Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

LỜI ANH CHÀNG KÉN VỢ - THY LỆ TRANG - HỌA: SÔNG THU- THỤC NGUYÊN- MOTTHOI- HẢI RỪNG- NHƯ THU- NS- THANH HÒA


XƯỚNG

LỜI ANH CHÀNG KÉN VỢ

Sợ chê nhiều quá lệ em rơi
Vì thế nên anh phải lựa lời
Sắc đẹp không cần hơn cả xóm
Tài năng chẳng muốn trội bao người
Văn thơ, chữ nghĩa... hơi vừa đủ
Họ Mạnh*, nàng Ban*...chỉ thế thôi!
Tiền bạc mong chi là triệu phú
Vàng cây đầy tủ ...cũng vui rồi!.
                       Thy Lệ Trang

*Mạnh Lệ Quân: Tên một nhân vật nữ tài hoa trong truyện Tái sanh duyên.
Nàng Ban Chiêu: Tên một nàng con gái nỗi tiếng văn chương, thơ phú của nước Tàu ngày xưa.

HỌA

LỜI ĐÁP

Mắc gì tui phải lệ tuôn rơi
Nghe kẻ khùng điên chẳng chọn lời?
Không chút điển trai mà lớn tiếng
Chưa từng giàu có đã khinh người
Văn chương - nào được bài kha khá
Học vấn - chỉ vào bậc yếu thôi
Thế cũng huênh hoang đòi kén vợ
Về nhà đóng cứa ngủ cho rồi!
                             Sông Thu


DỖ DÀNH

Em cứ dỗi hờn, suối lệ rơi
Cho anh bối rối, khó nên lời
Dù còn tha thiết cung tim bậu
Sao vẫn long đong số phận người?
Khốn khó dường bao thì ráng chịu
Gian nan thế mấy cũng đành thôi
Nhà cao, cửa rộng xa vời quá
Một túp lều tranh sống được rồi.
                       Thục Nguyên

DỰ THI TRANH VỢ
Nương vận

Chớ sợ vào thi bị  đánh rơi
Em xin tiết lộ một đôi lời
Tiền nong ít ít so Bill Gates
Sức lực sơ sơ đọ vạn người
Mẹ nói ngàn cân vàng cũng ̣được
Cha khuyên bảy tấn bạc thì thôi
Không cần "chứng chỉ" đi ăn cắp
Đủ số hồi môn đã ổn rồi.
                            Motthoi

MỘNG KÉN BỒ NHÍ

Chẳng ức chi mô nước mắt rơi
Tra ri tiếng ngọt đã dành lời
Mối mai dụ dổ nhiều ghê nhí
Sồn trẻ nõn nường chút mát người
Áo yếm vai tròn sen tía thắm
Bà ba óng rộng lúa vàng thôi
Chân quê dễ bảo đêm tăm tối
Gắn bó ba sinh mộng đấy rồi!
                          Hải Rừng
                          23/9/2015

TỘI NGHIỆP GHÊ!

Dẫu có quấy rầy lệ chẳng rơi
Cho đây nhắn đó chỉ đôi lời!
Đường cùng, ngõ hẹp nên soi đuốc 
Phố rộng, vườn thưa khó chọn người
Ước tính bạc vàng không thấy ngại
Liếc vào gia cảnh chắc ưng thôi
Ví như tìm được nàng trong mộng
Đâu đến phiên anh…đã trễ rồi!
                                    Như Thu

CHẲNG CẦN ĐÂU...

Có đáng gì đâu lệ phải rơi
Cuộc sống độc thân chẳng lỗ, lời
Cố kiếm anh chàng vui như ý
Năng tìm kẻ sĩ khá hơn người
Cho mình xâú xí không theo được
Gặp kẻ tám tàng cũng lặn thôi
Với hạng đàn ông như rứa đó
Thà em ở giá phức cho rồi.
                                  NS

ANH HÃY VỀ ĐI

   Cười qúa anh ơi, lệ sắp rơi !
   Miễn đừng " nổ " lớn " bắn " thêm lời 
   Tràng khanh, Tống Ngọc còn bao kẻ?
   Ả Tạ, Nàng Ban được mấy người?
  Thân thể đo dôi tròn thước đúng
   Văn chương tính đủ nửa phân thôi
   Khuyên anh hãy sớm ra ngoài bến
   Lấy vé về ngay kẻo muộn rồi !
                              Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét