Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

GHỀNH RÁNG - QUY NHƠN - chùm thơ Võ Tấn Hùng

Võ Tấn Hùng



GHỀNH RÁNG - QUY NHƠN

Ghềnh Ráng trời ban đẹp món quà,
Trải dài doi cát mịn Tiên Sa.
Xuân Vân trưa ngã chòm mây lửng,
Bãi Nhạn chiều nghiêng vạt nắng sà.
Dốc Mộng Cầm xưa thương kẻ khuất,
Đồi Thi Nhân mới cảm người xa!
Vi vu hàng liễu ru canh mộng,
Run rẩy tơ lòng lạnh bóng nga!
                     13.02.2016




          CHỢ VIỀNG

Trung Thành nhớ hẹn cứ ra giêng,

Mồng tám cùng nhau dự Chợ Viềng.
Nườm nượp người về từ mọi ngả,
Rộn ràng khách đến  khắp ba miền.
Mua may bê thịt mong điều tốt,
Bán rủi  lư đồng ước sự yên.
Lễ phủ thành tâm cầu Chúa Liễu,
Đầu Xuân ban lộc đẹp tình duyên!
                             15.02.2016




HỘI LÀNG SÌNH

Xuân trước ghé về thăm đế kinh,
Mải vui quá bước hội Làng Sình.
Cờ trương chật lối reo trong nắng,
Trống giục liền tay dậy sới đình
Múa Hạc hiên ngang đầy thượng võ
Ra Giàng dè dặt chút tâm linh.
Ngáng, kê, đệm, vét...đô phô diễn,
Trắng bụng lấm lưng vẫn đậm tình!
                        19.02.2016



LẠC EM HỘI LIM

Kinh Bắc anh về trẩy Hội Lim,
Lạc em ngơ ngác biết đâu tìm.
Tiêu Tương nước chảy mù tăm cá,
Hồng Tự dốc trèo bặt bóng chim.
Đò gọi câu ca nao khúc dạ,
Trầu mời giọng hát  xốn buồng tim.
Liền anh liền chị duyên quan họ,
Người ở đừng về say trắng đêm!
                           19.02.2016
                       VÕ TẤN HÙNG
(Trường trung học cơ sở Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định)

From: Hùng Võ Tấn <hutazox@gmail.com>




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét