Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

VỊNH NAM CÁT TIÊN - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



VỊNH NAM CÁT TIÊN

Bảo Lộc xuống đèo vào Đạ-Tẻ
Ngoằn ngoèo mạn ngược bao đường rẽ
Suối nguồn uốn khúc cá tung tăng
Cây cối đan cành chim thỏ thẻ
Làng mạc núi đồi giống giấc mơ
Chùa chiền hang động như tranh vẽ
Thiên nhiên tuyệt tác những là đây
Bản Thượng ngàn xưa - xem vẫn trẻ

                               Lê Viên Ngọc

HỌA:

Bài 1:

NHỚ CẢNH LÀNG QUÊ... 
           (Họa bát vận)
Cao lương thưởng mãi...Thèm cơm tẻ
Nhớ đến đồng quê nhiều ngả rẽ
Quét lá sân chùa mấy vị tăng
Dâng hoa cửa Phật xin săm thẻ
Đò ngang chở khách...bến sông mơ
Quán nước cây si...khơi nét vẽ
Giếng nước mái đình chốn cũ đây
Mộng về một thủa...thời thơ trẻ.  
                         Trần Lệ Khánh  
Bài 2:

BẢO LỘC MƯA CHIỀU
    (Trắc bằng nhất vận)
Bảo Lộc mưa chiều khách lẻ tẻ
Ô tô qua lại rất rành rẽ
Giao thông ra lệnh phải ngừng xe
Tài xế xuất trình bằng giấy thẻ
Thủ tục  đủ đầy nên thật khoẻ
Đi đường đúng luật thì vui vẻ
Cụ già uống rượu dưới hàng me
Đàm luận thơ văn cùng lũ trẻ
                             Trần Ngộ
Bài 3:


ĐẸP TUỔI HOÀNG HÔN

Bước tới hoàng hôn không thấy tẻ
Trải qua cuộc thế cung đường rẽ
Bạn bầu giao hảo mãi thêm tăng
 Ngọt đắng sẻ san đâu đếm thẻ
Thanh thản vần xanh nảy tứ mơ
Dịu dàng trăng bạch theo tranh vẽ
Trà tươi một ấm họp nhau đây
Ôn lại buồn vui thời tuổi trẻ!
                     Trần Lệ Khánh
Bài 4:

CẢNH ĐẸP NAM SAIGON

Đi từ quận bốn qua KÊNH TẺ
Quẹo phải quanh co vài ngã rẽ
Địa điểm quay phim khỏi tốn tiền
Khách du chụp ảnh không cần thẻ
Nhịp CẦU ÔNG LỚN đỏ màu sơn
ĐỒI CỎ LAU mềm xinh nét vẽ
Bao cặp uyên ương bước sóng đôi
CON ĐƯỜNG HÀN QUỐC mòn chân trẻ. 
                                                 Sông Thu
Bài 5:

TÂM SỰ BẠN

Chiến khu cảnh cũ sao buồn tẻ
Tâm ý rạch ròi hai ngã rẽ
Mặn chát ngày nào vốc muối thô
Ngọt bùi thuở ấy thanh đường thẻ
Hầm chui, bụng lép nhá cơm khô
Tai vểnh, mắt to chờ bánh vẽ
Đạn rít bom rung thương lũ bò
Theo chân suốt một thời trai trẻ
                    Đoàn Chinh Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét