Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

HỌA THƠ KHAI BÚT ĐẦU XUÂN CỦA GSTS TRẦN VĂN KHÊ - Phan Kỷ Sửu

 .

 GSTS Trần Văn Khê thường khai bút bằng một bài thơ Đường luật  mỗi  năm vào ngày mồng một Tết .Tuy ông chuyên nghiên cứu,giảng dạy cũng như sáng tác âm nhạc chủ yếu là âm nhạc cổ truyền dân tộc nhưng ông luôn có duyên với thơ.Ông đã đến với thơ bằng cả tâm hồn luôn rộng mở với cuộc đời qua những bài thơ Xuân bình dị,mộc mạc gói ghém nhiều ước mơ,hy vọng trong ngày đầu xuân.Vui xuân,làm thơ ông cũng không quên gởi vào thơ những lời khuyên con cháu phấn đầu rèn luyện nếp sống đạo đức để luôn luôn là công dân hữu dụng cho đất nước.Tôi vốn là kẻ hậu sinh yêu thích thơ Đường luật và hết sức trân trọng tài năng của tác giả nên đã họa vận một số bài khai bút của ông.Đón xuân mới Quý Tỵ-2013 xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ xướng họa  sau đây để gọi là thể hiện tấm lòng tôn kính cũng như thay cho lời chúc Tết và mừng ông thượng thọ 92 tuổi trước hết xin giới thiệu bài thơ 

Khai bút đầu năm tại Hà Thành,ông viết vào đầu năm Ất Dậu -2005 vào giờ Ngọ tức 12h30 ngày 8-2-2005 tại khách sạn Bảo Sơn-Hà Nội.Về bài thơ này ông đã  chú thích “Sáng nay  cảm giác mình đang ở Hà Nội,nơi mà ngày xửa,ngày xưa cách nay 61 năm chàng trai vùng lưu vực sông Cửu  Long đã đón xuân lần chót tại Hà Thành rồi phiêu bạt giang hồ,năm châu bốn biển,lại được cái thú vui nhìn lại cảnh cũ,nhớ chuyện xưa rổi nghĩ đến ngày nay,nhắc việc xưa để thất rõ việc gần…( theo”Những cây chuyện từ trái tim” của TVK)


KHAI BÚT ĐẦU NĂM TẠI HÀ THÀNH

Tết này gần nước lại xa nhà
Khai bút đầu năm ta với ta
Thuở trước chàng trai đi hái lộc
Ngày nay lão trượng dạo xem hoa
Xứ người nghiên cứu thời niên thiếu
Quê mẹ an cư lúc tuổi già
Gởi bạn đôi vần từ đất Bắc
Chào xuân gà gáy khúc hoan ca

                           TRẦN VĂN KHÊ


HỌA VẬN:

TẾT QUÊ NHÀ

Dừng bước tha phương đón tết nhà
Còn gì hơn tắm mát ao ta
Cung tơ dào dạt ngân giai điệu
Nét bút rộn ràng dệt gấm hoa
Nhiệt huyết vẫn sôi,tình vẫn trẻ
Tài năng đâu cạn,sức  đâu già
Nước non vẹn khối tình son sắt
Hòa nhịp xuân đời bản hợp ca,

                           PHAN KỶ SỬU


CẢM NGHĨ  ĐẦU NĂM ĐINH HỢI

Đinh Hợi ngày xuân đẹp cửa nhà
Gia đình đất nước chẳng còn xa
Cháu con xúm xít dâng lời chúc
Bè bạn quây quần tặng lẳng hoa
Điền dã  sưu tầm thu xếp lại
Học đường diễn giảng rộng thêm ra
Tre già vui thấy măng non mọc
Đón Tết dạo đàn cất tiếng ca.

                           TRẦN VĂN KHÊ



HỌA VẬN:

TẾT QUÊ NHÀ

Tình xuân chan chứa với tình nhà
Bù đấp tháng ngày vạn nẻo xa
Rạo rực thanh âm đàn dệt nắng
Bổi hồi thi cảm bút khai hoa
Yêu nguồn,tầm mắt nhìn thêm rộng
Bám cội cõi lòng cũng trẻ ra
Năm mới chúc câu trường thọ mãi
Nhịp đời hòa với khúc tâm ca.

                   PHAN KỶ SỬU


                                                Xuân Giáp Ngọ 2014
                                                                    PHAN KỶ SỬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét