Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

ĐÀN ÉN BAY ĐI - Ngọc Tình họa thơ Gia Khanh




Bài họa :
ĐÀN ÉN BAY ĐI

Đàn én bay đi đậu chốn nào?
Hay là cao vút để tìm sao!
Lưng trời xao xuyến nhìn mây gió
Rừng núi ngẩn ngơ ngắm nhánh đào
Dòng chữ  thơ buồn Trăng có thấu
Bút nghiên mực nhạt giấy còn đau
Bóng người thi khách buồn man mác
Khúc hát nhạc xưa bỗng nghẹn ngào!...

TN 17-9-2013
Ngọc Tình




Bài xướng :
NHỚ VƯỜN XƯA

Ôi nhớ vườn xưa một thuở nào!
Cùng ai mơ mộng hứng trăng sao
Người cười hoa đọng làn môi thắm
Ta thả hồn theo chốn động đào
Hoang hoải lòng se cơn gió lạ
Ngẩn ngơ lá úa trái tim đau
Hương thừa, thơ cũ tan theo lệ
Còn biết tìm đâu chút ngọt ngào ?

Gia Khanh


Bài nhận từ email: minhngocdncs@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét