Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

NẮNG - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 





NẮNG

Đi đâu nắng cũng sát theo ta

Tạo bóng kề bên thật mặn mà

Nhảy nhót, lung linh vờn tóc mượt

Dấu yêu, mơn trớn đậu vai ngà

Đem làn hơi ấm xua tan rét

Rịn giọt mồ hôi thấm mát da

Những lúc bầu trời mây phủ kín

Một mình đếm bước quãng đường xa.


Sông Thu

(27/07/2023)


BÀI HỌA:


NẮNG HÈ


Nắng hè đeo đuổi đốt thiêu ta

Đã có ô che, ấy vậy mà…

Người chẳng rượu đào đi tợ xỉn 

Mắt hoa môi đỏ ngó ra ngà

Hằng trưa lặm lội khô cong xác 

Suốt bữa lượn lờ thẫm thẫm da

Nghe cuốc than hè hao… thuốc thuốc…

Não lòng ngán ngẩm cái quan xa…

CAO BỒI GIÀ

27-07-2023



NẮNG HẠ


Dạo bộ trên đường nắng bám ta 

Hè đang rực rỡ vậy thôi mà 

Tung tăng múa nhảy khi chiều ngã 

Lả lướt đùa chơi lúc bóng ngà 

Gió để hoa vàng thơm mái tóc 

Mây chuyền hạ trắng ửng làn da 

Tâm hồn dịu vợi say trời đất 

Mỗi bước thiền hành tránh nghĩ xa 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 7/27/2023



NẮNG HẠ                      


Ô hay nắng cứ ở bên ta

Suốt tháng năm, sao nản quá mà

Tưởng lửa hong làn môi thắm đậm

Hay hơi ủ mái tóc phai ngà

Sớm chưa đổi áo, nồng se mắt

Chiều đã thay khăn, nóng phủ da

Chiếc nón rộng vành che kín mặt

Dẫu gần, và cả lúc đi xa...

Hawthorne  27 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN



SỢ NẮNG


Cái nắng trưa hè nóng quá ta

Muốn tìm chỗ mát chút đây mà 

Bước ra sợ nám bàn tay ngọc 

Đi tới e khô mái tóc ngà 

Biển vắng gió đùa làm rát mặt 

Bãi chiều bước ngại sẽ phồng da 

Ở đâu cho khỏi bị phiền toái

Mách bảo cho tôi đừng tránh xa 

Toàn Như



NẮNG VÀ BÓNG


Nắng chiếu ở đâu cũng có ta

Bóng hình sát cánh mãi thôi mà

Sương mai rọi đến khơi màu ngọc

Sóng biển ghé qua tỏa sắc ngà

Mây phủ lòng buồn che mái tóc

Mưa sa dạ tủi khuất làn da

Bên nhau sướng khổ cùng cam chịu

Sánh bước chung đường chẳng ngại xa

Trần văn Hạng



HÈ TẮM BIỂN


Nắng hạ ôi giời nóng dữ ta

Dù đang tắm biển ,nước quanh mà !

Người tìm chỗ núp e phồng má

Kẻ kiếm nơi che ngại bỏng da

Chắc hẳn ngày kia hư dáng ngọc 

Hay là mốt nọ hỏng thân ngà

Cầu mong làn gió xua tan bức

Chút mát cho trần đỡ xót xa

songquang 

20230727



NẮNG QUÊ


Em rời phố thị đến quê ta

Tóc xõa huyền nhung nắng mượt mà

Sáng dịu dàng bay vờn liễu biếc

Chiều phơi phới lộng quyện tre ngà

Bừng tia lóng lánh ngời trong mắt

Tỏa ánh hồng hào mịn dưới da

Tạm biệt thành đô đèn rực sáng

Vui miền vũ thử núi rừng xa.

Lý Đức Quỳnh

  28/7/2023



NẮNG


Dốc nhỏ sông chiều ngã bóng ta 

Hoàng hôn ráng đỏ phủ thân ngà

Gió nồm hây hẩy mơn man tóc

Nắng hạ nồng nàn ấp ủ da

Tĩnh lặng xui hồn thêm nhớ quá

Quạnh hiu khiến dạ lại thương mà

Đâu đây phảng phất ân tình cũ

Vẫn tưởng anh về dẫu khuất xa


ThanhSong ntkp

CA.July/28/2023



ĐỂ NGƯỜI 


Hè mang nóng bức đến cùng ta

Gió cũng thương cho , thổi mát mà

Những cụm mây chiều khoe vóc dáng

Bao loài hoa trái  trổ đêm ngà

Chân đi chầm chậm qua khu phố

Bóng đổ lăn tăn khắp thịt da

Ước chút sương đêm còn sót lại 

Để người khắc phục lối về …xa !

PHƯỢNG HỒNG



NẮNG ĐÃ LÊN HỒNG


Nắng đã lên hồng khặp xóm ta,

Lang thang ngắm cảnh thế thôi mà.

Sương tan lá đọng khoe viên ngọc,

Gió thổi thông reo dạo phím ngà.

Tựa cội mai già hong mái tóc,

Nằm bờ cỏ dại sưởi làn da.

Một ngày sạch bụi bên làn suối,

Thế tục tranh dành thấy khác xa.

Mỹ Ngọc

July 28/2023.



XÓT XA!


Cái nắng kinh hồn ngộp thở ta

Một trăm mười độ, chết người mà.

Shop đông già trẻ vào mall mát

Biển nghẹt sò ngao tắm cát ngà.

Hừng hực mặt đường tan lớp nhựa 

Âm thầm tia cực phá làn da.

Địa cầu hâm nóng thế nầy mãi

Nghĩ đến nhân loài dạ xót xa!

Mailoc

7-28-23


NGẠI NẮNG


Trăm năm trong cái cõi người ta

Biết "chạy trời không khỏi nắng" mà

Đội nón ngừa tia vômắt ngọc              

Đeo găng cản nhiệt chạm tay ngà               

Ra đường bịt mặt , e đen má

Đi chợ che dù , sợ nám da

Đủ thứ bận lòng thôi phát mệt

Đàn bà khối chuyện phải lo xa .                

LHN



TÌNH NẮNG


Buồn vui nắng cũng ở bên ta

Cuốc bộ dặm đường sát cạnh mà

Vuốt tóc xoa đầu nguồn ấm áp

Quàng vai điểm sáng áo vàng ngà

Duyên tình thầm lặng sao vương dạ

Ân nghiã đậm đà đến rát da

Lắm lúc tìm vào nơi bóng mát

Tránh luồng nóng bỏng rọi từ xa

THIÊN LÝ



MƯA NẮNG ĐỜI TA 


Nếu hỏi ai người tạo dưỡng ta

Thì thưa bởi ngại xướng tên mà

Mưa dầm cảm buốt luồn sâu dạ

Nắng dãi căng nồng rộp bỏng da

Vẫn sống bình yên hòa vạn ngả 

Còn nuôi mộng tưởng gối tay ngà

Mây trời mãi quyện che tầm lóa

Để ánh xuân hồng ngưỡng mộ xa.

Mai Thắng 

230801



DUYÊN NẮNG


Giọt nắng ân tình quyện gót ta

Dù ai chê nóng, tớ yêu mà!

Thênh thang gió đẩy tia kỳ mỹ 

Lướt thướt mây đưa sợi ngọc ngà

Xứ tuyết mong hổng quang chiếu mặt

Nơi hàn cầu cực tím vờn da

Đông về ấm áp chườm cây cỏ

Xuân đến môi cười - lạnh vút xa.

Phương Hoa 

AUG 1, 2023



THIỂN NGẪM

HÌNH và BÓNG


Đồ xộ,... chắc gì đã thực ta,

Lụy phương nắng đổ mới nên mà?

Bóng xiên ảo giác thân trường đoản,

Cốt trụ tạo tôn vóc ngọc ngà?

Duyên bởi Trời se, thuần - nghịch... phận,

Xác nhờ Mụ nặn, mịn - thô... da?

Thấp -  cao thẩm định bề tầm cỡ...

Hư-thực bóng-hình rất khác xa?

                             01-8-2023

                      Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét