Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

THUYỀN BẾN SẦU VƯƠNG - Vũ Hồng Quân cùng các thi hữu



THUYỀN BẾN SẦU VƯƠNG
Giã biệt vầng trăng chiếu mảnh sầu.
Con thuyền rẽ nước vội chèo mau.
Tình xưa trở lại tràn mong nhớ.
Bến cũ trông về ngập khổ đau.
Mỗi độ hoa tàn ngâm cảnh xót.
Từng giây nhụy tán ủ xuân rầu.
Thôi đành ngoảnh mặt không lời nói.
Cảm giác câu thề đã dập sâu !
                     Vũ Hồng Quân


HỌA:

1- TÌNH VỤT BAY
Vì ai khó ngủ đẫm mi sầu
Tự hỏi sao tình vụt thoáng mau
Chạnh nhớ dư âm thêm dạ nẫu
Đành vùi kỷ niệm bớt lòng đau
Nhiều ngày khắng khít tim vui nhộn
Một phút lìa xa mắt lệ rầu
Hạnh phúc mải tìm...càng xa mãi (*)
Thôi rồi quá khứ đã chìm sâu.
                  Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
                           7/5/2015
(*) Mải: Mải miết

2- ĐIỀU MÀ HẠNH PHÚC CẦN
Mắt chẳng chợp cho,bởi lệ sầu
Đêm nằm những muốn sáng trời mau
Tình ơi! Nỡ để cho lòng nẫu
Nghĩa hỡi ! Sao đành buộc dạ đau?!
Có phải con tim chùng nhịp ,mỏi...
Hay là nhiệt huyết đóng băng ,rầu?!
Thôi !Đừng hỏi nữa....!Ừ ..!Ly biệt...!
Hạnh phúc cũng cần hiểu biết sâu..!!!
                                  Tau Dotrong
                                     07/5/2015

3- CHÂN THƠ VẪN SÁNG
Vui chơi xướng họa giãi u sầu
Cách trở nghìn trùng vẫn đến mau..
Rừng rậm đâu sờn tâm vượt khỏe
Biển sâu chớ ngại ý vời đau
Gặp người tri kỹ lòng mừng rỡ
Vắng bạn tri âm cảnh héo sầu
Nhân ái yêu đời, đời tỏa sáng
Chân thơ ngời nở đẹp tình sâu!
                              Đức Hạnh
                               7.5.2015

4- TRỞ VỀ CỘI NGUỒN
Còn chi mải tiếc mãi hương sầu
Rẽ lối quay về thuỷ cội mau
Bốn bể trần gian đầy rạn vỡ
Trăm đường oán nghiệt những buồn đau
Hoà tâm thiện chí xua màn khổ
Trỗi mộng từ bi đuổi bóng rầu
Bến đỗ bình an hồn trẻ lại..
Thiên đàng trải nghĩa dệt tình sâu.
                       Phuong Thao Dinh
                               7/5/15

5- HƯƠNG BUỒN
Từng đêm khó ngủ đếm canh sầu
Ngó một..hai chờ...ước vụt mau
Mộng mãi ..mà sao trời chửa sáng
Nên lòng..xót tủi nỗi niềm đau
Người đi để mắt hờn rơi lệ
Kẻ đợi cho môi mọng héo rầu
Kỷ niệm hương buồn vương chẳng dứt
Bên rèm ...chỉ bóng lẻ tình sâu
                  Phương Thảo Dinh
                           8/5/15

6- TÌNH THI HỮU 
Chơi thơ giải toả nỗi u sầu
Nghẽn mạng làm sao để “up” mau!
Xướng hoạ cùng nhau mong thoả ý!
Đổi trao với bạn thấu niềm đau!
Khi còn bí chữ lòng day dứt
Lúc đã ra từ dạ hết rầu
Đến lúc không vào “face” được nữa
Tâm tình vẫn vậy, mãi ghi sâu.
                     Lưu Xuân Cảnh

7- NƯỚC THUYỀN GẮN BÓ 
Thuyền khi xa nước lại âu sầu
Mãi ngóng tìm nhau để đến mau
Trách giận làm chi lòng khắc khoải?
Thương yêu ắt phải dạ buồn đau!
Trời yên biển lặng thuyền êm lướt
Giông tố triều dâng lái sợ, rầu
Gắn bó bao đời không cách biệt
Tình nồng thắm thiết, nghĩa dày sâu
                              Lưu Xuân Cảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét