Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

LÒNG ĐÊM - Lê Cảnh Tiến




LÒNG ĐÊM

Năm canh thao thức nhớ mênh mang
Nghe tiếng con tim đập rộn ràng
Gối mộng buồn dâng khúc Hạ trắng
Trăng thơ sầu đọng giọt Thu vàng
Lao xao gió rít lay hồn vắng
Ào ạt thác gầm động bến hoang
Mặt nước hồ yên đêm dậy sóng
Thương ai mắt biếc mãi mơ màng. 

Lê Cảnh Tiến

<letien3010@gmail.com>

BÓNG CŨ CHIỀU ĐÔNG - Trương Đình Đăng, Trần Ngộ



BÓNG CŨ CHIỀU ĐÔNG

Buốt giá heo may lạnh tím lòng
Thương hồi lỡ vận bước sang sông
Nước mây dang dỡ ngày tươi đẹp
Hương lữa chưa qua buổi ấm nồng
Dấu lặng ly tình in ngấn lệ
Trăng thề lỗi hẹn nghẹn tầng không
Ngàn lau trước gió lay chiều muộn
Vẫn cháy trong tim một bóng hồng

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG (ĐÀ NẴNG) 


LỆ LÒNG

Từ độ xa nhau nuốt lệ lòng
Đôi mình cách trở một dòng sông
Đường mơ hờ hững trầu phai thắm
Lối mộng phôi pha rượu nhạt nồng
Đàn dỗi rung buồn tơ phím rỗng
Trăng hờn ngậm tủi mối tình không
Đèn khuya đơn bóng in rèm lặng
Khóc hộ duyên ai phận má hồng

TRẦN NGỘ (LÂM ĐỒNG ) 
Kính họa

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

VẦN ĐÔNG TÌM BẠN - PN Trương Đình Đăng, Trần Ngộ

VẦN ĐÔNG TÌM BẠN

Tiếng vạc lay trời gọi cút côi
Hơi đông lại nhói phía lưng rồi
Quờ tay lót gối chêm đầu lệch
Dỗ khúc ru đời nuốt mộng trôi
Nửa xót duyên tình tan giữa cuộc
Phận thương nấm cỏ lạnh bên đồi
Ai đang buốt giá vì cô quạnh
Thơ mở xin cùng họa với tôi.


PN-TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG


Bài họa:

ĐÀN KHUYA

Đàn khuya ai nhấn điệu đơn côi
Trầm bổng du dương thảm quá rồi
Xót nỗi thân bèo cơn sóng dạt
Thương tình phận bọt giữa dòng trôi
Duyên xưa gởi lại bên sườn núi
Nợ cũ theo em dưới ngọn đồi
Đông đến lạnh lùng thêm quạnh vắng
Rừng chiều cô lẻ một mình tôi


TRẦN NGỘ

NGỌT NGÀO - Thy Lệ Trang



NGỌT NGÀO

Giòng lệ ngọt ngào chảy xuống tim
Len vào nhịp thở rất êm đềm
Cành hoa vẫn nở trong mưa bão
Sức sống còn vươn giữa bóng đêm
Hạnh phúc nâng niu, bền vững mãi
Vòng ôm siết chặt, thiết tha thêm
Bao năm ấm áp tình mai trúc
Cứ ngỡ mình như một giáng tiên

THY LỆ TRANG

MASSACHUSETS

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

TRƯỜNG XƯA - Trần Ngộ họa thơ Kha Tiệm Ly

TRƯỜNG XƯA

(HOẠ BÀI “GÁC CHÈO” CỦA THẦY KHA TIỆM LY) 


Từ dạo ta xa biệt mái trường
Nhớ về Thầy bạn tủi lòng thương
Hiên chiều áo trắng bay theo gió
Ngõ vắng phượng hồng quyện tuyết sương
Xếp gọn hành trang người một ngả
Niêm tròn đồ đạc kẻ muôn phương
Ân tình đem dấu trong tâm khảm
Ai đó đừng quên chuyện lệ thường!


TRẦN NGỘ (LÂM ĐỒNG)

MÙA THU VÀ EM - Chùm thơ Thu Vân


Thu Vân


MÙA THU VÀ EM

Là cả mùa Thu! em phải không?
Ẩn trong khe đá, sớm mai hồng
Sương đan sợi khói, dài thương nhớ
Gió quyện mù sa, vợi mắt trông
Đêm mộng bồi hồi, mơ dáng liểu
Chiều say rã rượi, ngóng ngàn thông
Sao khuya thắp nến xuyên băng giá
Nguyệt khuyết lùa mây sưởi ấm lòng
                               

TỰ TẠI

Mùa thu muôn thuở của trăng sao
Cuộc sống phù du! nuối tiếc nào?
Duyên nợ ba sinh xong một kiếp
Thiên niên vạn cổ được là bao
Sương rơi giá lạnh phai mùi thảo
Nắng rọi nồng say đậm sắc đào
Quyến rũ nghìn năm mùa tự tại
Vô thường thoáng chốc đổi đời sau
                               

BIỂN GỌI

Hải Âu tung cánh giữa trời cao
Thuyền có nghe chăng? biển thét gào?
Mây tụ xây thành, khe đá dựng
Mịt mờ núi nhạn, gió xôn xao
Thiên nhiên vô tận kho hùng vĩ
Sông núi liền nhau, nối rãnh hào
Chữ S trơ mình cơn sóng dữ
Việt Nam gồng gánh nỗi oằn đau

                                   Thu Vân


Lê Hoàng gởi đăng

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TUỔI 16 - Hồ Thanh Hà




TUỔI 16

Mười sáu trăng tròn tuổi ước mơ
Mẹ ba hoài vọng gánh mong chờ
Đường vui rộn rã xinh tà áo
Mắt biếc long lanh đẹp tuổi thơ
Ngọc chuốt sắt mài luôn sáng chói
Văn ôn đức luyện kẽo lu mờ
Chăm ngoan vượt khó con yêu nhé
Thuận gió thuyền xuôi cập bến bờ.

 Hồ Thanh Hà

LỜI CHA - Trần Ngộ



LỜI CHA

Con ơi ! hãy nhớ lấy lời cha
Trăm nết nào qua nết thật thà
Tiếp đãi người trên tròn lễ nghĩa
Ở ăn kẻ dưới chớ chua ngoa
Chung thân hiếu kính ơn thầy mẹ
Trọn đạo tôn thờ bụt THÍCH CA
Nhân quả trước sau đều báo ứng
Sống sao cho phải phép khuôn nhà


TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)


Bài họa: 


NHÂN HÒA

Duy trì bản sắc của ông cha
Trí dũng khiêm cung vốn thiệt thà
Kết nghĩa với người nên mật thiết
Giao tình cùng bạn chớ điêu ngoa
Đành rằng vọng tộc thì ngâm vịnh
Chẳng lẽ thảo dân bỏ xướng ca
Địa lợi nhân hoà do nếp đất
Cầm kỳ thi hoạ toả muôn nhà


LÊ ĐĂNG MÀNH (QUẢNG TRỊ)



XƯỚNG DỊ HOẠ NAN

Gieo chi tử vận khó ri cha
Từ loại kiếm đâu khác thật thà
Tránh lặp khôn tìm lời chính xác
Dùng bừa ngại bảo kẻ điêu ngoa
Cố lần qua ngưỡng đôi vần thực
Lại vướng vô tròng đấng THÍCH CA
Xướng dị xin chừa cho ngõ hoạ
Luật xưa vốn đã trói bao nhà


TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG (ĐÀ NẴNG )

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

NỖI LÒNG CỦA VÃI - Thương Yến Tử mời họa


Thơ mời họa: 
NỖI LÒNG CỦA VÃI

Vẫn cứ đinh ninh những dặn dò
Nổi chìm cam chịu chẳng buồn lo
Nhịp THOI lách tách hờn KHUÔN KHỔ
Mối CHỈ bâng khuâng mắc LƯỢC GO
Tiếng ÁC có XA tình thắt lại
Lòng tơ trong SUỐT mộng tròn vo
Nắng mưa gió lạnh cùng chia sớt
Người đã cùng ta  - đã hẹn hò


Hẹn hò giữ mãi phấn hương xưa
Theo với thời gian gõ nhịp đưa
Mặt trắng - sá chi tuồng sấp ngửa
Đầu xanh - nào ngại chuyện dày thưa
Chợ đời mặc kệ - ai lần lựa
Năm tháng nài chi -  kẻ dối lừa
Chỉ một tấc lòng không đổi sửa
Giúp người ấm lại sớm chiều trưa

(Chữ hoa là những bộ phận trong khung dệt vãi.)


                            Thương Yến Tử



TÌNH CÔ THỢ DỆT
[thân họa]

Dẫu chẳng trăm năm ước hẹn hò
Duyên tình muôn thuở vẫn tròn vo
TAY THOI thoăn thoắt nâng BÀN KHỔ
MỐI VẢI âm thầm đính LỖ GO
SỢI TÍM dập dìu qua lối mộng
TƠ HỒNG vương vấn dễ buồn lo ?..
Thương em thức sáng đêm chưa ngủ
Tối tối khuya khuya mãi dặn dò...

Dặn dò ôn lại những ngày xưa
Tiếng ÁC hôm nào kẽo kẹt đưa
Trăng sáng êm đềm khung cửa nhỏ
Trời xanh man mác bóng mây thưa
Kệ đời chen chúc quân ganh ghét
Mặc thế đua bơi đám lọc lừa
Mắt ngọc tay ngà bên KHUÔN CỬI
Giúp đời DỆT LỤA sáng chiều trưa...

voduonghonglam [vophubong]

NOTE:
Những chữ viết hoa đều là tên gọi trong ngành dệt...

CHÚC VUI ... AN LÀNH ...Thân ái...


http://vophubong.blogspot.com/

(Chép từ mục "Nhận xét" dưới đây)





NỖI LÒNG - Vĩnh Hoàng họa thơ Thanh Phong


Kính họa bài "Đến Với Nhau" của Thầy Lê Chí Phóng bút danh Thanh Phong, cựu giáo sư  trường Trung Học Nguyễn Hoàng - Quảng Trị.
Nhân ngày 20-11, kính chúc thầy sức khỏe và sáng tác nhiều thơ hay.
Vĩnh Hoàng                                                                                                                
 

NỖI LÒNG

Xin gởi cho nhau cả nỗi lòng
Thuyền yên bến đậu ngắm trời trong
Thương người chèo lái qua gian khổ
Nhớ nghĩa đầy vơi vượt thác dòng
Chinh chiến bao ngày trong khốn khó
Thanh bình dệt mộng ý tương đồng
Hướng theo nhịp bước đàn con trẻ
Với cả ước mơ cả nỗi lòng ./.
                                Vĩnh Hoàng


Bài xướng: 
ĐẾN VỚI NHAU

Ta đến với nhau cả tấm lòng
Thuyền về bến đỗ nước xanh trong
Chèo vung mái đẩy qua ghềnh thác
Tay vững thân vui hướng thuận dòng
Dặm thẳm nghìn phương xa cách trở
Đòi phen một dạ nguyện tâm đồng
Tình chung nghĩa cũ lưu sơn thủy
Ta đến với nhau cả tấm lòng
                        Thanh Phong


Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

BẠO NĂM THÌN - Trương Đình Đăng và Hồ Trọng Trí họa thơ Lê Đăng Mành

BẠO NĂM THÌN
  Họa thơ "lụt tháng 10" của Lê Đăng Mành

Lụt nớ dớ hoài răng lại khôông
Bọ tui thường dắc thuở còn ôông
Bính Thìn* trận bạo tan làng nác
Đại họa quê miềng đói chuối môn
Lăng miệu đền đài san trụi lụi
Hình hài linh vật chỏng mồông môông
Săng chôn người chết toàn tre chiếu
Cọng chắc lên nguồn cả cấy dôông
              PN Trương Đình Đăng (Đà Nẵng)

 Chú thích: *Bão lớn năm Bính Thìn (1916)
 - Nớ, dớ: ấy, nhớ; răng: sao; khôông: không.
 - Bọ tui: bố tôi; dắc: nhắc; ôông: ông; bạo: bão;
 - Làng nác: làng nước; miền đói chuối môn: mình thiếu ăn cả gốc chuối tàu môn;
 - Miệu: miếu; Trụi lụi: trụi lũi; chỏng mồông môông: chỏng mồng mông; săng: áo quan;
 - Cọng chắc: cõng nhau; cấy dôông: vợ chồng. (thổ ngữ Bình Thị Thiên)


Bài họa:  LỤT THÁNG 10

                Tháng mười kiếp nạn dớ răng khôông
                Lụt lội mần chi thúi cổ môn
                Mưa trút côi nguồn tràn làng xã
                Nác vô đưới rọng lút chưn ôông
                Mấy o đi bộ xăn ngang bẹn
                Dăm cậu băng nương ướt cả môông
                Ló má mất mùa lo đói khát
                Giêng hai hụt bựa cấy rằn dôông
                                                 Hồ Trọng Trí

                                                 Kim long,BRVT  

LƯU LUYẾN - Hồ Thanh Hà



      Kính tặng: Thầy Đinh Văn Bảo

Hai mấy năm rồi xa cố hương
Trong tim khắc đậm nét ngôi trường
Quế Sơn huyện cũ thơm tình nghĩa
Diên Lộc làng xưa ngậm nhớ thương
Đông Phú đường vui thời áo trắng
Rù Rì Bến hẹn thuở yêu đương
Đầy vơi tâm sự nơi quê mới
Thầy cũ trò xưa tóc điểm sương.
                                      
Hồ Thanh Hà


TRƯỜNG XƯA & NỖI NHỚ - Phan Kỷ Sửu


TRƯỜNG XƯA & NỖI NHỚ

Thẩn thờ một bóng, ánh chiều trôi
Lặng lẽ trường xưa cổng khép rồi
Cành phượng còn vương làn nắng nhạt
Tán bàng có đọng tiếng ve  rơi ?
Những hình bóng cũ xa ngàn lối
Một nét duyên xưa cách mấy trời
Từng bước lang thang sao cứ ngỡ
Đâu đây giọng nói, tiếng ai cười …!


TÌM LẠI TRƯỜNG XƯA

Lối cũ đìu hiu, bóng nhỏ nghiêng
Trường ơi!  đâu nhỉ thuở thần tiên?
Cơn mưa hè tím bay ngang lớp
Giọt nắng thu vàng đọng cuối hiên
Biền biệt người xưa, sao cứ nhớ
Bâng khuâng tình cũ khó nguôi quên
Bao lần tìm lại, bao mùa phượng
Nhặt cánh tàn rơi tiếc chút duyên!

                      Phan Kỹ Sửu


BÃO HAIYAN - Sĩ Chương



  Thảm cảnh Miền Trung lũ lụt trôi
  Mưa day gió dựt bão từng hồi
  Dỡ nhà người, chó kêu trên nóc
  Sỗ cụi heo, gà rớt xuống ao
  Vịt ngỗng co đầu bên máng xối
  Trâu bò chổng cẳng dưới gầm cầu
  Tang thương đói lạnh không nhà cửa
  Nghĩa cữ lá lành giúp đỡ nhau.


                 Sĩ Chương 2013

CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20-11 (Chùm thơ ĐL xướng họa - khoán thủ) - Võ Làng Trâm và thi hữu






NHỚ CÔNG  NGƯỜI

NHỚ  công người dạy tải vào đây
NGÀY  bé đến khôn trí não nầy 
NHÀ  nước xây trường mong kiến quốc
GIÁO sư luyện chữ muốn nên thầy
ÂN sâu như  biển không nào cạn
NGHĨA  lớn bằng non khó đắp đầy
TRỌN cả tâm lòng xin để bụng
ĐẠO  trò rèn giữ tiếng thơm lây.
                             Võ Làng Trâm



HIẾU LỄ DI TIÊN
           
CÔNG  Cha nghĩa Mẹ chính từ đây
ĐỨC  hạnh tu thân luyện trí nầy
SINH  trưởng "Cưu mang" ân Phụ Mẫu
THÀNH  nhân "giáo huấn" nghĩa Cô Thầy
TÔN  thờ chữ Hiếu luôn tròn vẹn
  đệ lễ nghi nhớ đủ đầy
TRỌNG  thượng ghi lòng lo báo đáp
ĐẠO  đời danh rạng tiếng thơm lây.
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền


MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

Học bao năm trước vẫn về đây
Sinh sống nơi xa hoặc chốn này
Xây thắm tương lai tròn nghĩa Mẹ
Dựng xanh tổ quốc vẹn ơn Thầy
Đất Nam kinh tế luôn bền vững
Nước Việt biên cương vẫn đủ đầy
Giàu mạnh quê hương cùng góp sức
Đẹp trang sử sách mãi thơm lây.
                                   Sông Thu



DẠY BẢO

TÔN kính, vâng lời mẹ bảo đây
rèn dạy dỗ lớn khôn nầy
TRỌNG tình phải nhớ cha khuyên nhủ
ĐẠO quý  đừng quên  nhắc bởi  thầy
CỐ chịu vươn lên  rồi chẳng thiếu
GẮNG rèn vượt khó sẽ vun đầy
HỌC nhiều sáng dạ đời sung sướng
HÀNH động thông minh tiếng tỏa lây
                             Hoàng Từ


NHỚ CÔNG ƠN
(Theo vận họa của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)

CÔNG ơn trời bể đúng là ĐÂY
ĐỨC luyện tâm tu trả nghĩa NẦY
SINH sống an lành nhờ phúc MẪU
Thành danh vinh hiển bởi công THẦY
TÔN vinh trí tín cho toàn VẸN
SƯ đệ yêu thương mãi thắm ĐẦY
TRỌNG mẹ kính cha trung hiếu ĐÁP
ĐẠO cương thường luôn được lan LÂY.


                      Trần Văn Hạng

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

LỤT THÁNG 10 - Nông Yên và Trần Ngộ

Ảnh của tác giả: Nước đang tràn về trên sông Ô Lâu


LỤT THÁNG 10
(Thỉnh họa)

Eng còn dớ lụt tháng mười khôông ?
Cươi cựa bùn chà trét môn
Nác bạc chạy queng đau rọt bọ
Cơn xeng nghiêng ngả ngá lòng ôông
Xóm côi dức dối dà trương cẹng
Ngọ đưới tròng trành đụn chỏng môông
Kiếp nạn hăm ba còn tưởng niệm*
Khấn chi cũng cực cấy cùng dôông …!

                                  Nông Yên


*lụt 23/10 làm sập cửa Quảng Đức (Cửa sập) ở Thành Nội Huế
“Ông tha mà Bà chẳng tha/ Mần cho cái lụt hai ba tháng mười”

Ghi chú: câu
1-Anh-nhớ-không
2-sân-cửa-lúa
3-nước bạc chạy quanh-ruột cha”bố”
4-cây xanh-ngứa bụng ông
5-xóm trên nhức nhối nhà-cánh
6-ngõ dưới- rơm - mông
8-vợ và chồng




Họa:

Y ĐỀ

Dớ lụt tháng  mười năm ngoái khôông?
Sắn cà còn chết huống chi môn
Heo ca về biễn buồn bao mụ
Trâu nghé lên rừng khổ mấy ôông
Ngoài đụn rơm xiêu nằm chôổng đít
Trong bồ ló trập đã chôồng môông
Qua mùa tiểu mãn may ra đợ
Mấy ả sồn sồn mới có dôông

                           TRẦN NGỘ

Phương ngữ Quảng Trị

Dớ: nhớ
Khôông :không.
Mụ :bà
ÔÔng :ông
Chôổng :chổng
Ló :lúa
Trập :sập đỗ
Chôồng môông :chồng mông
Đợ :Đỡ .đỡ khỗ
Dôông :Chồng