Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

HƯƠNG XUÂN -Thơ Sông Thu và Thơ Họa Của Các Thi Hữu

Lan, Mai Vân VTT, Như Thu, Hồ Nguyễn, 

Trần văn Hạng, Mai Lộc, Minh Thúy Thành Nội, Thái Huy, 

Cao Bồi Già, Đỗ Chiêu Đức, Hưng Quốc, Mai Xuân Thanh, 

Lê Mỹ Hoàn, Lý Đức Quỳnh,Phan Thượng Hải, 

Cao Mỵ Nhân, Phượng Hồng, Thiên Lý,

Thanh Song ntkp

 

 


HƯƠNG XUÂN

 

Ánh nắng lung linh tỏa khắp vườn

Cỏ cây tươi mát ngậm tràn sương

Xôn xao bướm lượn, hoa bừng sắc

Rộn rã ong vờn, nhụy ngát hương

Gốc lão hoàng mai mầm lộc hé

Cành tơ bạch cúc nụ chồi vươn

Hương xuân thấm đẫm trong trời đất

Đời đẹp như mơ giữa cõi thường,

  Sông Thu

 (21/01/2025)

 

Thơ Họa:

 

ĐIỀU ƯỚC NGÀY XUÂN

 

Nắng xuân dìu dịu trải sân vườn

Cây cỏ lượn mình đón giọt sương

Trên ván,ngoại ngồi tay lận chuỗi

Dưới ao,sen nở gió đưa hương

Xuân gần bên cửa,đài hoa thắm

Tết cận sát ngày,nụ búp vươn

Mắt dõi xa xăm lòng khấn nguyện

Nhờ trời che chở cõi vô thường.

     LAN

    (21/01/2025).

 

CẢNH THẾ VÀO XUÂN

 

Điệu múa mừng ca rộn rã vườn

Lập lòe hạt nắng quyện màn sương

Chim vờn én liệng hòa xuân sắc

Bướm lượn ong xòe phối vị hương

Lắm kiểu đa hình phô khép nép

Muôn màu vạn trạng đẩy đà vươn

Nghe từng bậc cảm trùm nhân cõi

Cảnh thế nhường ôi!... hợp lẽ thường…

    Mai Vân-VTT

    21/01/25.

 

XUÂN TỈNH THỨC

 

Chiều qua viếng lại cả khu vườn

Bóng nhỏ vai gầy đính hạt sương

Lạnh lẽo phòng côi mình nhớ bậu

Êm đềm nguyệt khuyết nỗi hoài hương

Mơn man gió thổi tâm còn động

Hứa hẹn xuân về dạ gắng vươn

Bỗng ngộ giờ đây bừng tỉnh thức

Dù tay nắm được…chỉ vô thường!

 Như Thu

01/20/2025

 

XUÂN NGÁT HƯƠNG

 

Bình minh nắng tỏa sáng khu vườn,

Le lói cành ôm mấy nụ sương.

Chàng bướm lãng quanh mê đắm sắc,

Nàng đào ỏng ẹo thả mùi hương.

Chim trời bay lượn kêu đàn thúc,

Đám cúc nhoe vàng nức bóng vươn.

Mê mẩn thanh niên tê tái dạ,

Mũi nồng như lạc cõi vô thường!

                         *

Hương xuân càng  nhắc thấy càng thương!

   HỒ NGUYỄN

   (21-01-2025)

 

MÙA ĐOÀN TỤ

 

Tiễn đông nắng trải khắp nương vườn

Ngọn lá đầu cành óng ánh sương

Vạn vật thay màu tươi thắm cảnh

Muôn loài đổi sắc ngạt ngào hương

Đường xuân chuyển dịch mầm chồi trỗ

Ngõ tết xoay vần nụ búp vươn

Thời tiết bốn mùa luôn hoán cải

Đầu năm đoàn tụ lẽ đời thường

   Trần văn Hạng

 

 

SÁNG XUÂN

 

Sáng Xuân lành lạnh bước ra vườn

Cảnh vật mơ hồ lướt thướt sương.

Khóm cúc im lìm hoa tắm nước

Hồn đêm vương víu đất lưu hương.

Bướm say giấc điệp, lan đà hé

Dế tắt nhạc lòng cỏ vẫn vươn.

Nắng tía vừa lên trời rạng rỡ

Xóa tan mờ ảo, rõ vô thường !

  Mailoc

  01-21-25

 

TRANH XUÂN

 

Đôi chân nhẹ bước ngắm quanh vườn

Rực rỡ hoa màu sớm đọng sương

Cúc bội tim nồng yêu đắm sắc

Anh Đào gió dịu cảm say hương

Mai nhành ẩn lá chờ bông trổ

Cẩm Chướng khoe đài đợi nắng vươn

Khỏa bút mơ màng dâng chữ nghĩa

Tranh Xuân tuyệt mỹ giữa đời thường

    Minh Thúy Thành Nội

    Tháng 1/21/2025

 

HƯƠNG XUÂN

 

Với xuân hoa nở kể chi vườn

Cũng chẳng sao buồn dẫu ướp sương

Dưới nắng ban mai khoe rực sắc

Theo làn gió sớm tỏa nồng hương

Đẹp ôi đẹp lạ xem chồi nhú

Xinh thật xinh ghê ngắm nụ vươn

Bậu cứ chăm chăm rồi chép miệng

Mình bên bướm nhỉ, vũ nghê thường…

   Thái Huy

   Jan/21/25

 

HƯỞNG XUÂN

 

Xuân sang mượt mã cả khu vườn

Lóng lánh trên cành những hạt sương

Trời đất bừng khoe dào dạt sắc

lá hoa đua nở ngạt ngào hương

hân hoan ngày tháng tương lai rạng

hưng phấn tâm hồn sức sống vươn

lãm hưởng xuân lai chừng mấy chốc…

hãy vui thoát khỏi cõi đời thường.

   CAO BỒI GIÀ

   21-1-2025

 

HƯƠNG XUÂN

 

Lung linh nắng ấm trải đầy vườn,

Hoa cỏ vươn mình trong gió sương.

Ong bướm xôn xao vờn đón nắng,

Chim muông rộn rả hót mừng hương.

Đào mai khoe sắc mùi thơm tỏa,

Cúc trúc xanh cành hoa lá vươn.

Phương thảo ngút ngàn mây trắng điểm,

Hương xuân tràn ngập cỏi vô thường !

   Đỗ Chiêu Đức

   01-21-2025

 

XUÂN LẠI VỀ

 

Vàng loang nắng chiếu cả khu vườn

Lóng lánh tơ trời hạt ngọc sương

Chị liễu ven hồ cười soi bóng

Cô đào trước ngõ mĩm đưa hương

Gió lùa Tết đến trăm hoa trổ

Én liệng Xuân về vạn phúc vươn

Viễn xứ bâng khuâng chào Ất Tỵ

Từng mùa mai nở vẫn hằng thường

   Hưng Quốc

  Texas 1-21-2025

 

ĐÓN XUÂN VIỆT NAM…

 

Hừng đông tia nắng rọi qua vườn

Khói bếp màu lam quyện trắng sương…

Bướm lượn xôn xao hoa thắm sắc

Ong vờn rộn rã nhuỵ thơm hương

Hoàng mai lão cội mầm vừa hé

Bạch cúc mùa Xuân nụ mới vươn

Trời đất ban mai mà ấm áp

Mộng mơ…giấc điệp…cõi vô thường…!

   MAI XUÂN THANH

   Silicone Valley January 21, 2025

 

XUÂN MƠ

 

Em nắng tươi vui ngập tỏa vườn

Mơ hồ tan nhẹ những màn sương

Đêm vừa ướp lạnh hoa hàm tiếu

Sáng đã ươm nồng dạ lý hương

Mắt biếc Xuân mơ hồn vọng tưởng

Lòng buồn ai tiếc nụ tầm vươn

Xuân hòa nhân thế chung vui hưởng

Xuân đến xuân đi mộng lẽ thường.

   Lê Mỹ Hoàn

   1/2025

 

LỄ SỐNG

 

Líu lo chim hót rộn quanh vườn

Trên lá nắng ngời óng giọt sương

Mơn mởn núi đồi xanh dị thảo

Dịu dàng trời đất ngát kỳ hương

Mai vàng, cúc trắng mừng xuân trổ

Trúc biếc, thông già đón tết vươn

Vạn vật thăng hoa cùng lẽ sống

Riêng ta gặm nhấm lý vô thường

   Lý Đức Quỳnh

    25/1/2025

 

VƯỜN XUÂN

 

Mùa Xuân tươi thắm đẹp sân vườn

Nguyên Đán Phục Sinh trải tuyết sương

Cây cỏ dưới trời thanh tịnh sắc

Lá hoa trong gió tự nhiên hương

Én oanh bay lượn liên tình khởi

Ong bướm chập chờn cảm giác vươn

Xúc động tâm tư hòa lịch cảnh

Vui cùng hiện tại mặc vô thường.

    Phan Thượng Hải

        1/27/25 

 

ÁNH XUÂN

 

Hoa bưởi vừa rơi ở cuối vườn

Trắng tinh sắc mộng lộng mầu sương

Hóa ra Xuân đến vờn sân cỏ

Để khiến chim tìm mổ bụi hương

Nắng đã chia đôi làn khói thả

Pháo càng đốt trọn mối tơ vươn

Có cô mắt biếc thay khăn áo

Rực rỡ in mây đẹp khác thường…

  Los Angeles  27 - 1 - 2025

  CAO MỴ NHÂN

 

ẤY LẼ THƯỜNG 

 

Sáng sớm bình minh rót xuống vườn

Phố phường mờ ảo dưới làn sương

Bừng lên sức sống muôn vàn vẻ

Rực cả làng hoa vạn sắc hương

Mấy cụm mai đào tươi tắn quyện

Bao giò lan cúc tím vàng vương

Mùa vui gắn kết gia đình lại

Mừng Tết du xuân , ấy lẽ thường !

   PHƯỢNG HỒNG

 

VƯỜN XUÂN

 

 Nắng đẹp vầng đông xóa tuyết sương

Cỏ cây thức dậy vẩy chao vườn

Bướm ong lũ lượt vờn heo gió

Hoa lá tưng bừng toả sắc hương

Mai thắm đào tươi cười ngã ngớn

Cúc vàng cẩm chướng chực tầm vươn

Một rừng diễm lệ làm xao xuyến

Mê hoặc tâm tư cõi lạ thường !

   THIÊN LÝ

 

HƯƠNG XUÂN QUÊ NGOẠI

Họa hoán vận

 

Nàng Xuân đã viếng lộc mầm vươn

Tết sáng bình minh chiếu rực vườn

Bướm lượn nhành hồng hoa ửng sắc

Ong vờn vạt thọ cánh đơm hương

Mai vàng trước ngõ từng quen thuộc

Bưởi lão trong sân chẳng khác thường

Phố xá lêu nghêu nhìn ngột ngạt

Về quê hưởng thú ngắm trời sương

   ThanhSong ntkp

   CA. 03/02/2025

 

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2025

GIAO THỪA LẶNG LẼ - Sông Thu

 


GIAO THỪA LẶNG LẼ

 

Ngồi chờ giây phút đón giao thừa

Tâm trạng bồi hồi nhớ chuyện xưa

Xuân ấy kề vai âu yếm dựa

Thu nào đẫm lệ nghẹn ngào đưa

Chưa tròn "suốt kiếp dù giông bão..."

Chửa vẹn "trọn đời dẫu gió mưa..."

Giờ chỉ một mình riêng chiếc bóng

Nỗi niềm cô quạnh biết sao vừa .

 

Sông Thu

(22h- Chờ đón giao thừa xuân Ất Tỵ- 2025.)

 

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

GẦN LẠI THIÊN NHIÊN - Cao Minh Lục



 GẦN LẠI THIÊN NHIÊN


Biển lạnh tàn đông ngày giáp tết

Thênh thang rảo bước ngắm trời thanh

Mây quang nắng ấm chim bay rợp

Bãi vắng chiều êm sóng rợn xanh

Thấp thoáng thuyền câu về bến cảng 

Du xuân khách ngoại đến Đà thành...

Thân già mỗi sáng siêng đi bộ

Thể dục, Thiền tâm, thực phẩm lành...!


(24/01/25,CmL)


TỰ TRÀO TUẾ MÃO

Bác mẹ sinh ra tuổi mẹo nầy

Không giàu chẳng mạt chỉ bầy hầy...

Cơm ăn áo mặc cong lưng vợ

Xe pháo nhà cao... kệ tụi bây!

Mấy triệu đôi ngàn cho đút túi

Năm bè bảy bạn rủ nhau khuây...!

Thói đời thời đói nằm co bếp

Bỉ cực thái lai khoẻ ngất ngây...!

(03/01/25.CmL)

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2025

Ca Khúc XUÂN THẮM - Nhạc: Lê Hữu Nghĩa - Lời: Sông Thu - Ca sĩ: Kana Ngọc Thúy

XUÂN THẮM - Sông Thu và Các Thi Hữu

LHN. Lý Đức Quỳnh, Lan, Mai Vân VTT, Minh Thúy Thành Nội, Cao Bồi Già, Như Thu, Hưng Quốc, Phùng Trần, Hồ Nguyễn, Võ Ngô, Mai Lộc, Thái Huy, Toàn Như, Kiều Mộng Hà, Cao Mỵ Nhân, Phượng Hồng, Mai Xuân Thanh, Trần văn Hạng, Thiên Lý, Đỗ Chiêu Đức, TQN, TPK, Phiến Nguyễn, Lê Mỹ Hoàn.

  

 


XUÂN THẮM

 

Bình minh rạng rỡ đến bên thềm

Đây đó rộn ràng vang tiếng chim

Cây cỏ xôn xao chào nắng đến

Bầu trời lấp lánh đón ngày lên

Ngàn hoa lộng lẫy màu tươi thắm

Sông nước mơ màng sắc dịu êm

Thiếu nữ thẹn thùng mơ hạnh phúc

Cùng chàng trai trẻ ở làng bên.

       Sông Thu

      (Xuân Ất Tỵ 2025)

 

Thơ Họa:

 

XUÂN THẮM

 

Pháo nổ mới hay Tết sát thềm

Rộn ràng trước ngõ tiếng bầy chim

Quên đi , mở mắt Rồng vừa biến

Ngoảnh lại , giựt mình Rắn đã lên      

Xuân thắm lâng lâng dòng nhạc nhẹ

Tình hồng dìu dặt khúc đàn êm          

Tay nâng cốc rượu hương nồng đượm

Rực rỡ cành mai nở kế bên .          

   LHN

 

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2025

XUÂN VỀ - Tâm Thành

  

Ngày Xuân nói chuyện hoa Mai       

            

XUÂN VỀ


Xuân về vui quá bạn đường ơi

Ca khúc mừng xuân đẹp tuyệt vời

Trái đất nghinh xuân mai cúc nở

Quả cầu đón tết tuyết xuân rơi

Mong xuân cô gái cầu duyên số

Nấu tét chiều xuân ước mộng đời

Hạnh phúc tràn lan xuân trở lại

Xuân gùi nhựa sống đến muôn nơi

                               Tâm Thành






















        


Thứ Hai, 13 tháng 1, 2025

SÁNG XUÂN - Sông Thu và các Thi Hữu

 

Thái Huy, Lan, Hồ Nguyễn, Võ Ngô, Cao Mỵ Nhân. Như Thu, 

Lý Đức Quỳnh, Mai Vân VTT, Duy Anh, Phan Thượng Hải, 

Thủy Lâm Synh, Mai Lộc, Đỗ Chiêu Đức, Lê Mỹ Hoàn, 

Phượng Hồng, Hưng Quốc, Cao Bồi Già, Mai Xuân Thanh, 

Phùng Trần, Minh Thúy Thành Nội, Thanh Hòa, Hồng Vân, 

Song Quang, Nguyễn Đông Anh, Như Thiền, Lưu Lan Hương.

 

  

Ảnh từ Internet.

 

SÁNG XUÂN

 

Tiếng chim ríu rít hót trong vườn

Ánh nắng chan hòa trên rẫy nương

Uốn lượn, sông xanh bờ rợp bóng

Ngạt ngào, hoa thắm nhụy tràn hương

Trẻ cười khúc khích sau lưng mẹ

Gió thổi lao xao khắp nẻo đường

Cô gái nhà bên vừa tuổi mộng

Thẹn thùng đưa mắt liếc người thương.

   Sông Thu

   (31/12/2024)

 

Thơ Họa:

 

MƠ BÌNH AN

 

Sáng nắng đều rây khắp mảnh vườn

Cỏ thời lóng lánh giọt sương nương

Mai vàng rực rõ như khoe sắc

Đào thắm lả lơi thể tỏa hương

Ngắm cảnh thôi này-đây thượng uyển

Xem hoa đúng vậy-đó thiên đường

Thêm vào ong bướm vui bay lượn

Dào dạt trong lòng bao mến thương.

   Thái Huy

   12/31/24

 

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

HỮNG HỜ - Xướng Họa của Thy Lệ Trang và Thi hữu

 Cao Bồi Già,  LHN, Như Thu, Minh Thúy Thành Nội,  Sông Thu, Lan, Hưng Quốc, Lê Mỹ Hoàn, Song Quang, Huy Vụ, Mai Vân-VTT, Đỗ Quang Vinh, Lý Đức Quỳnh, Cao Mỵ Nhân

 

 

Ảnh từ Internet.

 Bài xướng 

HỮNG HỜ

 

Nửa vấn vương ai … nửa hững hờ

Lệ buồn ướt đẫm cả hồn thơ

Vàng thu mấy độ vừa tan úa

Trắng mắt nhiều đêm mãi thẫn thờ

Cứ ngỡ thuyền xuôi miền ấm áp

Đâu ngờ trăng lạc bến hoang sơ 

Ngàn trùng xa tít giờ tao ngộ

Bến cuối … còn chăng … kẻ đợi chờ!

   Thy Lệ Trang

 

 

BÀI HỌA:

 

HUYỄN ÁI

 

Vấn vương chi mãi kẻ ơ hờ

Lạc lõng trơ vơ bao ý thơ

Dạ tưởng bồn chồn, hồn luyến ái

Đêm hoài thao thức sắc tôn thờ

Đắm say biết mấy niềm ao ước

Vụn vỡ bao nhiêu nỗi ngóng chờ

Tất cả lung linh rồi biến mất

Chỉ là hình bóng huyễn tương sơ.

   CAO BỒI GIÀ

   23-11-2024

 

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2025

GHÉT -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 

 

Sông Thu, Như Thu, Mai Xuân Thanh, Hồ Nguyễn, 

Minh Thúy Thành Nội, Lan, Toàn Như, Mai Vân VTT, 

Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh, Võ Ngô, Cao Bồi Già, 

Lam Trần Nguyên, Lưu Lan Hương, Nguyễn Đông Anh, 

LHN, H. Vân, Duy Anh, Thanh Song ntkp, Mai Lộc, 

Hải Rừng, Thái Huy.

 

 

Tranh của ChatGPT

GHÉT

 

Em ghét anh nhiều, có biết không?

Người sao vô ý đến đau lòng

Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng

Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng

Lại bảo bồ mình như tuyết lạnh

Rồi khen vợ bạn tựa than hồng

Đã so sánh thế thì thôi vậy

Dứt khoát cho rồi, khỏi nhọc công.

   Sông Thu

   (21/12/2024)

 

Thơ Họa:

 

HOÀI CÔNG!

 

Ơi nàng có chạm nỗi buồn không?

Thao thức từng đêm bởi nặng lòng!

Khẽ khắc tâm hòa duyên mải đượm

Thầm say nợ kết nghĩa thêm nồng

Ba tuần dạo cảnh bên đường vắng

Một bữa chờ em dưới nắng hồng

Xót phận thương mình nên tự hỏi

Sao còn gượng ép chỉ hoài công!

   Như Thu

  12/21/2024

 

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024

NOEL NĂM ẤY - Sông Thu và các Thi Hữu

Lan, Như Thu, Mai Xuân Thanh, Cao Mỵ Nhân, Song Quang, 

Kiều Mộng Hà, Hồ Nguyễn, Cao Bồi Già, Minh Thúy Thành Nội,

Duy Anh, Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh, Thanh Song ntkp, 

Hải Rừng, Lê Mỹ Hoàn, Đỗ Quang Vinh, Đức Hạnh, 

Mai Vân VTT, Mai Lộc, LHN,  dtt, Thiên Lý, 

Phan Thượng Hải, Hồng Xuyến,

Thanh Hòa, Lưu Lan Hương, Thanh Giang.

 

Tranh của ChatGPT

 

NOEL NĂM ẤY...

 

Noel năm ấy dưới trời sao

Hai đứa chúng mình thỏa ước ao

Tay nắm dung dăng trên phố vắng

Gió lùa xào xạc giữa vòm cao

Nụ hôn ấm áp niềm say đắm

Ánh mắt nồng nàn nỗi xuyến xao

Nay chỉ mình em qua lối cũ

Miên man kỷ niệm Giáng Sinh nào...

     Sông Thu

(Mùa Noel 2024)

 

Thơ Họa:

 

Tranh của ChatGPT

 

 

GIÁNG SINH KỶ NIỆM

 

Giáng sinh sánh bước ngắm hoa sao

Anh đợi,em chờ thỏa mộng ao

Hai đứa chen chân tìm chỗ vắng

Đôi đèn rước lễ đặt nơi cao

Eo ôm môi áp lòng mê mẩn

Thân sát má kề dạ xốn xao

Lần đó chia tay mình lỗi hẹn

Noel năm ấy khó phai nào...

     LAN

(03/12/2024)

 

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

NỖI LÒNG - Tâm Thành

 

                   



                    NỖI  LÒNG


Thăm Huế lần ni chuyến cuối cùng

Bồi hồi lòng dạ nghĩ mông lung

Nhìn đồi núi Ngự từng quen biết

Ngó cảnh sông Hương chẳng lạ lùng

Con cháu quây quần ngày Hiệp kỵ

Bạn bè tụ tập chốn diêm cung

Bây chừ đi đứng chừng hơi khó

Năm tới còn xa , sợ đổi vùng

                           Tâm Thành


 

From: Lang nguyen thuc thuclang@gmail.com








                 



Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

GIẬN HỜN - Sông Thu và các Thi Hữu

 


Lan, Song Quang, LHN, Hải Rừng, Hồ Nguyễn,

Đỗ Quang Vinh, Mai Xuân Thanh, Kiều Mộng Hà,

Thy Lệ Trang, Cao Bồi Già, Dương Thượng Trúc,

Thanh Song ntkp, Như Thu, Lê Mỹ Hoàn, Cao Mỵ Nhân,

Hưng Quốc, Minh Thúy Thành Nội, Thái Huy,

Lý Đức Quỳnh, Mai Vân VTT.

 

 


GIẬN HỜN

 

Em giận chi mà chả nói năng

Suốt ngày thần sắc lạnh như băng

Quay lưng né mặt không thèm ngó

Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn

Lặng lẽ đêm nằm nghiêng sát vách

Âm thầm lệ đẫm ướt mềm chăn

Thà em ngắt véo hay gào thét

Anh dẫu đau thương, ít khổ bằng.

  Sông Thu

 (21/11/2024)

 

Thơ Họa:

 

LỰA LỜI

 

Mắng nhiếc nặng nề tựa thiểu năng

Vết thương rỉ máu dẫu cầm, băng

Nhẫn nhường, im lặng người làm tới

Ủ rũ, buồn rầu kẻ bỏ ăn

Chẳng hợp, tránh xa cho ổn đẹp

Khôn hoà, né lánh bớt sầu chăn

Bạn bè sao nỡ trao lời đắng

Trút giận đã nư mất hữu bằng.

      LAN

      (21/11/2024).

 

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2024

TRĂNG QUÊ - Điềm Ca và Lê Kim Thượng

 


Bài xướng           

    TRĂNG  QUÊ

 

Ba năm lận đận với trăng quê

Lòng chạm lòng đau trở gót về

Nhặt lấy hương xưa bên giếng nước

Thăm nhà bạn cũ cách con đê

Vắt tay nghĩ ngợi đêm thao thức

Cúi mặt đinh ninh chuyện não nề

Lá cỏ bềnh bồng trong dĩ vãng

Tháng ngày lây lất kéo lê thê

 

                                        ĐIỀM CA

Họa y đề       

      TRĂNG  QUÊ

 

Bao mùa lá rụng sống xa quê

Cuối nẻo trần ai nghĩ lối về

Đành để  hình xưa  người bạc tóc

Thôi thì  nguyệt tận nước tràn đê

Thu đông, xuân hạ  buồn trăn trở

Nam bắc, đông tây  sống nếp nề

Hàn sĩ đành hồi hương cố xứ

Về thôi, trọn nghĩa với hiền thê

 

        Nha Trang, tháng  10. 2024

               LÊ KIM THƯỢNG

 

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

HÃY CỨ HỒN NHIÊN - Sông Thu và các Thi Hữu

 Thanh Song ntkp, Hồ Nguyễn, Lan, Mai Xuân Thanh, 

Hưng Quốc, Lê Mỹ Hoàn, Kiều Mộng Hà, Song Quang,

Hồng Vân, Lý Đức Quỳnh, Thái Huy, Minh Thúy Thành Nội,

Hải Rừng, Mai Vân VTT.

 

 



HÃY CỨ HỒN NHIÊN

 

Hãy cứ hồn nhiên nhé, bé ơi

Cứ vui, cứ giỡn, cứ reo cười

Thật lòng sống trọn như mình muốn

Chỉ mấy năm là hết thích chơi !

 

Mơn mởn da non đẹp sẵn rồi

Đừng thoa thêm phấn, xấu đi thôi

Làn môi hồng ửng như hoa hé

Xin chớ tô son, cánh rã rời.

 

Mắt đầy hạnh phúc, đẹp long lanh

In sắc bầu trời biêng biếc xanh

Đừng kẻ chì đen làm tối lại

Đừng đeo kiếng phủ nét đan thanh.

 

Áo trắng học trò duyên dáng sao

Bay trong làn gió thổi lao xao

Như con bướm trắng rung rinh cánh

Chớ đổi áo màu, uổng biết bao !

 

Hãy luôn giữ trọn nét ngây thơ

Chớ vội yêu đương lúc dại khờ

Đường đến tình yêu nhiều bất trắc

Đợi khi khôn lớn hãy ươm mơ.

  Sông Thu

 (12/11/2024)

 

Thơ Họa:

 

VẪN ƯỚC HỒN NHIÊN

Thơ Mượn Vần

 

Là em, vẫn thích gọi…Anh ơi

Mà vẫn hồn nhiên khúc khích cười

Vẫn mộng mơ đời dù rất trẻ

Dẫu còn ngờ nghệch muốn rong chơi!

 

Mai Liên…bằng hữu đặt tên rồi

Cũng bởi da ngâm…ghẹo đấy thôi

Tình thật em nào hay biết thế

Tâm sinh hờn dỗi trí bời rời.

 

Môi má hồng đào mắt sáng lanh

Đôi lúc mơ màng mộng tuổi xanh

Dạ trắng chưa từng vương vẫn đục

Hồn trong tựa phiến ngọc băng thanh

 

Trinh nguyên màu áo đẹp làm sao

Giữ chặt đôi tà bởi gió xao

Bẽn lẽn nhu mì xinh xắn quá

Cho ai thờ thẫn tựa chiêm bao

 

Thương nhau khi ấy tuổi còn thơ

Đọc lá thư xưa mới thấy khờ

Vẫn ước hồn nhiên dù bạc tóc

Bởi vì hiện thực chẳng như mơ…

  ThanhSong ntkp

  CA. 11/11/2024

 

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

GIỌT SẦU ĐÊM MƯA (Youtube) - Thơ: Sông Thu - Nhạc: Lê Hữu Nghĩa - Ca sĩ: Kana Ngọc Thúy

GIỌT SẦU ĐÊM MƯA - Sông Thu và các Thi Hữu

 

LHN, Hồ Nguyễn, Kiều Mộng Hà, Song Quang, Lan, 

Minh Thúy Thành Nội, Thanh Song ntkp, Như Thu, 

Cao Bồi Già, Đỗ Quang Vinh, Mai Xuân Thanh,

Võ Ngô, Hưng Quốc, Lý Đức Quỳnh, Mai Lộc,

Phan Thượng Hải, HV, Thái Huy, Vũ Linh Huy,

Phan Kim Thành, Lê Mỹ Hoàn, Mai Vân VTT.

 

 


GIỌT SẦU ĐÊM MƯA

 

Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu

Âm thầm day dứt suốt canh thâu

Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách

Gió lạnh thân đơn bạc mái đầu

Ảnh vẫn trên bàn , người đã khuất

Lời in trong trí , giọng còn đâu

Hoen nhòa nhật ký từng đêm trắng

Buốt nhói tim côi nỗi muộn sầu .

Sông Thu

 

Thơ Họa:

 

GIỌT SẦU ĐÊM MƯA

 

Giọt mưa hay lệ đẫm cơn sầu

Khơi bấc cạn dầu đã mấy thâu

Khắc cốt hằn sâu lời hẹn cuối

Ghi tâm in đậm dấu tình đầu

Hương xưa vạn thuở còn quanh quẩn

Người cũ muôn trùng mãi tận đâu

Gối chiếc trở trăn hoài điệu ái

Đàn khuya thổn thức mãi cung sầu .

LHN