Cao Bồi Già, LHN, Như Thu, Minh Thúy Thành Nội, Sông Thu, Lan, Hưng Quốc, Lê Mỹ Hoàn, Song Quang, Huy Vụ, Mai Vân-VTT, Đỗ Quang Vinh, Lý Đức Quỳnh, Cao Mỵ Nhân
![]() |
Ảnh từ Internet. |
Bài xướng
HỮNG HỜ
Nửa vấn vương ai … nửa hững hờ
Lệ buồn ướt đẫm cả hồn thơ
Vàng thu mấy độ vừa tan úa
Trắng mắt nhiều đêm mãi thẫn thờ
Cứ ngỡ thuyền xuôi miền ấm áp
Đâu ngờ trăng lạc bến hoang sơ
Ngàn trùng xa tít giờ tao ngộ
Bến cuối … còn chăng … kẻ đợi chờ!
Thy Lệ Trang
BÀI HỌA:
HUYỄN ÁI
Vấn vương chi mãi kẻ ơ hờ
Lạc lõng trơ vơ bao ý thơ
Dạ tưởng bồn chồn, hồn luyến ái
Đêm hoài thao thức sắc tôn thờ
Đắm say biết mấy niềm ao ước
Vụn vỡ bao nhiêu nỗi ngóng chờ
Tất cả lung linh rồi biến mất
Chỉ là hình bóng huyễn tương sơ.
CAO BỒI GIÀ
23-11-2024
HỮNG HỜ
Bao thu lá rụng phủ ơ hờ
Vàng úa đường tình , cạn ý thơ
Cô độc đôi chân đường lạc lõng
Lẻ loi một góc dáng bơ thờ
Đêm dài đâu kẻ quen hay lạ
Gác nhỏ ai người thân với sơ
Biền biệt chim trời nơi góc bể
Biết ai còn nhớ để mong chờ .
LHN
![]() |
Tranh của ChatGPT |
CHỜ AI?
Thầm say kỷ niệm khép mi hờ!
Có lẽ đêm nầy thảo nốt thơ
Một sáng tình e còn bỡ ngỡ
Mười phen dạ ngẫm quá bơ thờ!
Mơ màng chỉ thắm hoài thêu nhặt
Ước nguyện cau nồng chẳng buộc sơ
Dõi mắt vườn xưa hồn vẫn ngợ
Người ta ngại hỏi biết ai chờ?
Như Thu
11/21/2024
MÀN SƯƠNG ĐÊM
(Họa 4 vần)
Bóng tối màn sương phủ nhạt hờ
Sân vườn vắng lặng bút mềm thơ
Thâm trầm nửa kiếp châu tràn đợi
Tĩnh mịch ngàn phiên lệ ngập chờ
Tiếng thắm yêu thương ngày hạnh ngộ
Hương nồng ấp ủ thủa ban sơ
Sầu dâng cuộn mãi bờ rêu lấp
Khoảng nhớ đêm sâu mắt dại thờ
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/21/2024
SAO NỠ CỰ TÌNH?
Giận mình sao lại cứ tôn thờ
Một kẻ cự tình xé nát thơ !
Ánh mắt trang đài luôn lạnh nhạt
Trái tim kiêu hãnh mãi ơ hờ
Làn môi chẳng mỉm cười ... trao gởi
Đôi gót không dừng lại ... đứng chờ
Có phải nàng chê ta chẳng xứng
Nhà nghèo, gia cảnh quá đơn sơ ?!
Sông Thu
(22/11/2024)
VỠ MỘNG
Lần lữa bao ngày, viết bức thơ
Đợi nàng trao gởi, bước ơ thờ
Mãi lo em chối khôn thèm nhận
Vẫn ngóng O ra cứ đứng chờ
Thoáng thấy ai kia lòng rộn rã
Chợt buồn,người ấy dạ bơ hờ
Tim ta,ai xé mà đau đớn
Vỡ mộng, thất tình nỗi đoạ sơ.
LAN
(22/11/2024).
NỠ ĐÀNH SAO EM
Này hỡi nàng ơi sao phải hờ
Đường chiều nhạt nắng đẹp như thơ
Chim chuyền miệng hót dường than thở
Em bước chân nghiêng tưởng định chờ
Mấy bận đón đưa dù lỡ dở
Bao hôm theo đuổi cũng bơ thờ
Cho nhau cơ hội duyên thành nợ
Đừng để tim này héo xác xơ
Hưng Quốc
Texas 11-22-2024
MÃI TRỌN VẦN THƠ
Tình kia trao những tưởng như hờ
Ai biết lòng ai vẫn ngóng chờ
Có phải em đang tràn mộng ước
Rằng là ta mãi trọn vần thơ
Ngàn thu trở lại hồn xưa cũ
Một sớm quay về thuở luyến sơ
Bến nước hoàng hôn còn ấp ủ
Cùng nhau tâm nguyện ý tôn thờ.
Lê Mỹ Hoàn
11/2024
HỜ HỮNG…
Tỏ tình mà thấy cứ ơ hờ ..
Nàng chẳng trả lời…dẫu nhận thơ
Thao thức hằng đêm lòng tưởng nhớ
Đăm chiêu suốt tháng dạ tôn thờ
Hắt hiu tâm trạng do tài thiển ?
Xao xác tinh thần bởi trí sơ ?
Em đã theo chồng về xứ lạ
Mà sao ta cứ mãi mong chờ ?!!
songquang
20241124
DUYÊN HỜ
Tiếc làm chi nữa mối duyên hờ
Nghĩa cũ phai rồi nhạt tứ thơ
Kẻ ở miền quê còn vọng tưởng
Người nơi viễn phố hết tôn thờ
Bao mùa thu đến sen tàn tạ
Mấy bận đông về cúc xác xơ
Cuộc sống giờ đây đầy thực dụng
Đầu môi chót lưỡi chớ mong chờ.
HUY VỤ
24/11/24
NÀO AI THẤU NỖI! …
Người ơi! Sao cứ mãi ơ hờ
Ròng rã bao mùa đẫm lệ thơ
Bấy Hạ tàn phai bời não nuột
Từng Thu vàng úa ngốn bơ thờ
Sao mà quên được câu thề ấy
Há dễ xóa nhòa ước hẹn sơ
Dẫu biết phương trời xa lạ đó
Thời ai thấu nỗi kẻ mong chờ …
Mai Vân-VTT,
24/11/24.
NHỚ ƠN SINH THÀNH
Đợi mẹ cha về cửa khép hờ,
Mộng bao nhung nhớ tuổi còn thơ:
Ơn cha dạy dỗ chưa đền đáp,
Nghĩa mẹ chăm nom phải phụng thờ.
Hướng dẫn đường ngay từ lúc bé,
Đưa vào nẻo chính tự ban sơ.
Ra đi vĩnh viễn không còn nữa,
Để khổ con hoài mong ngóng chờ!
Đỗ Quang Vinh
phụng họa
25-11-2024
TÌNH HỜ
Ta ôm ấp mãi bóng tình hờ
Hiện thực xa rời, trú cõi thơ
Đuối giấc chiêm bao tìm thắm thiết
Nhàu cơn mộng mị chuốc ơ thờ
Hoang mang hướng vọng miền giao hảo
Khắc khoải truy tầm chốn ngộ sơ
Thủy tận sơn cùng mê mệt ngóng
Trời cao đất rộng, cổ lai chờ…
Lý Đức Quỳnh
25/11/2024
DUYÊN THƠ
Thức giấc mê hoang, biết mộng hờ
Vẫn còn ấp ủ cuộc tình thơ
Những câu hò hẹn vờ quên lãng
Một khúc tương tư mãi phụng thờ
Áo lụa thời xưa bay óng ả
Khăn tơ thủa trước đẹp thô sơ
Nhưng sao thương nhớ từ muôn kiếp
Có phải duyên hay nợ khiến chờ …
Rancho Palos Verdes 26 - 11- 2024
CAO MỴ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét