Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

CHỚM HÈ - Thơ Huy Vụ

 


CHỚM  

Thời tiết mỗi năm một khác nhiều.
Chửa hè mà nắng đã như thiêu.
Đầu non nắng cháy loang màu sớm.
Cuối bể mù giăng đậm sắc chiều.
Tiếng dế kết bè nghe da diết.
Lời ve hợp xướng thấy phiêu diêu.
Hỏi ai còn nhớ hồn quê cũ?
Chắc sẽ chưa quên tiếng sáo diều.

Chắc sẽ chưa quên tiếng sáo diều
Nhìn hoa phượng vĩ sắc như khêu.
Thư xanh kẻ ngóng thương chừng lắm.
Lá đỏ người trông nhớ hẳn nhiều.
Sen tỏa hương thơm chường dáng quí.
Hồng khoe sắc thắm trỗi hình yêu.
Có người cô lữ nơi xa lắm
Mượn bút đề thơ gửi  gió chiều.

Mượn bút đề thơ gửi gió chiều
Phong trần mong nhẹ bước cô liêu
Mơ dòng nước ngọt không khô kiệt
Ước đám cây xanh khỏi chặt liều.
Để đám quan tham ngưng cậy thế.
Cho bầy lại nhũng hết ra chiêu.
Đêm thâu khắc khoải lời quyên giục
Cố quốc người xưa vẫn nhớ nhiều

Cố quốc người xưa vẫn nhớ nhiều
Oan hồn Thục Đế bước liêu xiêu
Năm canh dà dã cung se thắt.
Sáu khắc u hoài khúc nối điêu.
Tiếng nấc tân thanh thương phận liễu
Lời thơ đứt ruột khóc thân Kiều.
Ve  ngân chất chứa lòng xa xứ.
Hè đã mang về  ngọn gió phiêu  
             
                                Huy Vụ 
                              Hè 2015

1 nhận xét:

  1. Xin được sửa câu 5 DA DIÊT́ thành THỐNG THIẾT .Rất xin lỗi vì âủ

    Trả lờiXóa