Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CHIỀU THU QUÊ MẸ - Lê Văn Thanh họa CẢNH THU của Lê Đăng Mành

Xướng:    CẢNH THU

Chiều đi ngày sót chút hanh vàng
Bờ bãi sụt sùi điệu cuốc van
Lạ nước phù sa trườn khắc khoải
Quen hơi sương khói vận mơ màng
Chòm mây rũ rượi buồn li biệt
Con sóng u sầu tủi hợp tan
Màn lũ lăm le treo trước ngõ
Tuồng thu thường diễn vở kinh hoàng!

                           Lê Đăng Mành


Họa:  CHIỀU THU QUÊ MẸ 
  
Trời xanh mây trắng, nắng hôn hoàng
Bóng tối loang dần, cuốc gọi ran
Ngõ trước hàng cau vươn cánh mộng
Đồng xa lúa chín đứng mơ màng
Hanh hao giọt nắng, chiều ly biệt
Lấp ló trăng mờ, mây tụ tan
Tiểu mãn lăm le chờ lũ lụt
Xóm thôn hoan hỹ đón mùa vàng
                           18-8-2014                                     

                           Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét