Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

HÃY LÀ CÁNH TAY NGÀI - Bửu Tùng cùng thi hữu


Khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, người ta tìm thấy một tượng Chúa Giêsu ở Strabourg nước Pháp bị mất đôi tay sau những đợt giao tranh. Lúc đầu người ta định mang bức tượng đi sửa chữa, nhưng sau đó lại quyết định giữ nguyên như thế để nhắn gởi một thông điệp rằng những việc làm tốt đẹp của Thiên Chúa được thực hiện bằng chính đôi tay con người.
Dựa trên tính nhân bản không mang màu sắc tôn giáo, Bửu Tùng xin được chia sẻ bài thơ này và ước mong nhận được bài họa. Xin chân thành cám ơn.








HÃY LÀ CÁNH TAY NGÀI

Đạn xé yên bình Chúa mất tay
Hành tinh lửa nhuộm mãi bao ngày
Người băng máu thịt thân tuôn chảy 
Kẻ tránh bom mìn mảnh cuộn bay
Khổ giá thần tiên mang thuở nọ
Tình trường thế tục gánh hôm nay
Tứ chi Ngài thiếu lau dòng lệ
Khỏa lấp bằng gì bạn có hay?
                          Bửu Tùng
                          7/1/2016


HỌA:



VÌ ĐÂU?

Vì đâu khiến Chúa mất đôi tay,
Gợi nỗi thương đau những tháng ngày.
Phải lũ Giu Đa gieo đạn lạc,
Hoặc bầy quỷ sứ vụt tên bay?
Người đang ngự giữa nhân quần đó,
Chúa vẫn trong tim thế giới này.
Linh tượng khuyết phần chi cứu rỗi,
Hãy còn chứng nạn để đời hay!
                    08/01/2016
        Lão Trương Phương Ngữ


NHÌN BỨC TƯỢNG MẤT TAY

Ngắm nhìn bức tượng mất đôi tay,
Chiến cuộc dù ngưng đã lắm ngày,
Vững chải phơi mình qua gió táp,
Hiên ngang ngữa mặt dưới mưa bay.
Cầu mong nhân thế yêu thương mãi,
Ước muốn trần gian gắn kết này,
Xây dựng niềm tin quên oán hận
Yêu thương trao gửi vạn điều hay!
                             Hoành Trần
                                 8/1/16


TỪ CÁNH TAY NGÀI

Là: - Còn chứng tích mất đôi tay
Binh lửa kinh qua những tháng ngày
Tâm vẫn an nhiên trên bệ đứng
Thân còn tự tại dưới mây bay
Hình dung cao cả muôn ngàn trước
Biểu tượng nhân từ bấy thuở nay
Tuế nguyệt trơ gan thêm nhuận sắc
Hồ như hoa gấm dệt điều hay!
      Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
              Jan- 08-2016
Từ Thung Lũng Hoa Vàng, California - USA


Ý TÌNH TƯỢNG VỠ

Nét buồn thầm lặng gẫy đôi tay
Ngài đứng đợi trông những tháng ngày
Ảm đạm bên trời mây xám rũ
Hắt hiu trong gió lá vàng bay
Vô tâm vạn kẻ không nhìn nữa!
Trợ thủ bao người có đến nay?
Nhân loại khổ đau chờ cứu trợ
Ý tình tượng vỡ mấy ai hay
                  8/1/2016
            Đoàn Chinh Nam


CHÚA VẪN CHỜ TA 

Nhìn Cha đứng đó chẳng còn tay
Thương tích ai gây bấy tháng ngày
Khắp chốn đạn bom không ngớt nổ
Cùng nơi hỏa tiễn chẳng ngừng bay
Thù đòi cho thỏa nào ai biết…
Hận trả sao vừa đố kẻ hay?
Ánh mắt xót thương Ngài vẫn  đợi…
Oán cừu hãy xóa hỡi người nay.
                          Cao Bồi Gìa
                          08-01-2016


HÃY GIỮ HÒA BÌNH

Quý mến bao nhiêu những cánh tay
Chiến tranh tàn khốc suốt đêm ngày.
Kiên cường cầm súng đà rơi rụng
Thương cảm dìu dân đã rớt bay.
Tượng Chúa lưu thương đau thuở ấy
Đời Dân đượm sắc đẹp thời nay.
Lòng người mọi hệ đều ghi nhớ
Thế giới hòa bình mọi sự hay.
                   Trần Như Tùng



BÀN TAY BAN PHÚC

Tin yêu cầu nguyện Chúa giơ tay
Ban phúc an vui chẳng kể ngày
Bất tín ghen tuông dao chém đứt
Nên không thề chúc đạn ngừng bay
Chiến tranh tiếp diễn hoài từ đấy
Thù địch càng tăng mãi đến nay
Muốn được hòa bình ngưng đố kỵ
Thực hành công chính ấy điều hay.
     Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
                Tx: 08-01-2016

HÃY LÀ CÁNH TAY CỦA NGÀI

Ý muốn là ta phải tiếp tay
Cùng Ngài san sẻ chuyện hằng ngày
Từ ly nước lã - ai không có
Tới mảnh áo thô-kẻ bị bay
Trước cảnh phồn hoa-son phấn ấy
Giữa nơi loạn lạc-thế gian nay
Đừng trì hoãn nhé đau lòng Chúa
Làm được như vầy quả thật hay.
                                 Thái Huy
                                 Jan-08-16


CHẲNG CẦN TAY

Tình yêu rộng mở chẳng cần tay
Thế giới đau thương những tháng ngày
Máu lửa lan tràn dòng lệ đổ
Hận thù chất ngất đám mây bay
“Bình an dưới thế” thời xưa ấy
Phước huệ trên trời buổi sớm nay
Thế Chiến qua rồi, Người vẫn đó
Đôi tay bất lực biết ai hay…
                          Ly Châu
                       09/01/2016

GIẢI PHÁP DUNG HOÀ

Biết đời loạn lạc , Chúa giang tay
Cứu rỗi trần gian những tháng ngày
Biểu tượng nhân từ , không thoát khỏi
Đạn bom tàn phá , chẳng ngừng bay ;;
Hận thù nhân loại , còn sâu nặng
' Nhiệt hạch ' loài người , có thể.... hay ??
Xin nhận thứ tha bao tội lỗi
Dung hoà sự sống... Hợp thời nay 
                               Vĩnh Hoàng

ĐÔI TAY MẦU NHIỆM

Chúa trong hình tượng mất đôi tay
Vẫn đứng uy nghi với tháng ngày
Đối mặt giữa trời bom lửa cháy
Trơ gan trong cảnh đạn tên bay
Cứu nguy nhân loại từ vô thỉ
Chuộc tội chúng sanh trước tới nay
Thông điệp lòng từ nên chuyển hóa
Độ đời ghi chứng tích ai hay?

      Phùng Trần - Trần Quế Sơn
          (Illinois;Jan-09-2016)

HÃY NHÌN NGƯỜI

Chiến tranh bom đạn cướp đôi tay
Hậu quả lắt lay với tháng ngày
Bất hạnh tật nguyền luôn mãi bám
Rủi ro bệnh hoạn chẳng xa bay
Tượng kia âu cũng hình vô giác
Bạn nọ chắc rằng cơ thể nay
Hãy mở tầm nhìn ra thế giới
Bao người khiếm khuyết mấy ai hay...?
                                 Võ Làng Trâm

TAY NGƯỜI

Hãy giữ y nguyên tượng thiếu tay
Thử xem vô cảm đến bao ngày?
Đạn bom không mắt sinh tang tóc
Nhân loại ơ hờ chết mặc bay
Học thuyết, lợi danh từ quá khứ
Chiến tranh thảm họa tới ngày nay
Nổi trôi, chết chóc không ai đỡ
Người có tay đâu… ý nghĩa hay!
                                  Lộc Bắc
                                  Jan2016
CÁNH TAY CỨU CHÚA

Pho Tượng nơi kia Chúa mất tay,
Khác chi Thánh Giá ngự đêm ngày
Lòng thành tín hữu hằng trông cậy
Ánh sáng Tin Mừng chẳng nhạt, bay
Tội lỗi được tha: vào dĩ vãng,
Hồn thiêng đổi mới: khở từ nay.
Công ơn cứu chuộc hằng ghi tạc,
Mầu nhiệm cực kỳ chẳng có hay...
                     Thế Kiên Dominic

BÓ TAY

Con người tạo ác Chúa khoanh tay
Khói lửa đao binh khổ mỗi ngày
Đất thánh xang bang nhiều đạn lạc
Đình thần xấc bấc lắm bom bay
Quan phòng chằng giải oan kim cổ
Giáng phúc vẫn ghi tội bấy nay
Đủ cả thân hình còn sướt mướt (*)
Hà chi sứt mẻ chì đôi tay.
             Thủy Lâm Sinh
              Jan- 08-2016
(*) Tượng Đức Mẹ khóc

CHÚA LÒNG THƯƠNG XÓT
Thánh tượng Ki-tô vỡ mất tay
Thanh thiên tỏ hiện rõ lâu ngày
Thế nhân giao chiến hòn tên lạc
Đồng loại căm thù mũi đạn bay
Thiên Chúa quan phòng hằng tỏ biết
Phàm nhân hèn mọn chẳng gì hay !
Cha Lòng Thương Xót luôn mời gọi
Thế giới  giao hòa bấy đến nay 
                     Jos. Hương Quê
                           ĐXT-Sg

BÀN TAY CHÚA        
 

Tượng  Chúa Giêsu mất hết tay
Trải bao mưa nắng những đêm ngày
Vẫn còn trường cửu sau thời loạn
Mãi đứng vững bền trước đạn bay
Thế chiến đã qua từ dạo ấy (*)
Loài người hệ lụy đến hôm nay
Ý Cha gởi lại cho nhân loại
Thông điệp của Ngài mấy kẻ hay?
                        Ngô Văn Giai
               Virginia, Jan 15/ 2016
(*) Thế chiến thứ 2 (1939-1945)

SÁ GÌ PHẦN TAY CHÚA
 
Chiến tranh là thế có gì hay
Chết chóc tang thương chuyện bấy nay
Dân chúng điêu linh trăm khổ ải
Cửa nhà tan tác khói mù bay
Đạn bom cày xới không do dự
Tài sản rụi thiêu chỉ bấm ngày
Thù hận chất chồng đầu chốt tuyến
Sá gì thân Chúa với phần tay.
Quảng Trị, Bính Thân - 2016.
                  Văn Thiên Tùng


NHƯ MỘT DÌ SƠ - Bửu Tùng cùng thi hữu





NHƯ MỘT DÌ SƠ

Xinh hiền đượm nét một dì sơ
Lắm kẻ nhìn em dạ thẫn thờ
Tóc xõa mây hồng giăng biển mộng
Môi cười nắng ấm điểm trời mơ 
Thời trang vật chất đừng mê mệt 
Trí tuệ tâm linh chớ hững hờ 
Hướng thiện yêu đời vui dấn bước
Nhu mì dệt thắm chuỗi ngày thơ
                             Bửu Tùng
                              6/1/2016


HỌA:


NHỮNG DÒNG TÂM HUYẾT

Nàng còn man mác nét hoang sơ
Mộc mạc duyên quê ước lệ thờ.
Cần mẫn xinh tươi như dáng lúa
Thiện lương thanh thoát tựa hương mơ.
Áo nâu ôm sát eo vừa chớm
Tóc mượt vương theo gió cuốn hờ.
Thi sĩ lặng thinh vào ảo mộng
Những dòng tâm huyết bước vào thơ.
                             Trần Như Tùng


CUNG CHÚC TÂN XUÂN – Đức Hạnh cùng thi hữu





CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Cung kính mời nhau chén rượu nồng
Chúc mừng năm mới thỏa chờ mong
Tân niên cải cách vui hồn nước
Xuân cảnh hòa ân đẹp cõi lòng
Vạn vật sinh tồn luôn tuyệt hảo
Sự tình bế tắc cũng hanh thông
Như hoa nở thắm vườn chân lý
Ý Nguyện Bay Xa Đến Tận Cùng.
Đức Hạnh
01.01.2016

BÀI HỌA:

Ý XUÂN
Cung thiềm ngọc nữ mộng mơ nồng
Chúc phúc duyên tình chạnh nhớ mong
Tân lịch tết về vui thỏa dạ
Xuân kỳ ái đến khỏa khuây lòng
Vạn ân nhân thế đồng tâm ước
Sự biến lộc đời mãi trí thông
Như những chồi non hoa thắm biết
Ý Ngời Đức Nghĩa Đẹp Vô Cùng.
Vetra Tho
01.01.2216

CHÚC BẠN
Nâng chén chia nhau chút rượu nồng
Ly nầy ly nữa thấm niềm mong
Chúc anh tết đến vui duyên phận
Mừng bạn xuân qua đẹp tấm lòng
Hai đứa xây tình đêm gió lộng
Ngàn lời gởi nghĩa giữa đồi thông
Mười hôm chẳng phải là lâu lắm
Sáu Khắc Năm Canh Hãy Cạn Cùng./.
Nguyên Nhật
01.01.2016

CHÀO NĂM MƯỜI SÁU
Chào năm mười sáu nghĩa thơm nồng
Đón đợi sum vầy thỏa ước mong
Rét buốt qua rồi thôi chột dạ
Xinh tươi sẽ đến hết nao lòng
Muôn nơi vui vẻ quên thù oán
Vạn chốn yên lành biết cảm thông
Thắm đượm tình yêu trong cuộc sống
An vui hạnh phúc đẹp vô cùng .

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Cung thỉnh Bính Thân đẹp rạng ngời
Chúc mừng hạnh phúc khắp nơi nơi
Tân niên tấn lộc lòng phơi mở
Xuân mới phát tài sắc mặt tươi
Vạn chuyện lo rầu quăng bỏ hết
Sự tình suông sẻ bắt tay cười
Như hoa nở thắm vườn thi phú
Ý nguyện thành công sống thảnh thơi

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Cung nghinh bạn hữu cạn ly nồng
Chúc cả năm tròn thỏa ước mong
Tân chí khí cải đời dựng nghiệp
Xuân tâm hồn phát phú trưng lòng
Vạn trôi vướng sạn e rằng cản
Sự tắc khơi nguồn ắt sẽ thông
Như được thuận thiên trời giúp đỡ
Ý ta đạt tới cõi vô cùng !
Tau Dotrong
Bắc giang,02.01.2016

XUÂN - Đức Hạnh, Ngọc Liên



XUÂN
Xuân về hoa thắm trải non sông
Xuân cảnh nhân gian rạng rỡ nồng
Xuân kết tâm giao ngời bổn đạo
Xuân hòa tình nghĩa đẹp gia phong
Xuân sinh cây trái bừng hương sắc
Xuân lộc chồi non nở nụ hồng
Xuân chúc an bình trên thế giới
Xuân say chân lý, phúc thông công.
01.01.2016

HỌA:

XUÂN CHÚC
Xuân đến an bình trải núi sông
Xuân sang rộn rã ánh dương nồng
Xuân ươm chữ nghĩa ngời gia đạo
Xuân dệt câu tình sáng lễ phong
Xuân ước cây đời luôn thắm đẹp
Xuân mơ cội phúc mãi tươi hồng
Xuân tha thiết gửi lời yêu mến
Xuân chúc muôn người rạng rỡ công.
01.01.2016

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

TÂM SỰ - Võ Tấn Hùng



Tác giả Võ Tấn Hùng
TÂM SỰ            
 Kính tặng nhà thơ Hồng Khai.
               
Tâm sự đôi dòng với Bác Khai,
Hải Lăng- Tuy Phước chặng đường dài.
Quý tình điện thoại thăm dăm phút,
Mến nghĩa Đường thi tặng ít bài.
Tuổi trẻ binh đoàn tay súng giỏi,
Tuổi cao Thành Cổ bút thơ tài.
Phòng đơn gối chiếc thân vò võ,
Trái gió trở trời biết cậy ai?
                                 2015.
                             VÕ TẤN HÙNG
                   


QUẢNG TRỊ YÊU THƯƠNG
                  
Kính tặng nhà thơ Hồng Khai.
               
Ghé thăm Quảng Trị đã chiều sương,
Đất lửa năm nao chí quật cường.
Huyền ảo hoa đăng đêm Thạch Hãn,
Thiêng liêng cờ rực sáng Hiền Lương.
Vấn vương vị ngọt khoai Trà Bát,
Ngào ngạt mùi thơm cháo Vạt Giường.
Xứ Nẫu bâng khuâng xa Mỹ Thủy,
Cửa Tùng miền sóng vỗ yêu thương!
                                          2015
                              
VÕ TẤN HÙNG                       
(GV Trường THCS Phước Hưng,
Tuy Phước, Bình Định)              

hutazox@gmail.com

MẶC XUÂN



MẶC XUÂN
Nhiều năm tết bỏ nguyện quay về
Ngắc ngoải soi đường ngậm ngõ quê
Khốn khổ vì đau thường não nuột
Thờ ơ bởi bệnh quá ê chề
Hằng răn giữ tánh không sầu thảm
Mãi dặn chăm lòng chớ ủ ê
Để cõi tâm bình nên diệu pháp
Dù xuân hất hủi cũng yên bề
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
SAU KHI THOÁT HIỂM
( NĐT )
“Giữ từ thứ sáu trước vần”
Theo tàu cứu hộ chở quay về
Cảm được vui nhìn thấy ngõ quê.
Bão mạnh thuyền nghiêng, niềm khủng khiếp
Người trôi sức kiệt, nỗi ê chề.
Hồn lai hiểu được đà may mắn
Não dậy mừng sao bớt ủ ê.
Cảm tạ biên phòng bên chiến hữu
Dành cho cuộc sống đã yên bề.
Trần Như Tùng
NGHÊNH XUÂN
Mặc cho nghèo khó cũng ưng về
Viễn xứ ai người bỏ được quê
Dẫu có thân hèn không ủ mặt
Dù đây phận mỏng khó ê chề
Cứ an nẽo đạo đừng than thở
Lo vững tấc lòng gạt oải ê
Ở giữa dương trần tu luyện chí
Mừng xuân rộn rã với muôn bề
Trần Ngộ (kính hoạ )
CHỐN VỀ
(NĐT)
Cụt ngủn đường danh bất dĩ về
Mồ hôi gạo đổi sống nhờ quê
Bàn tay gắng gượng tìm an ổn
Cửa miệng  lìm im đã chán chề
Mấy nỗi tan tầm khi cuộc mỏi
Bao niềm khởi sự lúc đời ê
Dần buông ngõ ý đêm ngời nguyệt
Thả bước nhàn yên giữa bộn bề !
Lý Đức Quỳnh 5.1.2016
VUI XƯỚNG HỌA 
Xứ xa nhớ bạn muốn quay về,
Vào mạng đọc thơ mơ thấy quê.
Trạng quá đôi khi sầu với thảm,
Nổ nhiều lắm lúc ê rồi chề,
Về già nhàn nhã mà sinh chán
Lên lão ngồi không lại muốn tê.
Thấy xướng nhào vô tìm bút họa,
Cũng qua ngày tháng thỏa đôi bề.
Hoành Trần
XUÂN MỘNG
Rõ giống trời xa được trở về
Dạ còn lưu mãi mảnh hồn quê
Hằng đêm đám trẻ say làn sáo
Mỗi tối bầy em sảng điệu chề
Thơ phú thằng môi còn nhịu nhíu
Rượu nồng cái lưỡi cứ tề tê
Mai rồi mãi nhớ người trong mộng
Ấm cả trời xuân giữa bộn bề.
PhanTựTrí 
(Có điệu "CHỀ" đấy!- đồng giao)
XUÂN VIỄN XỨ
Hẹn ước mùa Xuân sẽ trở về
Nhưng thuyền viễn xứ mịt mù quê
Giao thừa đất lạ buồn day dứt
Dõi Tết trời xa tủi chán chề
Ngọn nến mong nhà tuôn lệ thảm
Nén hương tưởng nước quyện hồn tê…
Chuông chùa vẳng tiếng lòng se lạnh
Khoảnh khắc không gian lặng tứ bề…
Cư-Nguyễn
THANH THẢN CÙNG XUÂN
Xuân đến bao năm nguyện trở về
Thăm dà ngó cựa nẻo đường quê
Tâm già dững lúc thường u ẩn
Tuổi lão diều khi lại chán chề
Giữ dạ mần răng khoon úa thảm
Gìn lòng dư rứa khỏi sầu tê
Điều thân thọ cảm hồn an trú
Thanh thản cùng xuân đẹp bốn bề
GM.Nguyễn Đình Diệm
GIỮ XUÂN
Hết đông nắng ấm đón xuân về
Hớn hở mừng vui hướng chốn quê
Xứ lạ đất người dù khổ cực
Tha phương cuộc sống dẫu ê chề
Tâm hồn gắn bó gom tình mặn
Lòng mãi vấn vương đọng dạ tê
Bảo táp phong ba trời dậy sóng
Hương xuân cứ đượm mặc trăm bề
Phanho
CHÚC XUÂN
“Ngũ độ thanh”
Xuân đến rồi đây tết lại về
Mai,đào nở thắm rợp đường quê
Người vui chúc tụng nhiều may mắn
Kẻ khổ cầu xin bớt chán chề
Đổi mới thanh bình không thảm bại
Yên lành hạnh phúc chẳng tàn ê
Thành công nguyện ước cùng hy vọng
Phước lộc tài nguyên khắp mọi bề

Nhã My

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

U MÊ - Nhật Thủy Hoành Trần


             Tác giả Hoành Trần



U MÊ
Ráng hoạ bài thơ đã hết đêm,
Đầu hiên nghe rộn tiếng bầy chim.
Làm cho ý chạy quanh ngoài phố,
Lại khiến thơ bay tận dưới thềm. 
Nể bạn đã trao từng chữ mượt, 
Khen ai vừa tỏ mỗi câu mềm. 
Lâu rồi mới gặp người xưa cũ. 
Viết mãi nhưng sao cứ bí thêm! 
                          Hoành Trần

TÂN NIÊN XƯỚNG HOẠ - Phương Hà và thi hữu




TÂN NIÊN XƯỚNG HOẠ - Phương Hà


Họa: 

Người Nay, Cao Bồi Già, Lê Đăng Mành, Phan T Trí,
Thục Nguyên, Thy Lệ Trang, Thanh Hòa, 
Nguyễn Đắc Thắng, Nguyn Gia Khanh


TÂN NIÊN XƯỚNG HOẠ

Tân niên xướng hoạ mấy bài thơ
Như gặp được nhau, thú chẳng ngờ
Câu chữ trao đi... trao ước vọng
Điệu vần gởi lại ...gởi niềm mơ
Mang đôi kiếng lão, say sưa viết
Nhắp chén trà thơm, háo hức chờ
Giây phút tìm ra từ đối chỉnh
Ôi chao, hạnh phúc cứ tràn bờ...

Phương Hà


Bài hoạ: 

THƠ ĐU NĂM

Đầu năm hí hoáy mấy câu thơ
Gửi bạn tâm giao chẳng chút ngờ
Xướng họa lãng du vào cõi mộng
Rượu trà say khướt tận trời mơ
Tiền vào đáy túi không lo đợi
Phúc đến tầm tay chẳng phải chờ
Chồng vợ đẩy đà nâng tuổi thọ
Ao nhà lắm cá phải be bờ

 Người Nay


CŨNG KHAI BÚT

Đầu năm khai bút mấy vần thơ
Hạnh phúc trào dâng thật bất ngờ
Ngàn ý mừng Xuân tròn ý nguyện
Trăm điều chúc Tết vẹn điều mơ
Phúc tràn lai láng không cần đợi
Lộc phát thênh thang chẳng phải chờ
Chữ nghĩa tuôn tuôn như mạch suối
Lời trau chữ chuốt tuyệt vô bờ…

Cao Bồi Già


NỖI NIỀM THƠ!

Nỗi niềm rụng xuống ứa thành thơ
Vẫy bút ý tuôn thiệt bất ngờ
Xướng họa tâm chao luôn cứ tưởng
Thôi xao tánh chọng mãi còn mơ
Nhìn trăng lặng lẽ neo vần đợi
Buộc gió trầm tư kết chữ chờ
Thắc thỏm gởi đi mong trở lại
Hồi âm cầm được giống qua bờ

Lê Đăng Mành


XUÂN VUI

Gửi bạn miền xa một khổ thơ
Hồi âm mấy lá, sướng đâu ngờ
Trời xuân én rộn chao đồng vọng
Vườn mộng hương lành gửi cõi mơ
Mấy tiếng chân tình, mà tháng đợi
Vài câu trọn ý, cả năm chờ
Đầu xuân vui quá, đừng be đắp
Kẻo lạc vần, niêm lại vỡ bờ...

Phan Tự Trí


THUYỀN ĐÃ XA RỒI

Cũng toan qua quít ít vần thơ
Cảm hứng bỗng dưng cạn bất ngờ       
Bươi óc tìm câu nao tấc dạ
Bưng đầu kiếm chữ trắng cơn mơ
Tình yêu đâu nữa mà trông ngóng ?
Hy vọng còn chi để đợi chờ ?
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ
Thuyền xưa nay đã quá xa bờ

Thục Nguyên


TÌNH THƠ

Từ thuở trời cho một góc thơ
Niềm vui đã đến thật không ngờ
Hồn thu ngơ ngẩn treo cành trúc
Trăng hạ rộn ràng lạc bến mơ
Vạn chữ chập chùng mây gió đợi
Ngàn câu thấp thoáng bóng ai chờ
Vần trao, ý hẹn nghìn năm trước
Ào ạt triều dâng sóng vỗ bờ.

Thy Lệ Trang


TÂM TÌNH ĐẦU NĂM

Đầu năm lả lướt mấy vần thơ
Gởi tới người thân,chẳng thể ngờ
Tuyết trắng nơi đây,giăng cảnh mộng
Mai vàng chốn cũ,toại lòng mơ
Vườn đào hương sắc,xa xôi ngóng
Tùng bách trung trinh,mải miết chờ
Cho dẫu không gian chia lắm nẻo
Thương yêu ,tương kính thật vô bờ

Thanh Hoà


TÂN NIÊN XƯỚNG HỌA

Chừng như năm cũ chỉ là thơ
Cuộc sống lao đao đã hết ngờ
Nổi loạn câu vần thềm bức xúc
Trầm tư con chữ ngưỡng hoài mơ
Thời gian sóng gợn vơi nguồn cảm
Mái tóc sương phơi bạc sắc chờ
Xuân mới thầm mong đời sẽ mới
Bước chân khao khát bước sang bờ.

Nguyễn Đắc Thắng


ĐỢI THƠ

Cứ đợi người đề để họa thơ
Rằng đây với đó có chi ngờ
Dù ngăn sông núi, ngăn sao mộng
Vẫn dệt ân tình, dệt mãi mơ
Một tứ vừa khơi lòng lại ước…
Vài câu mới gửi dạ luôn chờ…
Tìm nhau vẫn ngóng hoài trang mạng
Chợt gặp, hồn như nước vỡ bờ.

Nguyễn Gia Khanh





KHẤT HẸN - VỀ THĂM QUÊ ANH - Như Thu và Thy Lệ Trang



BÀI XƯỚNG

KHẤT HẸN

Mỗi độ đông tàn rất nhớ quê!
Lòng luôn thôi thúc hãy quay về
Danh lam nổi tiếng… anh chờ đợi
Phong cảnh hữu tình… bạn tỉ tê
Đà Lạt sương mù hồn quyến luyến
Nha Trang cát trắng dạ say mê
Năm này khất hẹn mong tha thứ
Xí xóa em hiền chớ trách chê!

Như Thu




BÀI HỌA

VỀ THĂM QUÊ ANH

Dìu dặt bên đồi tiếng sáo quê
Trời xanh bát ngát đón ta về
Mùa xuân gieo nhẹ niềm hoan lạc
Ánh mắt dâng đầy nỗi đắm mê
Lưu thuỷ ngọt ngào trên xóm nớ
Hành vân rộn rã cuối sông tê
Anh hôn phớt nhẹ lên gò má
Em sợ "Coi chừng mạ sẽ chê" !


Thy Lệ Trang

VÔ CẢM - DÒNG TRÔI - Lê Cảnh Tiến

VÔ CẢM
Ta ngồi vuốt lại mớ tóc bay
Thấy bóng xuân qua vội một ngày
Gót dẫm bùn đen đời nghiệt ngã
Chân càn bụi đỏ sống cuồng quay
Bàn tay nặng trĩu lời đay nghiến
Ánh mắt ưu tư nỗi đọa đày
Trước cửa còn không loài cỏ dại
Bên thềm ai đứng chẳng hề hay ./.

DÒNG TRÔI
Miên man đứng trước cửa hiên nhà
Ngắm bóng xuân tình lại xót xa
Vạt nắng hoàng hôn ghìm điệu nhạc
Bóng chiều tắt lịm đắm lời ca
Nhìn lên mái tóc làn sương phủ
Ngó xuống bàn chân dấu vạn kha
Chợt thấy cuộc đời trôi vội vã
Trăm năm một thoáng thế thôi mà ./.

Lê Cảnh Tiến
31/12/2015

letien3010@gmail.com

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

MỜI QUA XƯỚNG HỌA - Trần Như Tùng



 MỜI QUA XƯỚNG HỌA

Được mời xướng họa thật vui sao
Hướng tới bạn thơ ngả nón chào.
Đón nhận nhiều vần mây ngũ sắc
Trình thưa mấy tứ gió ba đào.                                                             
Nôm na mộc mạc lời tim gửi
Đầm ấm thiết tha ánh mắt trao.
Chạm chén trà thơm lòng rạng rỡ
Câu thơ ngâm vịnh nhẹ dâng cao.
                          Trần Như Tùng

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

BỐN MÙA AN VUI!

BỐN MÙA AN VUI!
THƠ MỜI HỌA
Chưa hề chạm được nụ tầm xuân
Chới với loay hoay cứ ngại ngần
Nắng hạ ru mây còn hốt hoảng
Mưa Lào dỗ gió mãi phân vân
Cơn may quăng xuống màu nghèo khổ
Ngọn bấc xán thêm cảnh túng bần
Mặc kệ bốn mùa – xin tĩnh lặng
Chợt nghe tròn trịa giọng sương ngân!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
XUÂN CẢM
Mầm tí tách cười dậy nốt xuân
Sân hoe vạt nắng đẹp vô ngần
Én về thoi dệt y lời hẹn
Em đến tay cầm đọng dấu vân
Ngọn bấc giao thời mây ấm áp
Cành mai đổi sắc áo thanh bần
Đó đây tiễn biệt mùa băng giá
Mạch sống tuôn trào suối nhạc ngân !
Trương Đình Đăng
KHÚC NHẠC XUÂN 
Không đợi không chờ vẫn cứ xuân,
Tiếng thơ vang vọng thật trong ngần,
Thiên nhiên khéo chọn màu tô thủy,
Vũ trụ lựa trao sắc điểm vân.
Hạnh phúc sẽ về bên kẻ khó,
Đủ đầy mong đến với anh bần.
Chồi non lộc biếc đua chen nở,
Sự sống bừng lên trổi giọng ngân!
Hoành Trần

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

TÌNH TRĂNG NƯỚC - Trương Văn Lũy hoạ BÀI THƠ CUỐI NĂM của Thy Lệ Trang,

TÌNH TRĂNG NƯỚC
Hoạ BÀI THƠ CUỐI NĂM của Thy Lệ Trang,

Trăng nước cơ duyên của cuộc đời,
Ngàn sau đầu bạc nguyện an vui.
Người phương nắng hạ còn mong mỏi,
Kẻ chốn mưa sương vẫn đợi mời.
Cuộc sống vô thường làm hối tiếc,
Nhân sinh đây đó tự đầy vơi.
Trang thơ lật lại càng chua xót,
Trăng nước đôi bờ đã cách đôi.

Trương Văn Luỹ

                                                   
BÀI XƯỚNG

BÀI THƠ CUỐI NĂM

Còn lại mình ta ngẫm sự đời
Hỏi người phương đó có gì vui?
Tình yêu thuở trước dù chưa nói
Ánh mắt ngày xưa đã rõ mời
Tình nhớ* bồi hồi đêm lạnh lẽo
Ngậm ngùi*  tha thiết lệ chơi vơi
Bỗng dưng bắt gặp trong tiềm thức
Em nắm tay chàng... vai sánh đôi...

*Tên những bản nhạc

Thy Lệ Trang