Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

TRẬN ĐẤU GÀ - Thy Lệ Trang cùng Thi hữu

 


TRẬN ĐẤU GÀ

(Thể Liên Hoàn)

-Để nhớ lần ghé thăm San Juan-PR

 

Kèn trống loan tin trận đấu gà

Vang từ phố cận đến làng xa

Nam thanh hớn hở bên chai rượu

Nữ tú rộn ràng với váy hoa

Ông lão lắc lư cây gậy trúc

Trẻ con tụ tập gốc đa già

Bên đường,chú ngựa nhìn ngơ ngẩn

Thiên hạ quay cuồng hét với la

 

Thiên hạ quay cuồng hét với la

Ngu si, tội nghiệp nhất đôi gà

Phùng mang, máu chảy,tan tành mặt

So cựa,lông rơi, rách nát da

Có phải tranh đua vì giọng gáy

Hay vì ganh ghét bởi mồng hoa ?

Con người- ngẫm lại hơn gì nhỉ?

Danh hảo giựt giành...thật xót xa !

Thy Lệ Trang

 

Thơ Họa:

 

SAU TRẬN ĐÁ GÀ

 

Tết nhất Việt Nam có đá gà

Vui mừng đầu xóm, cuối thôn xa

Một mâm thịt nguội đang chờ khách

Mấy cụ tiền dư đã kết hoa

Tiếng gáy vang trời vô trận đấu

Phèng la dậy đất xoá xuân già

Cúc cu, gù gục, hơn hay thiệt

Vẫn đám tào lao đứng hét la

 

Kết thúc cuộc chơi, đứng hét la

Hình như thua, thắng ở chân gà

Chỉ cần cứng cựa là tung cánh

Hoặc giữ chai lưng đỡ vỡ da

Trưởng lão lạnh lùng xem trận chiến

Thợ vườn hấp tấp gạt lông hoa

Sầu thương "cục tác "  trưa hiu quạnh

Giọng gáy buồn tênh vọng thẳm xa ...

     Hawthorne  3 - 8 – 2020

     CAO MỴ NHÂN

 

ĐÁ GÀ

 

Đất rộng, làm nên cái sới gà

Trống kèn, cờ phướn rộn gần xa

Dập dìu trai gái cùng đi hội

Tung tẩy bạc tiền đợi nở hoa

Cặp bắt phe chia, so lớn nhỏ

Kèo ra độ cáp, tính non già

Này lông, này cựa, này…thua, thắng

Được, mất cho người…mãi hét la

 

Được, mất cho người…mãi hét la

Rượu phun, thuốc tẩm chuốc say gà

Chung nòi sống mái cùng ra trận

Với cuộc sinh tồn phải lột da

Cứ tưởng tranh nhau tìm thắng lợi

Đâu ngờ chủ chiến gặt vinh hoa

Mưu đồ thao túng vì đâu nhỉ ?

Xin hãy nhìn gần để thấy xa…

Lý Đức Quỳnh

   4/8/2020

 

TÀN CUỘC ĐẤU CỜ NGƯỜI

 

Đỏ vàng đấu bạo tựa như gà

Mồm hát bài xua quân tiến xa

Ra trận kèn đồng ngân khúc nhạc

Về nhà hòm gỗ kết vòng hoa

Khăn tang che phủ đầu con dại

Giọt lệ tuôn rơi mắt Mẹ già

Hạ huyệt vợ hiền buông tóc xõa

Chiều tàn mặc sức hét kêu la

 

Chiều tàn mặc sức hét kêu la

Tội nghiệp chàng rồi sẽ ngắm gà

Thắng cuộc người thành bay xác thịt

Thua cờ kẻ bại giữ xương da

Bung xe người Việt thây xây núi

Thí chốt quân Hồ máu kết hoa

Đất nước tan hoang sau trận đấu

Cháu con mãi biệt xứ phương xa

Nông gia hai lúa NJ

 

BUỒN GHÊ!

 

Chiều nay bỗng chợt thích nuôi gà

Tảng sáng lên đường chẳng ngại xa

Lông mượt mua liền nghe thỏa mãn

Đuôi dài chọn kỹ thấy thăng hoa

Xôn xao dưới nắng vui bầy trẻ

Chíu chít ngoài sân rộn tuổi già

Tủm tỉm môi cười thêm ấm dạ

Bất ngờ bà vợ hoảng hồn la!

 

Bất ngờ bà vợ hoảng hồn la!

Bọn nhỏ đùa dai rượt đám gà

Lơ đểnh mào rơi vừa lặng tiếng

Thình lình cổ ngoẹo sớm trầy da

Đau lòng đâu muốn nhìn cây kiểng

Tiếc của nào ưng ngắm nụ hoa

Thỏ thẻ nàng ơi đừng giận nhé!

Bây chừ mộng ước đã rời xa!

 Như Thu

08/04/2020

 

GIÃ TRƯỜNG GÀ…

 

Ganh nhau uy tiếng, tính nhà gà

Bày thú người đời khắp cận xa

So cựa xoay mình, kìa miếng hiểm

Xù lông xuất cước, rõ gừng già

Chủ kê dõi trận, đầy căng thẳng

Khán giả hưng lòng, cứ thét la

Mới nửa ôm nhang đà máu đổ

Đôi đàng lảo đảo, mắt chân hoa

 

Đôi đàng lảo đảo mắt chân hoa

Dũng sĩ danh vang cũng phận gà

Tàn cuộc bên thua què xệ cánh

Xong trò kẻ thắng  rách toang da

Tiêu tao nhẫn ác, say bày chuyện

Cờ bạc tham tàn, khéo vẽ hoa!

Đồng loại tương tàn người đã vậy…

Bắt gà theo chước, xót cùng xa

CAO BỒI GIÀ

  04-08-2020

 

NUÔI GÀ

 

Ngày kia nổi hứng muốn nuôi gà

Lặn lội tầm mua hút hút xa

Mượn thợ xây chuồng sau khóm lá

Nhờ anh rào lưới trước vườn hoa

Gà con cúc cúc như con trẻ

Lão chủ loay hoay tựa cáo già

Đội lốt nông dân nơi thị tứ

Hiền hòa nhàn hạ chẳng kêu la

 

Hiền hòa nhàn hạ chẳng kêu la

Sáng sáng chiều chiều ngó lũ gà

Kiếm kiếm bơi bơi ăn phưỡn bụng

Tìm tìm bới bới nuốt phình da

Ba năm lượm được trăm hòn trứng

Bốn lứa nấu cho chục cỗ hoa

Khởi nghiệp tay mơ chuyên múa rối

Giờ đây đã bước quãng đường xa

 Thúy M

  8/4/20

 

NUÔI GÀ

 

Nhớ quá khi xưa có lũ gà

Xây chuồng sửa soạn góc vườn xa

Say sưa đặt sát rào Dâm Bụt

Thích thú kê gần giậu Cẩn hoa

Ngõ trước con vui cùng bạn trẻ

Vườn sau Mẹ thỏa với thân già

Nâng niu trứng ấp rơm đầy ổ

Rạng sớm nghe hoài chúng gáy la

 

Rạng sớm nghe hoài chúng gáy la

Thả, gom cẩn thận quý đàn gà

Luôn nhìn tạo giống xinh mềm mỏ

Mãi ngắm xây nòi đẹp mượt da

Lắm lúc chầy bươi tàn bụi cải

Đôi lần dẫm phá nát vòm hoa

Thương người thỏa mãn chăn nuôi vật

Nghĩ lại dưng buồn Mẹ khuất xa

    Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/4/2020

 

TRÒ CHƠI ĐỘC ÁC

 

Ác liệt làm sao, trận đá gà

Tiếng hò, câu hét vẳng từ xa

Thanh niên trợn mắt tuôn lời quỉ

Phụ nữ loa mồm vất vẻ hoa

Lườm nguýt, đẩy xô ...phô sức trẻ

Lấn chen, chuệnh choạng... tội thân già

Bản năng hung hãn không che giấu

Được dịp phơi bày, rú lẫn la.

 

Được dịp phơi bày, rú lẫn la

Đặt tiền cá độ mỗi con gà

Coi chân, dòm móng hơn nhìn mặt

Ngó cổ, xem mào lại ngắm da

Cựa sắt đá sâu, đầu tóe máu

Mỏ sừng cắm ngập, mắt lòa hoa

Bày trò độc ác, người không sợ

Con cháu quen dần thói xấu xa ?!

 Sông Thu

(05/08/2020)

 

XEM ĐÁ GÀ

 

Hôm qua ngẫu hứng đến trường gà

Vừa tới, om sòm tiếng vọng xa

Hai phía kê, oai dương võ diễu

Bốn bên người, tay múa mồm la

Rộn ràng cổ võ, bao chàng trẻ

Cuồng nhiệt hoan hô, mấy cụ già

Xáp chiến vài hồi cùng đổ máu

Quầng nhau một chập nát đời hoa

 

Quầng nhau một chập nát đời hoa

Tội nghiệp làm sao phận kiếp gà

Đổ máu, sưng mồng, te khoé mắt

Sút lông, xụi cánh, tét làn da

Mệt nhoài con thắng lên gân...gáy

Rũ rượi bên tàn co cẳng...xa

Người vớ được kèo cười khoái chí

Kẻ thua bực bội hét rồi la

Songquang

20200805

 

OAI GÀ

 

Dưới quê thỏa thích được nuôi gà

Con trống đầu đàn tiếng gáy xa

Màu mỡ ruộng đồng bao thứ thóc

Êm đềm vườn tược lắm loài hoa

Quyền uy cai quản phô mào đỏ

Hùng dũng bao che lộ cựa già

Mặc sức tìm ăn nơi có phép

Chớ vào bới bếp chủ nhà la!

 

Tuyệt không bới bếp chủ nhà la!

Cào đất tìm giun cả đám gà

Chú khuyển lơ ngơ rình tạp cẳng*

Chàng kê tức tốc mổ chày da!

Sân ngoài,nhặt nhạnh ...cho lượm thóc

Chậu cảnh lò mò...cấm bứt hoa

Nông trại kỷ cương đà  vạch sẵn,

Nơi nào,giống nấy chẳng đi xa.

Thanh Hoà

 

*cắn chân (từ dân dã).

 

NGƯỜI VÀ GÀ

 

Gẫm người rồi mới trách chê gà

Huynh đệ tương tàn chẳng khác xa

Háo thắng, giành mồi, vì vẻ đẹp

Tranh quyền, đoạt lợi, bả vinh hoa

Hơn thua cao thấp năm mười tháng

Được mất so do tận tuổi già

Sáng sớm giưong oai ve mái sệ

Chiều hôm lấm lét sợ bà la

 

Chiều hôm lấm lét sợ bà la

So với trống kia ai xứng gà

Tiếng gáy thanh tao … xua bóng tối

Lời khen mát dạ… kẻ banh da

Chúng sanh bình đẳng nhưng mê muội

Vạn vật người kia trí nở hoa

Một mẹ sao đành so cựa đá

Cuối đời tay trắng… của lìa xa ! ….

Chu Hà

 

NHỚ LẠI CÁI THÚ CHƠI ĐÁ GÀ TẠI MIỀN NAM

 

Miền Nam công tử khoái nuôi gà

Vang bóng một thời nổi tiếng xa

Cứng cựa đấu trường chơi lịch lãm

Xù lông bản lĩnh nhảy hào hoa

Tranh đua háo thắng khi trai tráng

Bất chấp giải khuây lúc tuổi già !...

Rậm đám chiêu trò nên cá độ

Đông vui thích chí mới hò la...

 

Đông vui thích chí mới hò la

Võ sĩ đấu trường một cặp gà

Móng vuốt giương ra đâm lủng mặt

Giò gân đá đạp nát tan da...

Gà cồ oai vệ, đầu cao cổ

Trống tía nghênh ngang, mặt đỏ hoa

Tranh bá đồ vương gây chiến bại

Con người cũng vậy, gẫm lo xa !...

Mai Xuân Thanh

Ngày 05/08/2020

 

XÃ HỘI ĐẤU ĐÁ

 

Nhân gian đấu đá tợ như gà,

Thân hữu ban đầu nay cách xa.

Ngào ngọt ngữ ngôn nghe nát rượu,

Thơm ngon lời nói thắm vùi hoa.

Tuổi thơ ve vãn xinh măng trúc,

Vóc hạc vây quanh bóc gốc già.

Đến lúc tranh giành trơ mắt lửa,

Hung tàn hừng hực rống hô la!

 

Hung tàn hừng hực rống hô la,

Vuốt móng nhảy tung giống đấu gà.

Há hốc mồm nhe phung xé giọng,

Ngang tàng hả họng cắn moi da.

Nhân sinh tự thuở rao thanh thoát,

Trần thế nay thời sát nát hoa.

Đời đã đổi sang giành với giựt,

Mua danh bán tước khắp gần xa.

HỒ NGUYỄN

  (06-8-2020)

 

CÁI ÁC CON NGƯỜI

 

Có khoái gì hơn…chuyện đá gà,

Dân từ phố nhỏ tới phường xa

Rủ nhau tụ tập như coi xiếc

Chen lấn vui đùa tựa ngắm hoa

Người lớn vô tư cùng bầy trẻ

Thanh niên chững chạc với ông già

Từng đôi tuyển thủ thi nhau đấu

Khán giả tưng bừng miệng hét la

 

Khán giả tưng bừng miệng hét la

Dại ngây đôi thú khổ thân gà

Mang phùng, mắt lóe, sưng mày mặt

Cựa gãy, lông bay, tróc sướt da

Cơ khổ tranh nhau vì cá cược

Thương tình sống chết bởi bình hoa

Con người ích kỷ khi tranh chấp

Thú được dùng như ….. thiết giáp xa !

TẠ VƯƠNG KIM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét