Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

I LOVE YOU - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


            Tác giả Đức Hạnh



I LOVE YOU
(Chiết tự khoán thủ)

I n hoa gửi mộng – mộng không hờ
L òng trải trăng sao dệt ước mơ
O ng tỏ lời yêu trào cảm xúc
V e ngân khúc hát thoả mong chờ
E m vời cánh phượng mùa thu tới
Y êu mãi trang đời khúc nhạc thơ
O bế thời gian gom kỷ niệm…
U tình biển nhớ … đẹp vô bờ.
                              Đức Hạnh

HỌA:

1- NHỚ NHUNG
N ghĩa nặng ơn sâu lại hững hờ!
H ương tình rực lửa tựa như mơ
trong dạ, đã hằng mong ngóng
N gặt nỗi lòng, ai tỏ đợi chờ?
H ớn hở gần nhau, thêu mộng đẹp
U sầu cách biệt, dệt vần thơ!
N hư thuyền chệch lái trôi xa bến
G ặp được người đưa đến bãi bờ.
                         Lưu Xuân Cảnh

2- I LOVE YOU
I m nghe tiếng lá rụng ơ hờ.
L ấp kín vườn yêu phũ giấc mơ.
O ng bướm - giao thoa hòa luyến ái.
V àng hoa - đồng cảm chuyện thương chờ.
E ....mùa nối tiếp - càng say nhớ...
Ý ....nguyện dâng đầy - lắm áng thơ.
O anh yến xa xôi vùng kỷ niệm.
U buồn tiếng sóng vỗ xa bờ.
           TỐNG NGỌC NGA

3- I LOVE YOU
I giấc chiêm bao chẳng hững hờ:
L oan kề với Phụng đẹp như mơ .
O anh vàng thỏ thẻ câu cầu chúc
V ẹt đỏ leo reo ý đợi chờ.
E ấp chàng đi trong tiếng nhạc
Y êu kiều thiếp bước giữa lời thơ
O ng bay bướm lượn mừng ngày cưới
U minh là lúc thoải đôi bờ..
                       Bắc giang,04/4/2015 
                                Tau Dotrong

4- I LOVE YOU
I để cho ai học chữ ,hờ ..!
L cao cũng vậy,có thêm m(ơ)
O tròn hệt trứng bao người thích
V méo như j lắm kẻ chờ
E tưởng em đây đang gõ trống
Y ngờ anh đó đứng giang thơ
O mau kế hoạch KHÔNG đê vỡ
U sẽ lên thăm lúc phá bờ!
                Bắc giang,05/5/2015 
                         Tau Dotrong

3 nhận xét:

  1. (Thêm bài họa)

    MY DREAMS

    M iên man..bất chợt tiếng ru hờ
    Y ên lặng đêm..trùng trải giấc mơ
    D ịu vợi thân gầy đang lờ lửng
    R ơi êm dáng ngọc đến nuông chờ
    E m như nắng sớm soi hồn lá
    A nh thấy mê lòng gởi áng thơ
    M ộng mị buông về bao giấc đẹp
    S ông tình bắt nhịp nối đôi bờ.

    Tuan Nguyen​

    Trả lờiXóa