Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

CUỘC VUI - Trần Ngộ



CUỘC VUI

Điện thoại ngày nay có khắp nơi
Ra dô cát xét phải theo thời
Người già nghe nhạc tai không nghỉ
Lớp trẻ xem phim mắt chẳng rời
Đám tiệc khách chờ reng dậy đất
Cưới xin chủ đón gọi vang trời
Lỗ lời nào quản trò vui thích
Ai cũng quên mình thoả cuộc chơi ... !
                                    Trần Ngộ 
                                  (Lâm Đồng)

GIỌT THU RƠI – Nguyên Nhật cùng thi hữu





GIỌT THU RƠI
Đêm thu trăng úa rớt bên đời
Người bỏ ta cùng với cuộc chơi
Heo hút miền hoang mây đổi hướng
Chơi vơi bến vắng gió thay lời
Nồng nàn hương tỏa bờ vai xiết
Nhạt nhẽo môi tàn ánh mắt lơi
Cánh nhạn còn vương mùi ái ố
Ngẫn ngơ vỗ cánh cuối lưng trời ./.
                             Nguyên Nhật
                               24/8/2015

BÀI HỌA:

LẠC LÕNG
Đếm bước chân hoang giữa cuộc đời
Đường trần thấm mỏi những ngày chơi
Tình xưa vẫn đó nào sai hẹn
Mộng cũ còn đây há đổi lời
Có phút mong chờ đêm lắng đọng
Rồi niềm ước vọng sớm buông lơi
Chiều nay gió trở về phương ấy
Một bóng chim câu lạc cuối trời
                                  Mùa Thu
                                   24/8/15

TÌNH THU
Hãy đến cùng trăng dệt mộng đời
Tung tăng nhảy múa thỏa tình chơi
Mây mù ảm đạm vừa tan đám
Nguyệt sáng lung linh đã tiếp lời
Kỹ niệm bổng về hòa nỗi nhớ
Niềm thương trầm lặng chẳng buông lơi
Vườn thu giục giã nàng Thu gọi
Biển ái thân yêu đẹp đất trời.
                             
                           Đức Hạnh
                           24.8.2015

HỌA THƠ CỦA THI HỮU HOÀNG KIM LIÊN - Hồ Trọng Trí



          Tác giả Hồ Trọng Trí


Bài xướng: Khúc tâm tư - Hoàng Kim Liên

Bài hoạ:  

NIỀM VUI FACE BOOK
Lên Face kết nối biết bao người.
Bằng hữu tìm nhau - một thú chơi
Bài thuốc sẻ chia ngày xế bóng
Chuyện xưa gợi nhớ buổi xuân thời.
Chiều về gặp bạn - vui tình đạo.
Sáng đến lên trang - nghiệm lẽ đời
Ngày tháng giao lưu cùng thiện hữu
Thân tâm thanh thản - Góp đôi lời...
                             Hồ Trọng Trí                              
                               23.8.2015
Bài xướng:  TA VỀ - Hoàng Kim Liên

Bài hoạ: 

ƯỚC VỌNG TUỔI GIÀ
Thanh thản an vui chặng cuối đường.
Nương nguồn thi hứng ngợi yêu thương.
Ai than cuộc sống nhiều cay đắng
Ta dệt vần thơ thoảng vị hương
Sống cảnh tha phương - niềm nhớ quyện.
Mơ miền cố quận - nỗi sầu vương.
Năm canh thao thức lòng mong ước
Thăm viếng quê nhà - hướng một phương...
                                        Hồ Trọng Trí
                                         
 23.8.2015  
Bài xướng: Thấp thoáng bóng chiều - Hoàng Kim Liên

Bài hoạ:  

TỰ NHỦ
Đời như cánh nhạn lạc đường bay
Bóng xế bên trời - sao chẳng hay
Mấy chục năm say bờ huyễn mộng
Tâm khai trí giải cảnh mơ này   
Nhân tình thác loạn - niềm chua chát.
Thế thái đão điên - nỗi đắng cay.
Ảo hoá Ta bà - thôi,gác lại
Bã mùi danh lợi - sớm buông tay....
                            Hồ Trọng Trí 
                              23.8.2015      


Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

TUYỂN SINH - Huy Vụ cùng thi hữu



               Tác giả Huy Vụ


TUYỂN SINH

Đào lên quật xuống chuyện mùa thi
Cải cách nhi nhăng đã mấy kỳ.
Sĩ tử quay cuồng nhăn tựa khỉ
Phụ huynh nhôń nháo chaỵ như bi.
Thầy cô chán ngán nghe vô lý
Tư lệnh điềm nhiên tỏ sức ì.
Hào khí ngàn năm người Lạc Việt
Lẽ nào laị để cuốn tan đi
           Nguyen Huy Vu
               21.8.2015

HỌA:

1/ DÂN SINH KIẾN NGHỊ

Cải cách kiểu này rối cảnh thi
Nạp vào… lại rút… khổ ba kỳ*
Thí sinh luống cuống chờ đăng ký
Phụ mẫu quay cuồng quá lụy bi
Phí của toi công thành nghịch lý
Ra trường thất nghiệp vẫn nằm ì**
Dân sinh kiến nghị lên từng Bộ
Chớ để Lạc Hồng nghẽn lối đi…
                              Đức Hạnh
                              22.8.2015

*Kỳ thi 3 chung: Tốt nghiệp, Cao đẳng, Đại học này, do thế có thí sinh "ảo" vì họ nạp hồ sơ không cố định, dẫu nạp nhiều lần vẫn không chắc đậu, khi có sự luân chuyển thí sinh giữa các trường...
**Rất nhiều em sau những năm tháng miệt mài chữ nghĩa để không phụ công cha mẹ. Được tốt nghiệp với tấm bằng khá, giỏi nhưng cuối cùng = thất nghiệp. Thống kê gần đây của chức năng đưa ra con số khoảng 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Thật lãng phí lớn. Phí công sức, tiền của... Cuối cùng đành phải chọn phương án làm trái ngành nghề …

2/ Í Ì I

Củ rích bao lần cải thí thi
Quan chi làm nói rất ki kì
Việc này nhỏ xíu khôn ti tí
Cái ấy to đùng dốt bí bi
Cha mẹ đến mùa lo sí ví
Cô thầy gặp cảnh muốn i ì
Chuyên khoe những việc làm xi xí
Rồng rắn phen này hết đí đi
                           Vetra Tho
                          23.8.2015

3/ GIÁ MÀ…

Chẳng qua vi tính vẫn còn ì…
Sử dụng phần mềm cỏn cũng …thi!
Đành lấy sức người thay cỗ gỉ
Nên nhờ xe cộ gạt sầu bi
Đáng ngồi chễm chệ như vua khỉ
Mà phải lông nhông khắp xứ kỳ!
Mới biết cái đầu quan trọng nhỉ
Giá mà dễ lắp...tớ thay đi !
                       Tau Dotrong
              Bắc giang, 23/8/2015


Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

ĐỜI - Minh Đạo

ĐỜI

Đã trót sinh ra giữa cõi đời
Thăng trầm dâu bể lúc nào lơi
Công danh bươn chải bao gian khổ
Tiền của tranh giành mấy thảnh thơi
Ngày đến đua chen lòng rộn rã
Đêm về suy tính dạ chơi vơi
Trần gian cứ thế xoay vần mãi
Ngộ lý  tâm an lệ bớt rơi


                           Minh Đạo

HẠT BỤI!



HẠT BỤI!
Phơ phất tiêu dao giữa cuộc đời
Chỉ làn gió phủi lại bay thôi
Mặc thân chìm nổi chưa hề giận
Kệ nghiệp lay phay cũng cứ cười
Thanh thản phiêu diêu mà ngoạn cảnh
Bồng bềnh lãng đãng để rong chơi
Tung hê cát bụi trong hoàn vũ
Có khác chi đâu cái phận người!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
ĐỜI NGƯỜI
Hạt bụi vô thường giữa cõi đời
Chỉ qua cơn gió thổi mà thôi
Xác thân tồn tại trong trần thế
Duyên nghiệp hồi luân ấy kiếp người
Tranh chấp đua đòi thôi mặc kệ
Tu thân dưỡng tánh để mà chơi
Rồi khi rũ áo thời gian tới
Thanh thản ra đi miệng vẫn cười
NHÃ MY
TA VÀ BỤI
Ta giống, mà không, bụi giữa đời
An thần ở chỗ nhỏ nhoi thôi.
Khoáng sa vô giác không ăn uống
Động vật hữu tâm biết khóc cười
Một phía nằm trơ tùy bị cuốn
Một bên kiếm sống khó mà chơi.
Đã mang thân phận trong trời đất
Vinh dự được sinh ở kiếp người !
Trần Như Tùng 
RỒI CŨNG QUA  ĐI
Ta đến và đi giữa cõi đời
Trong ngần năm ấy, bấy nhiêu thôi !
Bước vào - hạnh phúc - oa oa khóc
Lìa bỏ - đau thương - lặng lẽ cười
Danh vọng, tiền tài đều ảo ảnh
Niềm vui, nỗi khổ chỉ trò chơi
Trắng tay rốt cuộc hoàn tay trắng
Rồi cũng qua nhanh một kiếp người.
 Sông Thu
CUỘC ĐỜI
Vinh nhục hèn sang cũng một đời
Tiệc tùng y phục chớ lôi thôi
Cứ đeo cà vạt dù ai nhạo
Phải mặc com lê kẻo họ cười
Cốt cách đàng hoàng khi họp hội
Đạo phong nghiêm chỉnh lúc đi chơi
Ung dung tự tại lòng thanh thản
Trải đạo từ bi ở với người
Trần Ngộ 
QUAN SÁU
Giàu nghèo thọ yểu chốn trần đời
Luyện tập thể thao khỏe để chơi
Gìn giữ bản thân tâm đức độ
Rèn tu nết đẹp miệng tươi cười
Tiền tài danh vọng không màng tới
Chức tước quyền cao đến thế thôi
Rồi cũng thăng quan lên sáu tấm
Sống sao trọn kiếp một con người 
Hồ Hắc Hải 
QUÁN TRỌ 
Mấy ai sống mãi ở trên đời?
Quán trọ ta bà giã biệt thôi!
Buông xả thị phi ngừng trách móc
Vun bồi công đức hãy vui cười
Mỗi ngày bạn hữu luôn tìm kiếm
Đôi lúc chúng mình sẽ nghĩ chơi
Nuối tiếc làm gì thân tứ đại
Thương thay số phận một con người! 
Như Thu 
HẠT BỤI
“Họa Nguyên đề” 
Trần thân cát bụi giữa dòng đời
Vạn pháp chung quy cũng thế thôi
Sóng gió đẩy đưa nào oán hận
Nắng mưa vùi dập vẫn tươi cười
Thế thời thay đổi vô tư lự
Thân phận cát lầm lạc thú chơi
Vô niệm tùy duyên vui huyễn cảnh
Trần thân cát bụi cũng là người 
Lê Văn Thanh
GIỮA VÔ THỦY VÔ CHUNG
 Vô chung vô thủy biết bao đời
Liệu có gặp nhau nữa đó thôi
Đã được tin yêu trau giọng nói
Thì nên quý trọng giữ câu cười
Ánh dương cũng đến lúc tàn lụi
Cát bụi ta rồi vãn cuộc chơi
Tình chỉ hoàn lưu cùng vũ trụ
Khi tu cho trọn kiếp con người! 
Phan Tự Trí 
THẾ GIAN 
Ta được sinh ra ở cõi đời
Trải qua đủ thứ chuyện lôi thôi
Từ khi thơ dại đến già cỗi
Có lúc buồn tênh ,lúc mắc cười
Ngụp lặn thăng trầm trong cuộc thế
Bơ vơ lạc lõng giữa sân chơi
Trần gian kịch tính luôn trau mặt
Sân khấu bày ra thử thách người ! 
NS
HÓA THÂN
Làm thân đã hiểu lúc vào đời
Như lá trên cành mãi rụng thôi
Số kiếp cớ chi buồn bã khóc
Hình hài đã biết thản nhiên cười 

Phong lưu đáng mặt do trời phú 
Trí tuệ quen tài dụng đất chơi
Thân thể mai sau dù biến hóa
Đừng quên cát bụi phận con người 
Lê Viên Ngọc 

Thơ Huy Vụ và Nguyễn Mạnh Hùng

                                                 TUYỂN SINH 2015
                                      ( Bát vĩ đồng âm)
                                
                                  Đào lên quật xuống chuyện mùa thi.
                                  Cải cách loay hoay  đã mấy kì.
                                  Sĩ tử quay cuồng nhăn tựa khỉ.
                                  Phụ huynh nhốn nháo chạy như bi
                                  Thầy cô ngán ngẩm nghe vô lý.
                                  Tư Lệnh điềm nhiên rõ sức ì.
                                  Hào khí ngàn năm sao bỏ phí
                                  Lẽ nào để gió cuốn tan đi.
                                                Huy Vụ 21/08/2015                      

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

THẤP THOÁNG BÓNG CHIỀU - Trần Ngộ và Hoàng Thế Bình họa thơ Hoàng Kim Liên

THẤP THOÁNG BÓNG CHIỀU
Bôn tẩu cuộc đời cánh nhạn bay
Bóng chiều dần xuống chẳng nào hay
Bâng khuâng chợt nhớ hương tình cũ
Lưu luyến thầm thương khúc kiếp này
Cách mấy sơn khê vương điệu sống
Dặm ngàn cỏ nội xót men cay
Bao nhiêu ân oán mang đem trả
Trước lúc dong về được rảnh tay

Hoàng Kim Liên


THƯƠNG BÓNG CÒ CHIỀU
Thương bóng cò chiều thấp thoáng bay
Một mình về tổ mấy ai hay
Lo con ấm lạnh đau đời nọ
Nhớ cháu đói no ốm phận này
Vượt dặm mây trời bao khổ ải
Băng nghìn sóng biển vạn chua cay
Công lao dưỡng dục sao lường được
Biết tới khi nào mẹ rảnh tay... !

Trần Ngộ (Lâm Đồng )


GÓP TAY
Nhớ mãi thời trai rộng cánh bay
Thư tình ý đẹp, đắm lời hay
Gửi em yêu dấu vùng quê ấy
Nhắn bạn thân thương chốn đất này
Sự nghiệp thăng trầm bao muối mặn
Cuộc đời lăn lộn mấy gừng cay
An nhiên xế bóng nay về lại
Vui với xóm làng cũng góp tay.

Hoàng Thế Bình   


Thy Lệ Trang họa bài THU SÀI GÒN của Văn Thanh



NHỮNG MÙA THU PHAI...

Thu đến rồi chưa sao lá bay?
Khung trời bàng bạc một làn mây
Giòng sông vẫn điểm màn sương mỏng
Áo lụa còn phô dáng liễu gầy
Anh đợi bên đường hoa lá biết
Lời trao cuối ngõ gió chiều hay
Đón đưa thuở đó, bao hò hẹn...
Rồi cũng xa dần theo gió bay!
                   Thy Lệ Trang 



THU SAIGON

Thu nào chẳng có lá me bay
Cao ốc chọc trời vướng bóng mây
Nắng sớm lạc loài, hoe mái tóc
Mưa chiều nhè nhẹ, ướt vai gầy
Cà phê quán cốc đầy tâm sự
Dạo mát cầm viên lắm thú hay
Nhớ quá! Saigòn mùa dĩ vãng
Dáng em “áo lụa”, dải tà bay.

            Văn Thanh-2015

GỬI BẠN THƠ XA - Trần Như Tùng



GỬI BẠN THƠ XA

Ta vẫn bên nhau xướng họa Đường
Biết rằng sông núi chẳng cùng phương.
Sâu xa ý tứ tàng hoa thắm
Mộc mạc lời câu hiện vẻ thường
Láp lánh bên trăng gieo vạn ánh
Chan hòa với thế tỏa ngàn hương.
Vô hình tơ liễu theo thơ dạo
Tóm chú mèn mơ xích trước gương.
 
Tóm chú mèn mơ xích trước gương
Say lời mê tứ lụy vì hương.
Ong theo mùi mật điều không lạ
Sĩ phải lòng thơ chuyện cũng thường.
Ý hợp tâm đồng nào biết nẻo
Trăng thanh gió mát khó hay phương.
Thứ mà quý nhất là đang có
Ta vẫn bên nhau xướng họa Đường.

                            Trần Như Tùng

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

DẠ QUỲNH -Thơ Mời Họa !



Hoa quỳnh ghép thanh long

DẠ QUỲNH !
Thơ Mời Họa
Trăng thờ thẫn ngậm tiếng sương đêm
Gió thẹn vân vê vuốt cánh mềm
Tinh khiết hương lay thềm lặng lẽ
Thanh tao mùi tỏa cửa êm đềm
Tờ mờ khuê các còn phô nhụy
Tảng sáng đài trang lại rũ rèm
Hạnh đức giữ gìn chưng nguyệt lãm
Bướm ong suồng sã ngẩn ngơ thèm
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
DẠ LAN
DỊU tỏa hương nồng đắm giữa đêm
Sương thờ thẫn đọng lá non mềm
Hoa e ấp nở run cành mọng
Nụ thẹn thùng lay khẽ cánh đềm
Gió ngỡ ngàng im nhìn sắc nhụy
Người ngơ ngẩn lặng ngắm bên rèm
Hồn như thoát tục mơ màng dõi
Nguyệt cũng hờn ghen ý chẳng thèm…
Nguyễn Cư


THẤP THOÁNG BÓNG CHIỀU - Hoàng Kim Liên cùng thi hữu






THỈNH HỌA:


THẤP THOÁNG BÓNG CHIỀU

Bôn tẫu cuộc đời cánh nhạn bay
Bóng chiều dần xuống chẳng nào hay
Bâng khuâng chợt nhớ hương tình cũ
Lưu luyến thầm thương khúc kiếp này
Cách mấy sơn khê vương điệu sống
Dặm ngàn cỏ nội xót men cay
Bao nhiêu ân oán mang đem trả
Trước lúc dong về được rảnh tay 
                       Hoàng Kim Liên

HỌA:

THƯƠNG BÓNG CÒ CHIỀU

Thương bóng cò chiều thấp thoáng bay
Một mình về tổ mấy ai hay
Lo con ấm lạnh đau đời nọ
Nhớ cháu đói no ốm phận này
Vượt dặm mây trời bao khổ ải
Băng nghìn sóng biển vạn chua cay
Công lao dưỡng dục sao lường được
Biết tới khi nào mẹ rảnh tay... !
                           Trần Ngộ
                         (Lâm Đồng)



SAY TRĂNG – Đức Hạnh cùng thi hữu






SAY TRĂNG

Dưới bóng thuyền tình một bóng trăng

Đêm thu thổn thức ngắm sao giăng
Ai say tâm sự say mây gió!
Ta mộng tri âm mộng bến Hằng
Lơi lả cánh vàng vương dáng ngọc
Lênh đênh sóng bạc trải hoa đăng
Muốn theo nàng Nguyệt về cung Quảng
Nhưng phải tấu trình chú Cuội chăng ?
                                         Đức Hạnh


BÀI HỌA :

1/ SAY TRĂNG
     
Đêm hè lả lướt cá vờn trăng
Quẫy ngụp lao xao đón chị Hằng
Để kẻ hữu tình dừng bước vịnh
Cho người hợp cảnh họa tơ giăng…
Thoắt đà còn lại kìa tranh ngọc
Vụt biến đâu rồi nọ đó đăng*?!
Gió lạnh thổi về nơi bến cũ
Nao lòng lữ khách …Nhớ hay chăng..?
                              Tau Dotrong
                       Bắc giang,17/8/2015


*Đó đăng:đèn đơm đó