Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

MỘNG MỊ ! Tuan Nguyen & Đức Hạnh





MỘNG MỊ !
Có phải mộng tràn đã thấm chăng !
Như nghe thấp thoảng bóng hình nàng
Cho vừa nửa cõi hồn trăng khuyết
Để cuốn hồ thu ánh mắt loang
Có biết bao giờ Xuân vẫy gọi
Mà nghe năm tháng mộng rền vang
Người trong ảo tưởng đang còn đó
Gọi giấc chiêm bao đến hẹn cùng.
Tuan Nguyen
8.3.2016

HỌA:

SAU CƠN MƠ
Đêm khuya biển hát gọi tên nàng
Men dậy trăng vời có nhớ chăng?
Những nụ hôn đầu bao cảm xúc
Vài con sóng bạc trải nồng loang
Vườn xưa bến mộng hoa còn nở
Suối nhạc cung lòng nhịp đập vang
Nhân ảnh tình yêu. Ôi tuyệt quá!
Ngỡ ngàng tỉnh giấc, nhớ vô cùng…
Đức Hạnh
8.3.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét