Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

TÌNH BUỒN - Thục Nguyên

TÌNH BUỒN
Họa y vận Hỏi Em của Thy Lệ Trang

Ta kéo lê thê kiếp gió sương
Nỗi sầu chồng chất cuộc tình buồn         
Tim côi đã phải ôm hoài mộng
Mắt biếc đâu còn hiện trước gương
Hơi thở nhọc nhằn trong giấc ngủ            
Niềm đau giằng xé suốt canh trường
Vẫn không giữ nổi người yêu dấu
Đành thắp cho lòng một nén hương         
                              Thục Nguyên



HỎI EM ?

Nhìn ai đếm bước giữa đêm sương.
Gió lạnh, vai run, mắt đẫm buồn...
Lệ ướt- nhạt nhòa trôi má phấn.
Dáng sầu-  ngơ ngẩn vỡ hồn gương.
Nếu như có một niềm tâm sự
Sao chẳng chia đôi nỗi đoạn trường.?
Em hỡi! Tro tình  xưa đã nguội.
Tội gì giữ mãi chút tàn hương?
                    Thy lệ Trang

                    Massachusets

1 nhận xét:

  1. Những câu thơ về tình yêu rất hay và ý nghĩa, hy vọng những bạn đọc những bài thơ tình chia tay này sẽ biết trân trọng hơn tình yêu của cá nhân mình

    Trả lờiXóa