Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

HẠN - Độc Hành và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: Độc Hành
Họa: Sông Thu, Hữu Hảo, Cao Bằng, VT, Thục Nguyên, 
Thy Lệ Trang, Võ đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, 
Trương Văn Lũy, Quỳnh Giao, Hoa Thiên Lý, Trần Ngộ

Bài xướng
 HẠN

Trời cao xanh thẳm -  chẳng vòm mây
Hầm nực ban đêm nắng cháy ngày
Giàn mướp hoa tàn không bướm lượn
Cụm lan nhụy úa  chẳng ong bay
Ấu nhi sởi mọc lên tràn mắt
Già lão ghẻ lây lở khắp tay
Dành dụm bao trăm – đi bệnh viện
Gạo trong hũ hết  - chạy quanh vay
                                 ĐỘC HÀNH



Bài họa 1
 HẠN

ngóng từng cơn gió , mỗi chòm mây
Lui tới chờ trông suốt cả ngày
Nước cạn ruộng đồng, cây héo rủ
Nắng thiêu nương rẫy, lá khô bay
Trẻ con ngứa ngáy, la khô cổ
Người lớn bơ phờ, quạt mỏi tay
Năm bữa mười ngày mưa chẳng đến
Thì đành vác mặt mốc, đi vay !
                          Sông Thu


Bài họa 2
 VAY TẠM

Nắng hạn khô cằn chẳng đám mây
Hạ về cháy bỏng đã bao ngày
Bầy gà tắt tiếng không nghe gáy
Đàn sẻ đậu cành chẳng thấy bay
Bữa trước mưa tràn nghe mát bụng
Dạo nầy giếng cạn hẳn phồng tay
Phương Hà mở lượng giúp em nhé
Vườn rẫy mất mùa đến chị vay .
                                 Hữu Hảo


Bài họa 3
NGẬP

Đầu mùa giông gió tới từ mây
Trốc gốc cây trồng ngã chõng ngay
Nước nổi đường chìm, xe tắt máy
Giao thông ùn tắc,khách lo "bay"
Muốn đi tua buýt kêu không đậu
Tìm đón tác xi vẫy mỏi tay
Trể, chậm âu sầu bao chuyện khổ
Sau mưa được mát, khó vươn vây !
                        Cao Bằng

    
Bài họa 4
MƯA ĐẦU MÙA

Trời thương kẻ khó, kéo đen mây
Một trận mưa rơi, mát suốt ngày
Ruộng lúa nước về, chồi nụ nở
Rừng cây nắng ấm, cánh cò bay
Nông tang bề bộn, trăm ngàn việc
Trai tráng sẵn sàng, chẳng rãnh tay
Thời tiết thuận tình, ta nhẫn nại
Lúa nhiều, quả lớn... chẳng cần vay !
                                         VT


            Bài họa 5
 KHÔNG ĐÀNH
 Nhìn trời thăm thẳm chỉ toàn mây
 Rồi thả hồn theo giấc mộng ngày
 Giá phải kình ngư ngây ngất lội
 Hay là cánh nhạn miệt mài bay
 Tự do khao khát, luôn bền chí
 Số phận an bài, chịu bó tay              
 Dù biết đường đời nhiều sóng gió
 Không cam ngồi đợi khóc thương vay
                                   Thục Nguyên


 Bài họa 6
 NẮNG HÈ

Nắng phủ đường xa, trắng cả mây
Eo ơi nóng nực mới dăm ngày
Muôn hoa khép cánh, không thèm nở
Chim chóc ẩn mình, chẳng muốn bay 
Hồ tắm ngoài sân vui dạ trẻ
Mặt trời cuối phố rát da tay
Trong nhà máy lạnh tha hồ chạy
Tiền điện kỳ này chắc phải vay!
                          Thy Lệ Trang
                         Massachusetts


 Bài họa 7
 NẮNG HẠ

Xanh thẳm bầu trời chẳng bóng mây
Như thiêu như đốt suốt đêm ngày
Khí trời nóng bức khô hồ cạn
Màu nắng hanh khan héo cỏ bay
Thú vật chim muôn tìm ẩn trốn
Con người máy lạnh quạt thay tay
Thất thường khô hạn nhà nông khổ
Thiếu thốn mọi điều phải mượn vay./.
                                 7-6-2014
                                 Võ đình Cử

                    
 Bài họa 8
 VẮNG BÓNG MÂY

"Ngọ Hỏa" vào hè  -vắng bóng mây
Nóng nung oi bức, suốt đêm ngày
Cành thông đứng lặng. cành không phất
Lá liễu nằm im, lá chẳng bay
Ruộng thấp nhờ mương còn ướt mặt
Đồng cao thiếu nước phải khô tay
Đợi mưa chống nắng, qua cơn hạn
Tiết kiệm tiêu xài, khỏi mượn vay.!...

                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Bài họa 9
HẠ NHỚ QUÊ XƯA

Trời hè quê tớ mịt mùng mây!
Làng xã thân quen cảnh mỗi ngày
Sáng dậy nắng soi cây úa rủ
Trưa về đất hứng gió tung bay
Đồng khô lúa héo chưa xanh lá
Nước úng mưa tràn đã trắng tay
Nhớ lại cố hương - lòng bịnh rịn
Mình như con nợ - dẫu không vay!
Trương Văn Lũy


Bài họa 10
QUÊN ĐỘI MỦ

Nắng chang  quên mủ cám ơn mây
Xõa bóng che ta mát cả ngày
Tri kỷ hữu duyên xin đứng lại
Bạn bè tương ngộ chớ nên bay
Bao phen gian khó đều ra mắt
Những lúc nguy nan sẵn có tay
Cứu giúp mình qua cơn lữa đốt
Bớt đau khỏi ốm hết đi vay

QUỲNH GIAO



Bài họa 11 
ĐÊM MƯA

Không gian mù mịt một trời mây
Che khuất  ánh dương  suốt cả ngày
Chim én xem thời – thưa cánh liệng
Chuồn chuồn báo tiết  -  nối đuôi bay
Áo ào gió thổi  chồng ca múa
Tới tấp mưa rơi  vợ vỗ tay
Mai sáng ra đồng hăng hái cấy
Cầu mong vụ trúng hết đi vay

HOA THIÊN LÝ


Bài họa: 12 
NGÀY HẠ

Gió lào cỏng nắng đuổi làn mây
Để nóng thân em suốt tháng ngày
Đàn cá quanh hồ không muốn lượn
Bồ câu trên tổ chẳng thèm bay
Ruộng khô đạp nước mòn hai cẳng
Đất nẻ lôi gàu rát cả tay
Hạn hán trời làm quê mẹ khổ
Hết tiền ra ngoại để mà vay .
Trần Ngộ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét