Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

BẦU DÀI - xướng họa của Phương Hoa, Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, Ngô văn Giai


BẦU DÀI

Người ta thường nói "Ở bầu tròn"
Hà cớ bầu ni lại thỏn thon?
Tại bởi ngẩng đầu trông Việt hải
Hay vì rướn cổ vọng Nam non?
Mõi mòn chờ mãi, thân thườn thượt
Khắc khoải đợi hoài, rốn trụi trơn
Biết đến khi nao hồi cố quốc
Tao phùng cùng bí nối tình son?
                      Phương Hoa


 TÌNH NGHĨA BẦU BÍ
 Kính họa vận: "Bầu Dài’’ của Phương Hoa

Thanh thoát thòng giây trổ trái tròn
Nhẹ nhàng xanh ngắt dáng thon thon
Vào xuân tươi tốt đâm chồi mới
Sang hạ xanh dờn nhú nụ non  
Lá mượt sum suê hồ đánh bóng
Da mềm láng lẩy há bôi trơn
Cuộc tình khắng khít đôi bầu bí
Tương hợp duyên trời một điểm son.
                              San Jose Cali.
                              Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Bầu Dài
(Kính họa vận: "Bầu Dài" của Phương Hoa
Cuốc đất trồng cây bầu giống tròn
Cớ chi mà trái lại eo thon?
Mình dài lượt thượt, rốn trơn trụi
Vỏ mỏng mượt mà, thân mọng non
Ngồi dưới mái hiên hong gió mát
Nhìn lên mấy quả lộ đầu trơn
Đêm nằm tưởng nhớ vườn xưa cũ
Bầu bí leo giàn kết nụ son.
                          Ngô Văn Giai
                          Virginia                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét