ngỡ đang ngồi đất Khoái Châu.
Huy Vụ


NÍU XUÂN
Níu lại mùa xanh một chút thôi.
Cho lòng ta bớt nỗi đơn côi.
Mai vừa rã cánh chào xuân mới.
Phượng đã chường bông gọi hạ rồi.
Tám tiết xoay vần tình  rệu rã.
Tứ thời biến đổi nghĩa phai phôi.
Chiều nay ngồi nhấm vài ly đắng.
Chẳng trách sông kia những nở bồi.
Huy Vụ 25/4/16


ĐỘC HẠI
Chất độc xả tràn khắp biển đông.
Hỏi thăm cha Lạc có sao không?
Đàn con bất hiếu tham tô lục.
̣̣̣̣̣̣̣̣̣Lũ cháu vô luân nghiện vẽ hồng.
Vạn hộc mồ hôi đà kiệt sức.
Muôn bầu nước mắt cũng toi công.
Bao nhiêu ban, giới đang tìm cách.
Có phải là do cái chữ  "đồng" ?*

Huy Vụ 25/4/26
*Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê(ND)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét