Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

TÌNH XUÂN - Chùm thơ Hoành Trần

 


TÌNH XUÂN

 

Mai vàng khoe nụ đón xuân về,

Báo hiệu cho ai còn mải mê

Mâm cổ thiếu người càng quạnh quẻ,

Căn nhà trống vắng quá lê thê,

Ê hề bánh trái lòng cay xé,

Thừa thải rượu bia dạ tái tê,

Mới hiểu tình thân sao quí thế!

Cho ngày Tết đến ấm tình quê

HT

13/1/20

 

VUI XUÂN CÙNG BẠN

 

Xuân đến và rồi xuân sẽ qua,

Mỏi mong non nước mãi an hoà,

Để cho Đắc Thắng vui câu vịnh,

Mà ước Kim Trần tặng nhánh hoa,

Xướng họa cùng nhau từ lúc trẻ

Giao lưu mạng ảo đến khi già,

Rứa là cũng đủ vui ngày tháng,

Chẳng dở hay chi khỏe trí ta!

HT

13/1/23


CHẲNG ĐỢI CHỜ XUÂN

 

Chưa mô ai nói đã tàn đông?

Gần Tết cho nên trời ửng hồng,

Thương vợ vừa mua đào trổ nụ,

Khen con chăm bón mai đơm bông,

Rứa là thỏa chí bao ngày đợi,

Lại quá yên tâm năm  tháng mong,

Thêm tuổi biết già thêm chút nữa,

Cho nên xuân tới lão không trông!

HT

9/1/23


XUÂN TRONG TA 

(Thương yêu về Lệ Xuân)

 

Xuân với ta hay là ta cùng xuân ?

Có đợi chờ đâu vẫn thiết thân,

Vẫn đắm say như từ vạn cổ

Vẫn nồng nàn tựa thuở tròn trăng!

...

Xuân chẳng đi đâu chẳng về đâu!

Đào mai cứ nở khoe sắc màu,

Cho xuân mãi thắm tình chăn gối.

Mai đượm xuân xuân lại đắm đào!

...

Ta với em nồng đượm sắc xuân,

Hình như oanh yến hót say lòng,

Nồng trong hơi gió màu ân ái!

Ta mãi cùng xuân nguyện kết đồng!

...

Ta chẳng chờ xuân bởi có xuân,

Mai đào sao sánh được tình nhân

Bên nhau vàng đá còn phai nhạt

Cảm tạ hoa kia đến dự phần!

HT

9/1/23

1 nhận xét: