Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

MỘT CHUYẾN RONG CHƠI

THƠ XƯỚNG HỌA
Lê Viên Ngọc, Bạch Thược,
Sông Thu, Hải Rừng
MỘT CHUYẾN RONG CHƠI
Ra đây cảnh đẹp Hạ-Long ơi
Mắt yếu làm sao ngắm biển trời
Tôm cá lạc đàn về phố chợ
Ghe thuyền mến khách lướt trùng khơi
Duyên Nam đầy đặn lời sông nước
Đất Bắc mến yêu tiếng cõi đời
Tám chục duyên trần đây với đó
Tìm nhau hồn mộng mãi đầy vơi
Lê Viên Ngọc
21-02-2017
*
BÀI HỌA
HỘI AN YÊU DẤU
Quê hương yêu dấu, Hội An ơi,
Tận đáy tim ta, một khoảng trời
Rợp mát hàng cây xanh bát ngát
Rêu phong mái ngói đỏ chơi vơi
Chùa Cầu cổ kình soi dòng chảy
Cửa Đại êm đềm đón gió khơi
Phố cổ lung linh đêm nguyệt rạng
Liêu trai, diễm ảo giấc mơ đời.
Sông Thu
22-02-2017

*
CỬA TÙNGVỌNG TIẾNG
Bến Hải đây rồi Quảng Trị ơi
Từ lâu xa cách mấy phương trời
Cát thương bờ mộng dài trăng bến
Sóng quyện đêm tình dậy biển khơi
Khúc ruột như chia từ mấy độ
Lằn ranh đã xóa tự bao đời
Ta về nghe lại niềm sau trước
Như giục cõi lòng - ngấn lệ vơi
Bạch Thược

*
CỬA ĐẠI CÁT VÀNG
Nơi nầy Cửa Đại bạn bè ơi!
Vẫn nhớ bao ngày nắng ngộp trời
Bãi cát thân trần vùi biển cả
Bờ dừa lá phủ lấn miền khơi
Quê cha đấy cảnh riêng non nước
Đất mẹ đây nhà chung cuộc đời
Khắc khoải ngày về còn mãi đợi
Tình sâu nghĩa nặng sóng đâu vơi.
Hải Rừng
22/2/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét