Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Chùm thơ xướng họa VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ.

Video: VTC 14 - Trao nhà cho bà quả phụ Trung tá  Ngụy Văn Thà.

https://youtu.be/gIZgc4bgEl


Tiến sĩ Lê Kế Lâm trước di ảnh Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà.
Ảnh từ nhipcauhoangsa.com




Xướng: Lê Thiên Minh Khoa 

Họa: Các thi hữu: Lê Ngọc Kha, Lê Bá Lộc, Lê Văn Thanh (2), Nguyễn Huy Vụ, Minh Huy, Nguyễn Đức Hải, Trần Hoành (3), Trần Lệ Khánh, Trần Văn Ba (2), Lương Thanh Hường, Trương Đức Hạnh, Hồ Thanh Danh, Trần Đức Linh, Linh Đàn, Ngô Kiếm, Lê Trường, Nguyễn Hữu (2), Hạ Thái, Trương Quang Tế, Lê Cao Đảm, Nhật Nhật Tân, Lương Hữu, Phạm Như Phươc, Nguyễn Hữu, Lê Trường Hưởng (3), Trần Văn Cường… 

(Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa?mibextid=LQQJ4d của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa.


  • Bài xướng: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ(*). Lê Thiên Minh Khoa


Một lòng trung liệt với non sông

Thà chết chống xâm lược tới cùng

Chiến hạm bị thương còn phá địch

Anh hùng trúng đạn vẫn xung phong

Đơn phương, tướng sĩ cùng xông trận

Bá đạo, quân thù phải diệt vong

Hậu thế ghi công người hạm trưởng

Một lòng trung liệt với non sông !


LÊ THIÊN MINH KHOA 


  • Các bài họa vận:


Bài họa 1: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ

   

Những bậc anh hùng giữ núi sông

Ngụy Văn Thà xứng đáng vô cùng

Thương nhà quyết chí tròn danh tiết

Yêu nước quên mình vẹn tác phong

Nhìn cảnh giặc Tàu mưu chiến lược

Chạnh lòng dân Việt họa nguy vong

Công ơn Tổ Quốc hoài ghi nhớ

Những bậc anh hùng giữ núi sông.


LÊ NGỌC KHA (USA)



Bài họa 2: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Lừng lẫy anh hùng của núi sông

Văn Thà hạm trưởng xứng vô cùng

Trùng dương cỡi sóng truy Tàu phỉ

Hải đảo lùa mây chấn Bắc phong

Quyết với cường gian dù tận diệt

Thề cùng ác đạo dẫu tiêu vong

Ngàn năm sử sách lưu kim cổ

Lừng lẫy anh hùng của núi sông 


              LÊ BÁ LỘC, USA



Bài họa 3: TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG


     Trung dũng kiên cường giữ biển sông

     Hiên ngang hình tượng đẹp vô cùng

     Xứng danh liệt sĩ trong trời đất

     Vì nước quên mình quyết trận vong

     Chiến hạm giặc Tàu chôn xác chệt

     Hùng anh soái Việt chấn cuồng phong

     Muôn đời lịch sử ghi công trạng

    Trung dũng kiên cường giữ biển sông 


                                           LÊ VĂN THANH

                                     Kim Long, Châu Đức, BR-VT



Bài họa 4: HÀO KHÍ ĐÔNG A


Thân mình há tiếc với non sông

Hận lũ sài lang chiến tới cùng

Mấy trận đè ngang cơn bắc hải

Bao lần xốc thẳng ngọn đông phong

Ngàn đời khắc cốt không quên ước

Vạn thế ghi lòng chẳng bội vong

Hào khí Đông A còn tỏ mãi

Thân mình há tiếc với non sông 


NGUYỄN HUY VỤ, TX Phú Mỹ BR-VT



Bài họa 5: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Một dạ kiên trung với núi sông

Cho dù lâm phải bước đường cùng

Tuần dương hư hỏng không lùi bước

Chiến sĩ bị thương vẫn phản phong

Tàu địch hai tên chìm mất xác

Lính Tàu một lũ cũng tiêu vong

Nghìn năm ghi nhớ người thuyền trưởng

Một dạ kiên trung với núi sông 


MINH HUY, Ngãi Giao, BR-VT



Bài họa 6: VỌNG TIẾNG ANH HÙNG


Vọng tiếng anh hùng giữ núi sông

Kiên trung chống giặc đến giây cùng

Tuy rằng máu đổ thân thương tích

Vẫn vững tâm bền trận bão phong

Biển đảo Hoàng Sa rằng quyết giữ

Giang sơn đất Việt chẳng suy vong

Văn Thà xứng đáng lưu trang sử

Vọng tiếng anh hùng giữ núi sông…! 


NGUYỄN ĐỨC HẢI, Vũng Tàu



Bài họa 7: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Như ánh háo quang rực núi sông

Tên Người rạng rỡ đến vô cùng

Anh hùng diệt khựa dân yêu tặng

Liệt sĩ chống Tàu nước quí phong

Tham vọng bá quyền thì tuyệt diệt

Ranh ma quỉ quái phải tiêu vong

Văn Thà còn mãi luu thiên cổ

Như ánh hào quang rực núi sông!


TRẦN HOÀNH, Cần Thơ



Bài họa 8: TỔ QUỐC GHI ƠN (Hựu họa 1)

Biển cả đi liền với núi sông

Ngàn năm vững chải đến vô cùng

Văn Thà, Tổ quốc thân thương gọi

Liệt sĩ, lòng dân yêu mến phong

Đuổi giặc xâm lăng cho tuyệt diệt

Đánh bầy lang sói phải tiêu vong

Để cho dân tộc luôn trường cửu

Biển cả đi liền với núi sông.


TRẦN HOÀNH, Cần Thơ



Bài họa 9: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ. (Hựu họa 2)


Hình bóng Văn Thà in núi sông

Xả thân vì nước đẹp vô cùng

Cho dù đất nước quên ơn tạc

Vẫn có nhân dân yêu quí phong

Quân yếu thế cô nên quyết tử

Giặc nhiều tàu lớn cũng tiêu vong

Chìm theo chiến hạm hồn linh hiển

Hình bóng Văn Thà in núi sông.


TRẦN HOÀNH, Cần Thơ


Bài họa 10: VINH DANH NGỤY VĂN THÀ (Hựu họa 3)


Gắn Nguỵ Văn Thà với núi sông

Hy sinh vì nước quí vô cùng!

Anh hùng dòng máu trong tim chảy

Liệt sĩ ngàn đời đất nước phong

Lũ giặc nghe tên đà gục mặt

Bọn Tàu thấy dáng đã tiêu vong

Biển xanh yêu quí ôm thân xác

Khắc Nguỵ Văn Thà vào núi sông !


Cần Thơ 26/7/2023

TRẦN HOÀNH



Bài họa 11 : DANH THƠM CÒN MÃI

                                                                                                                                    

Danh Ngụy Văn Thà rạng núi sông

 Liệt oanh cho tới phút sau cùng !

Đánh tàu Trung Quốc xâm Hoàng Đảo

Nhả đạn hải quân trút vũ phong !

Đồng đội quyết tâm cùng chiến đấu

Trùng khơi tráng chí dẫu thương vong!

Lòng son ái quốc ghi thanh sử

Danh Ngụy Văn Thà rạng núi sông!


     Trọng hạ Kỷ Sửu 

TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 12: HỌ NGỤY VINH DANH


Danh Ngụy hồn thiêng vang núi sông

Chưa qua hồi kết chuyện sau cùng

Khí hùng hậu thế còn lưu tưởng

Danh tiết đương thời vẫn tấn phong

Giữ đảo Hoàng Sa dàn trận chiến

Chống quân "bành trướng" mặc thương vong!

Tấm lòng yêu nước luôn trung liệt

Danh Ngụy hồn thiêng vang núi sông  


TRẦN VĂN BA



  Bài họa 13: HỌ NGỤY VINH DANH  (Hựu họa)


Thua thắng anh hùng chuyện núi sông 

Lưu danh huyền thoại đẹp vô cùng

Anh hùng mất, khí hùng lưu thế!

Chiến hạm chìm, tiết nghĩa thượng phong

Tổ quốc thếp vàng lên quý tính

Quê hương điểm xuyến đến hương vong

Khuất non, còn mãi cùng non nước

Thua thắng anh hùng chuyện núi sông!...


TRẦN VĂN BA


Bài họa 14: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Ra sức chống thù giữ núi sông

Công anh to đẹp đến vô cùng

Hoàng Sa dậy sóng bung tàu giặc

Vương đạo hăng tình tấn hỗn phong

Chiến hữu dốc lòng vì hậu thế

Nhân tâm một dạ trước tồn vong

Khơi sâu truyền thống ngàn năm cũ

Ra sức chống thù giữ núi Sông


LƯƠNG THANH HƯỜNG, Đà Nẵng

Thầy Lương Thanh Hường là thầy dạy LTMK lớp 3 tại trường tiểu học Gio Linh, Quảng Trị vào giữa thập niên 60, khi thầy đang là hiệu trưởng của trường.



Bài họa 15:  BẢY BỐN ANH HÙNG


Bảy bốn anh hùng (*) rạng núi sông

Đồng tâm quyết tử đẹp vô cùng

Dù cho chiến hạm đầy thương tích

Dẫu vậy quân hành trỗi cánh phong

Hải chiến vang lừng thương chiến sĩ

Dân tình sâu lắng nhớ linh vong

Hoàng Sa quyết giữ, trừ xâm lược

Bảy bốn anh hùng rạng núi sông!


TRƯƠNG ĐỨC HẠNH 



Bài họa 16:  VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Vị quốc anh hùng cứu núi sông

Chống quân bành trướng đến kỳ cùng

Kiên cường đánh giặc dù tuẫn tiết

Anh dũng diệt thù dẫu trận vong

Khối hận bá quyền sâu biển cả

Nỗi căm xâm lược mạnh cuồng phong

Tinh thần hạm trưởng luôn còn mãi

Vị quốc anh hùng cứu núi sông!


LÊ VĂN THANH, Kim Long, Châu Đức, BR-VT



Bài họa 17:  VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Gìn giữ cõi bờ của núi sông

Hoàng Sa chiến đấu đến hơi cùng

Bốn bề thọ địch không sờn dạ

Một phút lâm nguy chẳng ngại phong (*)

Thà chết theo quân nào nhụt chí

Cùng chìm với hạm mãi không vong

Đời sau ghi tạc trang anh dũng

Gìn giữ cõi bờ của núi sông.


Thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT 

TÂM HƯƠNG Hồ Thanh Danh


(*): “phong ba bão táp”



Bài họa 18: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Vững dạ trung thành với núi sông

Vùi thân sóng cả vẫn cam lòng

Anh hùng chẳng tiếc khi mưa đạn

Dũng khí không màng buổi bão phong

Lũ giặc hung tàn bèn tẩu mạng

Quân thù bạo ngược cũng đào vong

Muôn đời tạc thế con Hồng Lạc

Vững dạ trung thành với núi sông.


TRẦN ĐỨC LINH, Hảo Sơn, Gio Linh, Quảng Trị



Bài họa 19: ANH HÙNG BẤT TỬ


Hỡi Ngụy Văn Thà của Núi Sông

Nêu gương trung dũng thật vô song

Tấm gương khí phách đầy mưu lược

Người lính kiên cường giữ tác phong

Rất giỏi quân ta đành kháng cự

Nhưng làm lũ giặc lắm thương vong

Anh là vệ quốc ngời quân sử

Có Ngụy Văn Thà của Núi Sông 


Saigon 19.01.2020, kỷ niệm 46 năm Trận Hải chiến Trường Sa chống Trung Quốc xâm lược.

LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm



Bài họa 20: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Anh hùng chẳng thẹn với non sông

Vùng biển tổ tiên giữ đến cùng

Hoàng Sa quần thảo còn lưu dấu

Nhật Tảo pháo gầm khởi cuồng phong

Giặc đông từng lớp vùi trong sóng

Ta ít lực cùng phải trận vong

Ngã xuống vinh danh người chiến sĩ

Anh hùng chẳng thẹn với non sông!


NGÔ KIẾM, TX Long Khánh, Đồng Nai



Bài họa 21: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Danh tiếng anh hùng giữ núi sông

Hy sinh trung liệt đẹp vô cùng

Phơi thây đổ máu luôn kiên định

Giữ đảo quên mình vẹn tác phong

Cố thủ Hoàng Sa dầu thất thế

Chống quân Tàu Cộng mặc thương vong!

Trường tồn đất Việt khắp muôn cõi

Danh Ngụy Văn Thà giữ núi sông!


LÊ TRƯỜNG, Xuân Lộc, Đồng Nai 



Họa kỳ 22: VINH DANH ANH HÙNG


Vinh danh hào kiệt rạng non sông

Biển đảo quê hương giữ đến cùng

Đơn độc đối đầu ba chiến hạm

Cô thân chống chọi mấy cuồng phong

Xứng tầm liệt sĩ cùng non nước

Vị quốc vong thân quyết trận vong

Sử sách ngàn năm lưu hậu thế

Vinh danh hào kiệt rạng non sông 


LƯƠNG HỮU, Trung An,  Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị



Bài họa 23: NGỤY VĂN THÀ ĐI VÀO HUYỀN SỬ


Chiến sử ghi người giữa núi sông

Nêu gương bảo quốc đến kỳ cùng

Câu thề ngăn giặc be đông hải

Lời hẹn xua thù chặn bắc phong

Khí tiết sinh linh gìn bất tử

Hồn thiêng uy dũng giữ tồn vong

Thiều quang bừng sáng ngàn sau nữa

Chiến sử ghi người giữa núi sông.


HẠ THÁI Trần Quốc Phiệt 

Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA 25.02.2020



Bài họa 24: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Anh hùng quyết tử giữ non sông

Vì nước quên thân chống đến cùng

Nhật Tảo tàu hư còn cố thủ

Văn Thà thương trọng vẫn tiên phong

Anh hùng tử, khí hùng không tử

Thân mạng vong, thanh khí bất vong

Hậu thế hằng thành tâm tưởng niệm

Anh hùng quyết tử giữ non sông 


TRƯƠNG QUANG TẾ, Xuân Lộc Đồng Nai

*

Bài họa 25: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Vang tiếng anh hùng dậy núi sông

Việt trai khí phách mạnh khôn cùng

Cho dù Bắc giặc gieo giông tố

Đã có Nam quân quét bão phong

Thế tận kiên gan thề tử chiến

Lực tàn bền chí dẫu thương vong

Văn Thà hạm trưởng dìm tàu địch

Vang tiếng anh hùng dậy núi sông 


LÊ CAO ĐẢM, Xuyên Mộc BR-VT 

*


Bài họa 26: THẮM MÃI ĐẤT NƯỚC ƠI!


Thân trai quyết tử với non sông

Dù chết xông lên phút cuối cùng

Thuyền nhỏ kiên trung không sợ địch

Đạn còn chí dũng vẫn tiên phong

Bá quyền chủ nghĩa bây lâm trận

Bành trướng giống nòi lũ bại vong

Tổ quốc nhớ đời binh tướng hạm

Thân trai quyết tử vớí non sông...


NHẬT NHẬT TÂN



Bài họa 27: ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN


Trung liệt một lòng với núi sông

Ngụy Văn Thà dũng cảm vô cùng

Bên ta một hạm đồng quyết tử

Phía địch hai tàu tất bại vong

Ý tướng trụ thuyền dù hỏng máy

Lòng quân quyết chiến mặc cuồng phong

Đời đời ghi nhớ người thuyền trưởng

Trung liệt một lòng với núi sông


NGUYỄN HỮU,Trung An,  Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị



Bài họa 28: NGUYỆN GIỮ NÚI SÔNG


Nguyện xả thân nầy giữ núi sông

Chống quân xâm lược đến kỳ cùng

Xương tan chẳng quản khi lôi chấn

Thịt nát không màng lúc vũ phong

Thành Trí¹ kiên trung đành thất bại

Văn Thಠquyết chí đã thương vong

Chiến công hiển hách công thuyền trưởng

Nguyện xả thân nầy giữ núi sông 


PHẠM NHƯ PHƯỚC

 

(1): Hạm phó Đại úy Nguyễn Thành Trí

(2): Hạm trưởng Thiếu tá Ngụy Văn Thà



Bài họa 29: VINH DANH HẠM TRƯỞNG NGỤY VĂN THÀ! 


Đất tổ rừng cây với núi sông

Rộng dài lãnh hải quý vô cùng

Hy sinh vì nước cần ca ngợi

Liệt sĩ anh hùng xứng đáng phong

Dũng cảm làm quân thù khiếp sợ

Quên mình khiến địch phải tiêu vong

Ngụy Văn Thà khắc ghi danh mãi

Đất tổ rừng cây với núi sông!


Hà Nội 29.7.2023

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG


Bài họa 30: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ (Hựu họa 1)


Chiến đấu kiên cường giữ núi sông

Ngụy Văn Thà dũng cảm vô cùng

Lao vào Tàu địch đâu mong tiếng?

Đâm thẳng quân thù chẳng muốn phong!

Lãnh hải nước nhà còn mãi mãi

Ý đồ xâm lược sẽ tiêu vong

Tấm gương tiết liệt luôn ngời sáng

Chiến đấu kiên cường giữ núi sông.


Hà Nội 04.8.2023

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG 


Bài họa 31: NGỤY VĂN THÀ TẤM GƯƠNG NGỜI SÁNG! (Hựu họa 2)


Gìn giữ từng hòn đảo khúc sông

Giao tranh với địch đến kỳ cùng

Bị thương vẫn thét lao cùng tiến

Trúng đạn còn hô xung với phong

Ngang dọc tung hoành quân địch sợ

Không lùi xông tới giặc tiêu vong

Ngụy Văn Thà tấm gương ngời sáng!

Gìn giữ từng hòn đảo khúc sông


Hà Nội 05.8.2023

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG


  • Cảm tác bài thơ VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ  của Lê Thiên Minh Khoa & tự họa


Bài 32 - Cảm tác: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Tổ quốc này là của chúng ta

Tên anh sống mãi Ngụy Văn Thà

Mồ hôi thắp hải đăng Song Tử

Máu đỏ hòa con nước Gạc Ma

Đất Việt trời Nam tình thắm thiết

Con Hồng cháu Lạc nghĩa sâu xa

Đừng quên lãng bốn nhăm năm trước

Bất tử Cát Vàng (*) hận tráng ca !


TRẦN VĂN CƯỜNG


(*): Hoàng Sa


 Bài 33 -  Tự họa: VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ


Biển Đông Nam Á Việt Nam ta

Phương Bắc nghìn năm chẳng thật thà

Bốn tốt chữ vàng che chước quỷ

Bá quyền bành trướng giở trò ma

Lưỡi bò Tư Chính mưu đồ lớn

Đầu gấu địa cầu giấc mộng xa

Dòng máu Lạc Hồng đang nóng hổi

Nối vòng tay thét bản hùng ca.


TRẦN VĂN CƯỜNG


 THI HỮU NÀO CÓ NHÃ HỨNG, KÍNH MỜI HỌA VẬN


(*): CHÚ THÍCH:

Ngụy Văn Thà, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, thuyền trưởng Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10, tử trận cùng với 74 tử sĩ khác trong hải chiến Hoàng Sa chống sự xâm lấn của Trung Quốc, ngày 19 tháng 01 năm 1974, lúc 31 tuổi và được chính phủ Việt Nam Cộng hòa truy tặng Đệ ngũ đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu và truy phong hàm Trung tá Hải quân. 


Ngày 18 tháng 01 năm 1974, Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ Quần đảo Hoàng Sa, tiếp ứng lực lượng hải đội Việt Nam Cộng hòa tại đây. Bấy giờ, tàu HQ-10 đang có một máy chính và radar hải hành đang ở trạng thái hư hỏng không sử dụng được.

Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 01 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Phía Trung Quốc, hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loại tấn công thẳng vào soái hạm của Việt Nam Cộng hòa là chiếc Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm thuyền trưởng và thuyền phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389.


Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, thuyền trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ và ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai 389 và 396 đều bị HQ-10 bắn hư hại nặng; 389 dạt vào một bãi san hô và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy gây nổ và phát hỏa. Cơ khí trưởng là Trung úy Huỳnh Duy Thạch cùng các nhân viên cơ khí khác cũng bị tử thương


Tới 11 giờ 49 phút, khi các chiến hạm khác của Việt Nam Cộng hòa đã rút khỏi vùng giao chiến, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. 

Hộ tống hạm Nhựt Tảo chìm cùng thuyền trưởng và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải l‎ý về hướng Nam bãi ngầm Sơn Dương (Antelope Reef), lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 01 năm 1974.

(Theo Wikipedia)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét