Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

CHÙM THƠ HUY VỤ


HỌA THƠ CAO BỒI GIÀ


HỎI SÀM…

(Bài xướng)



Mây hỡi lang thang khắp góc trời

Thấy gì xin hãy trả lời tôi…

Biển sông vẫn sạch chừng nhiêu khoảnh

Rừng núi còn xanh được mấy mươi?

Đạo đức ngó xem, nào mấy kẻ…

Niềm tin đếm thử, hỏi bao người?

Trĩu hồn ngao ngán đời nay quá…

Đỏ dạ, xanh lòng xảo nước…vôi…

                           Cao Bồi Già 03-10-2018



HỎI TRỜI

(Bài họa)



Ác giờ thắng thiện phải không Trời

Thực tế dãi bày chớ trách tôi.

Lại nhũng vênh vang đầy vạn chốn

Tham tàn ngất ngưởng rõ mười mươi.

Trung lương yêu nước là nhiêu kẻ

Cốt cán thương dân được mấy người?

Hỗn độn vàng thau cùng thật  giả

Nhân tình hai tiếng bạc như vôi.

                                     HV 07/10/18





Dưỡng cây xòe bóng khéo che đời

Sứ mệnh xong rồi nhẹ thả rơi.

Xuân đến trồi tươi chan chứa ý

Thu sang nhánh úa sắt se lời.

Ngoài khe lặng lẽ thây hiu hắt.

Dưới suối âm thầm xác tả tơi.

Trái ngọt hoa thơm rằng có biết

Các ngươi nhờ lá mới lên người.

                              HV 04/10/18

  

BÚT CẠN LỜI


Con tạo gây bao cuộc đổi dời

Dột lòng khi ngắm ánh sao rơi.

Nhiều anh chính trực mà sa vận

Lắm đứa gian manh lại gặp thời.

Xứ nọ từng nghe dê hóa chó

Phương này đã thấy chuột thành dơi.

Bao điều nghịch lý làm cay mắt

Muốn viết mà e bút cạn lời.

                              HV 04/10/18



THÚ  HOA NGUYỆT


Cái thú nguyệt hoa ở cõi trần.

Luôn làm ngơ ngẩn các thi nhân.

Câu thơ lãng mạn không vơi ý

Chén rượu phiêu diêu chẳng cạn vần.

Các bậc cao niên thường trọng cổ

Bao hàng hậu bối lại yêu tân.

Trăm năm ướm hỏi người năm cũ

Lạc lối đào nguyên đã mấy lần.

                                  HV 05/10/18



NHỚ TRƯỜNG XƯA


Kỷ niệm ngày nao một mái trường

Dẫu đầu đã bạc vẫn hoài thương.

Vang hồi trống giục trong sương sớm

Vọng tiếng ca ngân dưới nắng hường.

Tình bạn trong lành như mạch suối

Nghĩa thầy ấm áp tựa vầng dương.

Từ khi mở cửa đời quay quắt

Chữ Thánh nhìn lên đã ố tường.*

HV 05/10/18

*Do chữ: Tiên học lễ hậu học văn . 



NGHE ĐIỆU LÝ CẢM ĐỀ


Vẳng nghe ai hát lý qua cầu

Đốt đuốc tìm người chẳng thấy đâu.

“Chung thủy”… bông hoa đầy mộng huyễn

“Diêu bông”…thứ lá  lắm u sầu.

Câu thề bay nhẹ như sương thoảng

Lời ước qua vèo tựa vó câu.

Họa có vầng trăng là tỏ thực

Treo mình trên núi bấy canh thâu.

                                HV 05/10/18


PHU CHỮ


Theo người phu chữ viết thơ chơi

Gửi khắp lung tung chẳng đợi mời.

Kẻ ghét buột mồm quân rửng mỡ

Đứa hiềm chép miệng thứ thừa hơi.

Riêng ta lặng lẽ không lên tiếng

Mặc họ lu loa chẳng đáp lời.

Cái thú bút nghiên nhiều rắm rối

Đeo đòi để nỗi rớt mùng tơi

                               HV 05/10/18


CHIỀU TÍM


Tím chiều mây cũng ngẩn ngơ bay

Ngõ vắng lao xao lá rụng đầy.

Thơ chửa tròn câu mong bạn họa

Rượu còn đầy hũ đợi người say.

Đường thu quạnh quẽ đang phai nắng

Ngõ trúc đìu hiu sắp cạn ngày.

Vẫn mãi mong châu về hợp phố

Se lòng phảng phất ngọn heo may.

                             HV 06/10/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét