Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ - Lý Hiểu và thi hữu


TRÊU GHẸO BẠN GIÀ

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân
Thiền tâm giải thoát không tìm lối
Biển ái trầm mê lại dấn thân
Lấn cấn thiếp thê buồm ngả cột
Lôi thôi tôn tử gạo chia phần
Dừng cơn mơ ngủ trời dần sáng
Ruộng vợ vườn nhà vẫn thấy tân

                          Lý Hiểu
                     VA. 03/2014



HOAN HÔ BẠN GIÀ
(Họa vận bài Trêu Gẹo Bạn Già của Lý Hiểu)

Bảy mươi chưa hẳn đã "cù lần"
Cứ mộng mơ và hưởng cuộc xuân
Những nét oai hùng chưa hết dấu
Bao phen ngang dọc vẫn toàn thân
Cơm nhà đều đặn về ngồi bửa
Phở quán thường xuyên ghé dự phần
Sớm tối cà phê ngoài phố xá
Già còn như vậy vượt trai tân!
                     Cali, Mar, 2014
                Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



THÂN GỞI BẠN HIỀN 
Họa 2

Xướng họa bao phen, gặp mấy lần
Cũng mừng cho cụ Lý còn xuân
Vợ con êm đẹp vui ly rượu
Nhà cửa lai rai khỏe tấm thân
Bể khổ mơ màng xin tát cạn
Văn chương chắc chắn hãy gom phần
Cổ lai thất thập tình thân ái
Nào dám so bì cựu với tân
                      Nguyễn-Phú-Long


MÁCH NƯỚC 
Họa 3

Thôi thôi, anh bạn đã bao lần
Hâm lại xào hoài cái hết xuân!
Bát phở thơm tho, thèm giấu dạ,
Chén cơm nguội lạnh, trách vào thân!
Mất công hâm mãi không nghe nóng,
Tốn sức thử chi chẳng được phần!
Lén chị, nghe tôi, ra quán phở,
Tự nhiên lòng cảm thấy như tân...!
                      Githéa Hy Hoàng
                      Santa Clara, 2014


MỘT CUỘC NHÂN SINH
Họa 4

Yêu đương nhẩm tính đã bao lần
Tuổi cổ lai hy chợt dậy xuân
Ngọn lửa si mê thiêu tuệ giác
Trái tim tình ái lụy tâm thân
Ngót đời ăn ở vì duyên nghiệp
Trọn kiếp bên nhau bởi số phần
Một cuộc nhân sinh chơi cũng đã
Thủy chung chồng vợ kính như tân.
                  Phùng Trần - Trần Quế Sơn
                    (Illinois- March-02-2014)


ÔNG CHÌ ... 
Họa 5

Yêu được, yêu đi, chớ đếm lần
Kẻo hoài đấy nhé cái hồi xuân
Cơm hâm đến thế còn nguyên hột
Phở nấu nhường kia chửa nát thân
Chì thật, ông chì, chì nhất bậc
Giỏi ghê, bác giỏi, giỏi muôn phần
Tình xanh tóc trắng, mừng cho cụ
Ai nói đời vui chỉ lúc tân ?
                       Song Châu Diễm Ngọc Nhân


GIÀ KHÔNG ĐỀU
Họa Nương Vận 
Họa 6

Nhắc ngài chuyện ấy đã nhiều lần
Vẫn cứ bảo rằng phơi phới xuân
Ra ngõ mềm môi cho vượng khí
Về nhà đuối sức lại than thân
Bắt con nắn gối êm đôi chút
Khều vợ dằn lưng gảm ít phần…
Mệt mỏi đã đành còn nhức óc
Nhắn nhe ông bạn liệu canh tân .
                           Thái Huy
                            3-3-2014



DUYÊN EM
Họa 7

Dang dỡ duyên em đã mấy lần
Mai buồn liễu rủ cả thời xuân
Lầu xanh canh vắng sầu cô lẽ
Gác tía đêm dài tủi tấm thân
Cứ tưởng ông Tơ còn xót phận
Nào hay bà Nguyệt cũng quên phần
Để con thuyền ái trôi lơ lững
Giấc điệp không thành mộng ước tân
                                   Trần Ngộ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét