Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

VÔ CẦU - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Đăng Mành

Bài xướng: 
                        VÔ CẦU
        Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
        Hương màu nhuận thắm có còn đâu
        Được thời bình tỉnh đừng hăm hở
        Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
        Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
        Chạm tình giữ ý sáng như châu
        Quán soi chư tướng đều phi tướng
        Nuôi dưỡng tâm yên - khỏi vọng cầu
                                             Lê Đăng Mành

Bài họa:
                          VÔ CẦU
       Trần mê, thương hải hóa nương dâu
       Sinh tử, mất còn, có khác đâu
       Tỉnh tại an nhiên, không hớn hở
       Tùy duyên định phận, chẳng âu sầu
       Vô tình, vô ý: Tâm xanh ngọc
       Vô cảm, vô vi: Đức hồng châu
       Vạn pháp xưa nay luôn vọng hiện
       Như như bất thức: Thị vô cầu
                                           Lê Văn Thanh

SAY THƠ - Trần Ngộ



Thơ uống bao giờ mới hết say
Bên đời vô tận của tôi đây
Hoa đang xoè cánh thơm màu mật
Nụ ngọt ngào bung phấn nhựa đầy
Chạnh nhớ môi đào hương nhạt nhạt
Thương gò má liễu đỏ hây hây
Giữa giòng thu lạnh in vầng nguyệt
Từng áng mây xanh giỡn sóng gầy

                         Trần Ngộ
                       (Lâm Đồng)

MỪNG LỄ VÀNG CỦA ANH CHỊ THĂNG LIÊN (Kỳ 2) - Lộng Chương, Hạ Thái và thi hữu

Mời đọc: 
MỪNG LỄ VÀNG... (Kỳ 1)


Bài họa 21

KÍNH CHÚC MỪNG

Cuộc tình dẫu gió cuốn mây bay
Hạnh phúc Thầy, Cô vẫn đặn đầy
Khuê nữ thanh mai tròn lối mộng
Tuấn phong trúc mã ấm vòng tay
Hương nồng - mặc kệ không gian đổi
Vị đượm - cho dù cuộc thế xoay
Năm chục năm qua luôn vẹn ước
Lễ Vàng khánh chúc mản đời này
                   Hoàng Kim Liên
                        CHS.NH

Bài họa 22

MỪNG HẠNH PHÚC THẦY CÔ

Năm tháng của trời vun vút bay
Tình ta thì cứ mãi đong đầy
Ngày đầu gặp gỡ mắt trao mắt
Phút cuối chia lìa tay nắm tay
LIÊN kết bên đời không chuyển đổi
THĂNG trầm cuộc sống biết vần xoay
Năm mươi xuân mộng tim hòa nhịp
Hạnh phúc trỗ hoa đẹp thế này!
                  22/3/2014
                 Trần Kim
                    (Huế)

Bài họa 23

MỪNG LỄ VÀNG
 (Kính tặng Anh Chị Thăng Liên)

Hấp hôn năm chục ngát hương bay
Trọn đạo phu thê chất ngất đầy
Dâu bể phong trần dù chận nẻo
Nghĩa tình dòng tộc vẫn đan tay
Hồng ân tiên tổ, gia môn hưởng
Quả phúc thiên hà, thế cuộc xoay
Con cháu sum vầy ôn kỷ niệm
Bách niên giai lão nợ duyên này
                      Đông Phong Trần Đạo Đông



Bài họa 24

NGÀY KIM CƯƠNG

Thương nhau từ thuở lá thu bay
Hơn sáu mươi năm có lẻ đây
Khói lửa mít mù vai sát cánh
Đạn bom chăng chịt tay trong tay
Hoà bình lặp lại càng chua chát
Thời vận tận cùng hết xở xoay
Con dại lớn dần nên sự nghiệp
Là niềm an ủi lúc vui này.
                    Văn Thanh


Bài họa 25

MỐI DUYÊN TÌNH  
(đảo vận)
(Góp họa mừng lễ Kim Khánh của anh THĂNG)

Năm mươi năm, kết mối duyên này
Thời thế dù cho có đổi xoay
Anh vẫn hoài thương từng suối tóc
Chị quen mến cảm với đôi tay
Trăm năm gia đạo trao tình nghĩa
Một thuở đồng môn cố đong đầy
Tiếc quá thời gian như én liệng
Mong rằng hạnh phúc vẫn còn bay
                          Lê Văn Hạt
                            Saigon

Bài họa 26

MỪNG LỄ VÀNG  ...50

Họa bài xướng của L Đ L C

Nhớ thuở chung trường áo trắng  bay
Đôi lòng thao thức mãi vơi đầy
Hương giang bến nước thường soi bóng
Sóng gió dòng đời vẫn vững tay
Phó mặc tháng ngày cùng cuộc sống
Vui cho duyên nợ thuận vòng xoay
Năm mươi năm đã ...nồng hương lửa
Mừng Lễ Vàng ... son cao quý  nầy !
                          Hải Thụy

Bài họa 27

CHÚT QÙA MỪNG LỄ VÀNG
Kính tặng thầy cô Lê hửu Thăng.

Sự nghiệp dẫu rằng theo gío bay
Thủy chung sau trước mãi đong đầy
Tình đà thắm thiết khi sung túc
Duyên vẫn mặn nồng lúc trắng tay   
Chồng vợ đạo tròn dù cuộc đổi
Thầy trò nghiã vẹn mặc thời xoay
Năm mươi chuổi ngọc lòng son sắt
Đẹp qúa đi thôi kỷ niệm này ...
                        Duy Trà
                       Oklahoma     

Bài họa 28
          
MỪNG ĐÁM CƯỚI VÀNG
                                                                                   
Lộng gió nam Lào để áo bay
Tình không hẹn đến ý dâng đầy
Đôi tim  hòa nhịp cùng chung mộng
Một hướng trồng người cố góp tay
Sóng gió trải qua ngày loạn lạc
Phúc nhà tồn tại cuộc vần xoay
Xe tơ xin cám ơn bà nguyệt
Kết mối lương duyên tuyệt hảo này
                           Lý Hiểu
                         Va  3/2014




HỌC - Trần Ngộ họa thơ Trương Đăng Sử

HỌC

Học nữa  không thôi, học suốt đời
Học từ lúc mẹ đặt nằm nôi
Học nơi bè bạn, nơi sách vở
Học để hạnh thông trí sáng ngời
Học biết xưa nay qua các thời
Học điều nhân nghĩa tận muôn nơi
Học cho thấu tỏ sự và lý
Học nữa không thôi học trọn đời
                         Trương Đăng Sử 
            (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị)


HỌC

Học nữa ai ơi học mãn đời
Học  lời mẹ hát thuở đưa nôi
Học câu chuyện cũ tình chan chứa
Học áng thơ hay dạ sáng ngời
Học việc nghĩa nhân ở mọi thời
Học làm điều thiện tận nơi nơi
Học kinh Phật dạy là chân lý
Học nữa ai ơi học cả đời!
                         Trần Ngộ
                        Lâm Đồng

TÂM SỰ TUỔI GIÀ - Hồ Trọng Trí họa thơ Trần Ngộ


TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Họa  thơ “Vui thú tuổi già“ của Trần Ngộ.

Ai chẳng muốn yên ấm cảnh già
Lòng người thường lẩn thẩn lo xa
Bạn bè lui tới bình thơ phú
Khách khứa giao lưu đải rượu trà
Thiên hạ đua chen tuồng lễ hội
Mình ta thưởng thức ngón đờn ca
Dòng đời đầy dẫy trò điên đão
Thời buổi nhân luân khánh tận mà
                          Hồ Trọng Trí
                      Kim long, BRVT


CÒN ĐÓ MỘT THỜI - Vân Trinh



Tác giả Vân Trinh



CÒN ĐÓ MỘT THỜI
tặng  NTT

Còn đó một thời tim khắc sâu
Dẫu là phút chốc vụt trôi mau
Đường xưa nghiêng bóng, nghiêng trời tím
Bến cũ in hình, in vết đau
Vạn thuở lòng son nào nhạt sắc
Nghìn năm mộng thắm khó phai màu
Chỉ còn kỷ niệm đành thôi vậy
Thầm gọi tên nhau lúc nhớ nhau.

                               Vân Trinh


Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Thơ Vân Trinh - GIỮ CHO SÁNG TẤM GƯƠNG GIÀ, VUI VỚI ĐƯỜNG THI

SÂN THƠ TUỔI HẠC:


 GIỮ CHO SÁNG TẤM GƯƠNG GIÀ

 "Trà dư, tửu hậu..." chuyện xưa rồi  (*)
 Trò ấy bây giờ thiệt khó coi
 Việc xóm chẳng nề bao góc biển
 Chuyện nhà nào ngại mấy chân trời
 Phận ông mẫu mực, gương soi sáng
 Đạo cháu tận tâm, đuốc tỏa ngời
 Tuổi hạc sống sao cho đáng sống
 Nghĩa là phải có ích cho đời!

                                            VÂN TRINH
                                        ( P. I   Thành phố Tây Ninh)
___________________

 ( * ) "Trà dư tửu hậu "Nói chuyện phím vu vơ sau mỗi cuộc rượu,cuộc trà


VUI VỚI ĐƯỜNG THI

Vui với Đường cần giữ luật Đường
Chớ nên tùy tiện với thơ Đường
Đối cho ra đối, đừng sai nghĩa
Niêm phải đúng niêm chớ trật đường
Nôm, Hán rõ ràng không lẫn lộn
Ngữ, vần đúng đắn chẳng nhầm đường
Bình xưa nhưng rượu luôn thay mới
Đời sẽ thêm yêu những vận Đường. 

                                        VÂN TRINH

                                  (PI Thành phố Tây Ninh)

Thơ Vân Trinh - THĂM MỘ CON, GỌI TÊN CON



THĂM MỘ CON

Hương tàn mà nước mắt chưa khô!
Mộ vắng, mình ba đứng thẫn thở
Hiu hắt nắng tà thương bóng nhỏ
Rưng rưng lá úa, xót ngày thơ!
Nửa đời ngắn ngủi, đành muôn thuở
Một kiếp bèo mây, đã mịt mờ!
Nhớ đến bao giờ nguôi được nhỉ
Con ơi!cứ thấp thóang trong mơ!

                                  Tháng 7-2013
                                 


GỌI TÊN CON

Hơn hai mùa nắng Hạ trôi qua
Con đã ngàn thu cách biệt ba
Tiếng bước ra vào như mới đó
Giọng  cười  ròn rã  vẫn đây mà
Trong mơ tròng mắt già  cay xé
Đời thật bóng hình trẻ vắng xa
Thổn thức gọi tên,lòng cứ nghẹn
 Câu thơ buồn cũ khó phai nhòa!

                                Tháng 7/2013 

                                VÂN TRINH

ANH ĐÃ ĐI RỒI - Tâm Hương Hồ Thanh Danh

         
Tác giả Tâm Hương

          Sắp đến ngày kỷ niệm 13 năm ngày mất NS TRỊNH CÔNG SƠN (01/4/2001 -  01/4/2014). Năm 2001, khi hay tin NS TCS  qua đời. Nhóm thơ Châu Dức chúng tôi có 4 anh em (Phú Cang, Đại Bường, Thanh Hà và Tâm Hương) đều có mỗi người 1 bài thơ Đường Luật  thương tiếc NS và các bài thơ lần lượt được đăng báo Văn Nghệ / TP /HCM.
          Nay, tôi xin ghi lại bài của tôi (TÂM HƯƠNG) gửi đến quý bằng hửu tường lãm. (3 bạn còn lại có thể cho đăng tiếp. Cảm ơn )

ANH ĐÃ ĐI RỒI

Anh đã đi rồi! Đi thật xa
Trở về “Cát bụi” chốn Ta Bà
“Nối vòng tay lớn” Tình lưu luyến
“Một cõi đi về” ý thiết tha
“Đại bác ru đêm” chừ lặng ngắt
“Ca dao của Mẹ” mãi thăng hoa
“Quỳnh Hương” trong gió luôn lan tỏa
“Biển nhớ” muôn đời vọng “Nguyệt ca”

TÂM  HƯƠNG
Hồ Thanh Danh
Kim Long, Châu Đức, BRVT



Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

NHÌN ĐỜI DƯỚI NHIỀU ĐÔI MẮT - Thái Quốc Mưu, Hạ Thái và thi hữu


TỰ TẠI 
Họa

Bốn thời tám tiết cứ rong chơi
Cốt cách hồn hiên thanh thoát đời
Cảnh trí không phiền, tâm đã tịnh
Trần ma chẳng lụy, dạ an rồi
Sắc không do cớ thành vô vị
Sự lý tại duyên khó rớt rơi
Đạt đến phương này cao thượng pháp
Trần gian hiển hiện ới chi trời!
                         Ca, USA Mar-2014
                  Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


ĐỜI 
Họa

Sống được làm người ví cuộc chơi
Dồn bao trí tuệ để cho đời
Danh thơm cốt cách ta mong đến
Ước muốn thăng hoa mộng lỡ rồi
Kẻ ngược người xuôi đều bám víu
Lực mòn sức kiệt hết thời rơi
Đầy đường như lá mùa thu tới
Sợ đám mây đen, nhóm cuối trời ./.
                         Vĩnh Hoàng


NỢ
(Kính nương vận) 
Họa

Khéo khen ai tiếc chốn làng chơi
Nên mới lân la cái nợ đời
Nhập cuộc mặt mày oai lẫm liệt
Tan sòng dáng dấp bủn run rồi
Non cao đôi chóp mơ màng túm
Suối thác  vô hình  xào xạc rơi
Tam bận tứ  hồi xưa trót lọt
Nay đà nhất nhị chộ tiên, trời
                    QuảngTrị, 20/ 3/2014
                     Văn Thiên Tùng




GÓP CHO ĐỜI 
Họa

Du ngoạn khắp nơi thưởng thức chơi
Nâng cao đức trí góp cho đời
Gia tăng kinh tế bền tăng tiến
Cũng cố sức dân vững chắc rồi
Tư tưởng an dân càng thấm thía
Tinh thần yêu nước chớ buông lơi
Đạp bằng yếu tố hòng ngăn cản
Xây dựng Việt Nam rạng đất trời
                         Hồ Hắc Hải


Bài xướng của Thái Quốc Mưu

ĐỜI

Vét sạch sành sanh dạo phố chơi
Đi tìm cái thú để yêu đời
Banh chưa tới đích, liền buông thở
Ngựa mới nâng chân, đã ngã rồi
Giữa chợ, bóng người hiu hắt đổ
Ven đường, chiếc lá dật dờ rơi
Chợt cơn dông đẩy mây đùn xuống
Những hạt mưa tuôn đẫm góc trời
                     Atlanta, Mar. 17, 2014
                       Thái Quốc Mưu

VUI THÚ TUỔI GIÀ - Trần Ngộ



Thôi cứ an vui hưởng tuổi già
Đường đời nào biết được bao xa
Tiệc tùng chúc bạn vài ly rượu
Khánh thọ mừng nhau mấy chén trà
Lúc hứng ôm đàn hoà điệu múa
Khi buồn nổi trống dạo lời ca
Tự nhiên lòng thấy  bao khoan khoái
Cuộc sống càng thêm chút mặn mà !

Trần Ngộ
Lâm Đồng

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

THỬ LẠI XE MÁY - Hoàng Đằng



          Hiển thị Ảnh thử lại xe máy.jpg


        THƠ MỜI HOẠ


        THỬ LẠI XE MÁY
        Đã mấy năm rồi, xe nỏ đi,
        Bởi vì tuổi lão, sức suy vi.
        Nay sờ nút điện. Đề (1) ... thôi nhạy.
        Giờ nhấn càng chân. Đạp ... cứ ỳ.
        Sáu bảy (2) chị kia còn chạy tốt.
        Bảy mươi (2) anh nọ vẫn ngon lì.
        Ai ơi! Mọi thứ không xài nữa.
        Kêu khách bàn giao, tiếc nỗi chi!
                         Lão Gàn Hoàng Đằng

       (1) Khởi động - démarrer
       (2) (3) Các đời xe Honda trước năm 1975​


                          HOẠ

       Bài hoạ 1

                    XẾ CŨ
       Bạc đầu cởi xế cũ mà đi
       Bọn trẻ trêu đùa lão thiết vi
       Đóng khói móc lò luôn cúi mọp 
       Nghẹt xăng đạp máy cứ nằm ỳ
       Sên đùm hay lắc gồng gân lái
       Bố thắng không ăn chạy mặt lì
       Chầm chậm bà đầm ưa muốn chở
       Của còn dùng được đổi đời chi.                                        
                                    Cao Linh Tử
                                       23/3/2014

       Bài hoạ 2

                      XE RIM
       Đã mấy hôm rồi tưởng bỏ đi
       Ai ngờ rim Thái thiệt tinh vi
       Nhấn đề đèn báo la inh ỏi
       Đạp máy động cơ nổ cái ỳ
       Thuở trước mới toanh còn chạy chóng
       Giờ đây cũ rích chẳng nằm lì
       Niềng mòn ruột mọt xích lơi lỏng
       Thầy thợ đầy đường sợ nỗi chi ?
                                          Trần Ngộ

       Bài hoạ 3

                         CỨ ĐI
       Xe theo năm tháng bạc mòn đi
       Cạ cạ lửa nhen chuyện tế vi
       Không nổ vuốt đùm đương nhiên nhớm
       Chẳng lên vê núm lẽ nào ỳ
       Nhỏ to bao bọc nên đeo cứng
       Già trẻ dằn dai cứ việc lì
       Cũ mới ôm nhau đèo thủng thẳng
       Chủ quyền đầy đủ sợ ghen chi
                                       Võ Sĩ Quý

                             Nha Trang,23.03.2014

       Bài hoạ 4


             BÁN GỠ VỐN !
      Xe cộ quá thời bất khả vi
      Đang khi mình muốn... nó trơ ỳ
      Trên đà tăng tốc đang ngon trớn
      Xăng nhớt khô mòn chẳng sướng chi
      Sáu bảy tân trang "nòng" rệu rổ
      Bảy mươi máy nhão cốt long lì  (lờn)
      Thôi thì "lào" quách "lên" đời mới
      Có lỗ vài ngàn cũng bỏ đi 
                                        Lê Văn Thanh


Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ - Lý Hiểu và thi hữu




TRÊU GHẸO BẠN GIÀ
 Xướng

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân
Thiền tâm giải thoát không tìm lối
Biển ái trầm mê lại dấn thân
Lấn cấn cháu con mắc lắm nợ
Lôi thôi thê thiếp vướng trăm phần
Xin đừng giở chứng mơ quà lạ
Áo vợ cơm nhà vẫn thấy tân
                             Lý Hiểu
                        VA. 03/2014


ĐỪNG, ĐÃ BẢO ĐỪNG...
Họa 20

Đấy muốn còn đây cứ khất lần
Vui chi nữa nhỉ bảo hồi xuân
Chẳng thà thuở trước còn sung sức
Khốn nỗi giờ nay đã oải thân
Đâu dễ ngày ba cho thuận ý
Hoặc như đêm bảy để tăng phần
Cơm ngon,thông tiện và an giấc
Để tránh mọi điều,nhất cái:Tân...
                            Thái Huy


GHẸO BÀ NHÀ
Họa 21

Chuyện ấy nào ai lại đếm lần
Cường dương dục vọng kể chi xuân
Ngày ba đêm bảy trẻ dư sức
Lúc có lúc không già yếu thân
Cơm cứng lâu rồi khô khó nuốt
Phở mềm mới lạ dẻo xuôi phần
Bảy mươi tình ái còn hưng phấn
Trộm dấu bà nhà kiếm chút tân

                          Hồ Hắc Hải

MỪNG LỄ VÀNG CỦA ANH CHỊ THĂNG LIÊN - Lộng Chương, Hạ Thái và thi hữu



Kính,
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành hôn vợ chồng cựu giáo sư Nguyễn Hoàng Lê Hữu Thăng, nhà thơ LĐ Lộng Chương từ Bà Rịa Vũng Tàu, có bài thơ mừng tặng dưới đây,
Thể theo đề nghị cũa thầy Thăng, tôi xin trình ra diễn đàn mời qúy thi hữu cùng tham gia họa vận.
Bài xướng họa này sẽ được đăng trong tập sách 
kỷ niệm sự kiện 50 năm.
Quý thi hữu tham gia, nếu được, ghi thêm địa chỉ thư tín để gia đình thầy Thăng có thể gởi cuốn sách ấy đến tận nhà, dù ở đâu.
Rất mong quý thi hữu góp bút.
Trân trọng,
Trần Quốc Phiệt
hathaius@yahoo.com



MỪNG LỄ VÀNG
CỦA ANH CHỊ  THĂNG LIÊN
Kỷ niệm 50 năm ngày Thành Hôn  1964 - 2014.

Xướng

Từ thuở UYÊN ƯƠNG chắp cánh bay 
Năm mươi năm, biết mấy TÌNH đầy!
Thương khi biến loạn, thân nằm đất
Nhớ buổi thanh bình, mộng gối tay
Vất vã áo cơm dìu bước trẻ
Chống chèo sóng gió vượt dòng xoay
Bây giờ thanh thản, ngồi ôn lại
Kỉ niệm Tình Yêu trọn vẹn này.


Lộng Chương


Họa

CHÚC MỪNG 50 NĂM HẠNH PHÚC
(Kính họa bài "Mừng Lễ Vàng..." của Lộng Chương,
để kính tặng nhà giáo Lê Hữu Thăng,
Cựu giáo sư Nguyễn Hoàng Quảng Trị)


Hương tình hoa mộng ngạt ngào bay
Nửa thế kỷ qua kỷ niệm đầy
Mãi đó hồn nhiên trao ánh mắt
Còn đây thân ái quyện vòng tay
Ngọt bùi san sẻ nhiều giai đoạn
Gian khổ gánh gồng những cuộc xoay
Sóng gió chung tay cùng chống đỡ
Dìu nhau đi giữa thế gian này.

Ca, USA. Mar,2014
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Bài họa 2
          
THƠ MỪNG ĐÁM CƯỚI VÀNG
của Thầy Cô Lê Hữu Thăng

Ngày ấy trời xanh mây trắng bay
Uyên ương kết cánh mộng dâng đầy
Hãn giang thắm ý, khơi nguồn sống,
Quảng Trị duyên đời, tay nắm tay
Trôi nổi bao phen qua lửa đạn
Vững vàng mấy thuở thoát vòng xoay
Năm mươi năm mặn nồng hương lửa
Vẹn chữ tào khang,đẹp nghĩa nầy
Nguyễn Thị Liên Hưng
Biên hòa


Bài họa 3

NIỀM RIÊNG
Y vận Mừng Lễ Vàng của Lộng Chương

Tình đã lạnh lùng vỗ cánh bay
Bao năm vun đấp vẫn chưa đầy?
Người nuôi cao vọng nên quay mặt
Ta vốn thấp hèn phải bó tay
Chống trả bao phen cơn lốc xoáy
Đương đầu biết mấy trận cuồng xoay?
Rã rời thân xác đầy cay đắng
Ai thấu chăng ai thống khổ nầy
Thục Nguyên


Bài họa 4

CHÚC MỪNG

Cứ tưởng... được nhìn mây trắng bay *
Mới hay duyên phận thật tràn đầy
Tình như sợi tóc còn xanh tóc
Nghĩa vẫn trong tay lúc trắng tay
Chao đảo cuộc đời, đâu điểm hẹn!
Mơ hồ thân phận, tựa vòng xoay !
Năm mươi năm đó chừng như mới....
Đẹp quá đi thôi - đến tuổi này!
Văn Kế Thế


* Ý câu thơ: "Vuốt tóc em anh sẽ gọi là mây
                   Mai đây đôi đứa mình xa cách
                   Anh sẽ được nhìn mây trắng bay"
                                                      Nguyên Sa


Bài họa 5

TRỌN NGHĨA
Xin họa bài thơ của thi huynh Lộng Chương
Mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới Thầy Lê Hữu Thăng
TLS

Một nửa trăm năm đã vụt bay
Răng long tóc bạc nợ duyên đầy
Quê hương chinh chiến từng xanh mặt
Đất nước thanh bình đã trắng tay
Mặc sức thiều quang chờ lệch hướng
Cho dù con tạo mãi vần xoay
Thiên thu vẫn một lòng son sắt
Đá nát vàng phai trọn nghĩa nầy
Thủy Lâm Synh
Mar. 20, 2014


Bài họa 6

MỪNG LỄ VÀNG

Nối tiếp tơ vương vững thế bay
Năm mười năm ấy nghĩa tràn đầy
Nhớ ngày gian khó bền chung bước
Thương lúc an nhàn vững kết tay
Bươn chải khắp nơi nuôi dạy trẻ
Bôn ba muôn nẻo dưỡng con xoay
Xây nền gia đạo tình nồng ấm
Trọn nghĩa tào khang rạng rỡ này
Hồ Hắc Hải


Bài họa 7

MỪNG 50 NĂM HẠNH PHÚC

Năm mươi năm hạnh phúc chung bay,
Trong ái ân nồng thắm mặn đầy.
Xưa trẻ mộng luôn mong ứng mộng,
Chừ già tay chẳng muốn rời tay.
Dù cho nhân thế rày thay đổi,
Cho mặc càn khôn cứ chuyển xoay,
Tình ái Thăng hoa Liên tiếp nở,
Chúc Anh cùng Chị mấy câu này.
Githéa Hoàng Hy
3/2014


Bài họa 8

MỪNG LỄ VÀNG THẦY CÔ
LÊ HỮU THĂNG

Uyên ương chắp cánh vượt đường bay...
Quá nữa trăm năm dấu - ái đầy
Đất mẹ tang thương cùng sát cánh
Quê người bôn tẩu chẳng rời tay
Dòng đời bát cạy lo vươn tới...
Lối đạo chống chèo mộng chuyển xoay
Cuộc sống đong đầy ân đức trọng
Kim Hôn kĩ-niệm nghĩa tình này
Lê Văn Thanh


Bài họa 9
               
MỐI TÌNH CHUNG THỦY

Tình yêu chắp cánh vụt đường bay,
Vẫn thủy chung tình nặng nghĩa đầy.
 Mặn ngọt sẻ chia không lạc hướng,
Vui buồn đón nhận chẳng rời tay.
Đồng cam lúc vận đời lên xuống,
Cộng khổ khi thời cuộc chuyển xoay.
Phúc lộc trời ban già được hưởng,
Năm mươi năm đẹp mối duyên này.
Nguyễn Tường
USA, March 21, 2014


Bài họa 10

TÌNH NGHĨA 50 NĂM
(Chúc mừng GS. Lê Hữu Thăng)

Thời gian thấm thoát cứ như bay
Tình cảm mong sao vun xới đầy
Chồng vợ thương nhau xây hạnh phúc
Cảnh đời vất vả góp chung tay
Cười lên cuộc sống thêm vui nhộn
Khóc chỉ đau buồn lúc vận xoay
Ngắm cảnh giao mùa vui với nguyệt
Năm mươi tình nghĩa mãi như này.
Nguyễn Vạn Thắng


Bài họa11

CHUNG THỦY
(Kính họa vận "Mừng Lễ Vàng..." của Nhà thơ Lộng Chương;
Để kính tặng Nhà giáo Lê Hữu Thăng - Cựu Giáo sư Nguyễn Hoàng
Quảng Trị - nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của thầy cô)

Loan Phượng theo đà sải cánh bay
Thênh thang trời rộng gió trăng đầy
Công danh tăm tối khôn thay dạ
Sự nghiệp mịt mù vẫn nắm tay
Tát cạn bể Đông luôn thệ nguyện
Nêu cao chồng vợ mãi không xoay
"Năm mươi năm" chẵn lòng chung thủy
Trọn nghĩa tào khang đẹp kiếp này.
 Phùng Trần - Trần Quế Sơn
 (Illinois-March-21-2014)


Bài họa12

CHÚC MỪNG LỄ VÀNG
Thầy Cô Lê Hữu Thăng
 (Kỷ niệm 50 năm thành hôn)

Phượng loan hòa hiệp thuận đường bay
Chung sống bấy nay hạnh phúc đầy
Đầm ấm thái bình -tình kết tóc
Gian nan tao loạn -nghĩa chung tay
Tâm đầu -xã hội chìa vai gánh
Ý hợp - gia đình giải vận xoay
Hòe quế xanh tươi xinh mộng ước
Tào khang trọn đạo đẹp duyên này.
Hồ Trọng Trí
Bà Rịa - Vũng Tàu


Bài họa 13

MỪNG LỄ VÀNG

Như thể chim trời chắp cánh bay
Tình duyên chồng vợ mãi đong đầy
Năm mươi năm mộng bước dìu bước
Mấy chục xuân tình tay nắm tay
Khổ cực một thời gồng sức vác
Gian lao bao bận cố công xoay
Giờ đây sum hiệp cùng con cháu
Mừng lễ vàng vui hạnh phúc nầy
Nguyễn Thanh Bá


Bài họa 14

CẢM HỌA LỄ VÀNG

Những chặng đường trần hun hút bay
Tình yêu khăng khít cõi vơi đầy
Ngàn trùng đất khách mà chung gối
Một thuở quê nhà đã phủi tay
Qua buổi chiến chinh đời lận đận
Nhớ thời son trẻ cuộc lo xoay
Dấn thân phong độ «trời phương ngoại »
Bút chả trùi đâu - tuổi tác này
Linh Đàn


Bài họa15

HÂM NÓNG TÌNH TA
(Kính chúc Thầy Cô trăm năm hạnh phúc)

Tình yêu ngày ấy ngập hương bay
Giữ trọn trong tim mãi mãi đầy
Dẫu cảnh loan ly xa xứ sở
Hay ngày di tản chẳng rời tay
Ngọt bùi chia sớt tìm đường thoát
Cay đắng dắt dìu nghĩ hướng xoay
Nay trẻ nên người - Ta ngẫm lại
Để rồi hâm nóng - Mối duyên này ./.
Vĩnh Hoàng


Bài họa16

THỎA MỘNG CHÂU TRẦN

Thỏa mộng CHÂU TRẦN lộng gió bay
Tình yêu- biển ái mãi đong đầy
Buồm manh mấy bận nào buông lái
Sóng cả bao lần vẫn nắm tay
Cuộc thế bể dâu dù chuyển đổi
Lời nguyền vàng đá chẳng vần xoay
Năm mươi năm ấy duyên cầm sắt
Đủ dệt vần thơ trả nghĩa này.
Nguyễn Gia Khanh


Bài họa 17

KHÔNG ĐỀ

Cuối trời lau trắng nhẹ nhàng bay
Phu phụ tình sâu nghĩa nặng đầy
Cơm gạo qua thời đau đáu lệ
Công danh hết thuở mỏi mòn tay
Sẻ chia cay đắng đời bao nổi
Chung sức ngọt bùi thế vận xoay
Nay thắm năm mươi cành hoa nở
Chỉ thêu thành gấm đẹp duyên này
Quang Tuyết


Bài họa 18

Y ĐỀ

Họa bài thơ MỪNG LỄ VÀNG của  LĐ Lộng Chương
Mừng kỷ niệm lễ kim khánh anh chị Lê Hữu Thăng

Năm mươi năm đã vút qua bay
Thắm đượm duyên tơ kỷ niệm đầy
Nhớ mãi chiều xưa lần gặp mặt
Thương hoài thuở ấy lúc đan tay
Uyên ương một cặp trăng soi  tỏ
Nhật nguyệt hai vầng gió chuyển  xoay
Cảm tạ  ơn trời  ban hậu ái
Nào mau cạn chén chúc vui này !…
Lê Bá Lộc



Bài họa 19
MỪNG LỄ VÀNG
CỦA ANH CHỊ  THĂNG LIÊN
Kỷ niệm 50 năm ngày Thành Hôn  1964-- 2014
Hương lửa nồng nàn tỏa sáng bay
Nghĩa tình dào dạt mãi đong đầy
Năm mươi xuân thắm đùm đề trái
Trọn kiếp duyên lành ấm áp tay
Thế sự thăng trầm luôn biến động
Tứ thời thầm lặng cứ vần xoay
Nửa vòng trái đất thương nguồn cội
An phận trời ban cuộc sống nầy
Lê Ngọc Kha
Boston
Bài họa 20
MÃI MÃI HẠNH PHÚC
Biết được Thầy Cô tổ chức lễ cưới Vàng; 
từ quê nhà, xin mừng Thầy Cô bài thơ họa bài của LĐLC:
Như chim liền cánh chọn đường bay
Tìm đậu vườn hoa kết trái đầy
Loan phụng hòa minh vang quyện tiếng
Sắt cầm giao hợp gõ đều tay
Dù qua lắm lúc như trời xở
Dẫu trải nhiều khi tựa đất xoay
Giờ lễ cưới vàng, xin được nguyện:
Mãi tràn hạnh phúc giống hôm nay.
23/3/2014
Hoàng Đằng