Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

THU SAY “Thuận nghịch độc”!



BÀI XƯỚNG
THU SAY
“Thuận nghịch độc”
Ta buồn nỗi nhớ gửi ngàn mây
Ảo ảnh tràn cay, lệ ngập đầy
Xa mộng giấc cuồng tâm mãi mộng
Tỉnh say đời loạn trí hoài say
Nhòa trăng bóng lạnh thu hờ hững
Rối tóc men nồng hương ngất ngây
Pha đắng giọt sầu đêm lặng vắng
Ta buồn nỗi nhớ gửi ngàn mây.

Mây ngàn gửi nhớ nỗi buồn ta
Vắng lặng đêm sầu giọt đắng pha
Ngây ngất men nồng hương tóc rối
Hững hờ thu lạnh bóng trăng nhòa
Say hoài trí loạn đời say tỉnh
Mộng mãi tâm cuồng giấc mộng xa
Đầy ngập lệ cay tràn ảnh ảo
Mây ngàn gửi nhớ nỗi buồn ta.
Thy Lệ Trang
BÀI HỌA
THU YÊN !
“Thuận nghịch độc”
Ta bồng bát gió* lộng vòm mây
Mộng tẩm bình yên lạc phước đầy
Xa xót ngóng hoài nghiêng dậy tỉnh
Hững hờ đưa mãi lệch nằm say
Nhòa du ảo diệu tình chan chứa
Nhạt lãm âm thầm tuổi dại ngây
Pha mực bút thường nhiên vấn nguyệt
Ta tìm cõi lặng tĩnh đài mây

Mây đài tĩnh lặng cõi tìm ta
Nguyệt vấn nhiên thường bút mực pha
Ngây dại tuổi thầm âm lãm nhạt
Chứa chan tình diệu ảo du nhòa
Say nằm lệch mãi đưa hờ hững
Tỉnh dậy nghiêng hoài ngóng xót xa
Đầy phước lạc yên bình tẩm mộng
Mây vòm lộng gió bát bồng ta !
Lê Đăng Mành
* Bát phong gồm có bốn điều phước lành và bốn điều bất trắc như sau: "thịnh suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc"

CHÙM THƠ HUY VỤ


DÂN TOÁN LÀM THƠ
(Bài xướng)

Dân toán làm thơ nỏ ngại ngần
Luật niêm ghép đại miễn xuôi vần.
Điệp từ tám lượt không thèm bớt.
Bát láy hai lần vẫn muốn nhân.
Sắc thái độ thanh lo nhẩm tính.
Tập danh độc vận cứ phân vân.
Rơm khô chắt lại tìm tinh túy.
Dâng tặng tao đàn đỡ tủi thân.
              Nguyễn Mạnh Hùng

 XÁ GÌ
 (Bài họa)

Dòng thơ đã ngọt lại trong ngần
Lóng lánh châu sa hội đủ vần.
Toán giỏi mang ra phò thế nước
Văn tài để lại giữ lòng nhân
Đường trần coi tựa vòng  dâu bể/
Cõi tạm khác gì mảnh lãng vân.
Vẫn biết tri âm là khó kiếm.
Tương đồng thanh khí ắt rồi thân
                        Huy Vụ họa
                         23/09/2015

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

XUẤT TÁI KHÚC (CHIÊU QUÂN MỘNG) - Ca Dao cùng quý thi hữu





THỈNH HỌA:


XUẤT TÁI KHÚC 
(CHIÊU QUÂN MỘNG)

Réo rắt hồ cầm gửi lại ai,
Ải quan nhạn lạc trắng thương đài
Bốn dây rỉ máu lời ly biệt
Chín khúc tuôn dòng nỗi đắng cay
Thút thít trăng khuya sầu liễu rũ
Mơ màng vách quế giấc xuân lay
Quân vương có thấu cho lòng thiếp
Trở giấc thiền vu, mộng tưởng Ngài!?
                                         Ca Dao

HỌA:


SÁT PHU TRÍCH LỆ

Hán Hồ, Hán Hán khác gì ai,
Cũng chỗ cao sang chín bực đài!
Xót cái hường nhan cam vị đắng
Cảm lòng cố quốc chịu mùi cay
Bởi thằng thợ vẽ tham màu bạc
Tại lão tơ hồng muốn lá lay?
“Trích lệ sát phu” oan nghiệt đó
Ngàn năm đọng ở nét chau ngài.
                             Mai Quang 

CẢNH ĐÊM THU - Trần Ngộ





CẢNH ĐÊM THU

Trăng thu bàng bạc đẹp vô cùng
Thỉnh thoảng chuông chùa lại vọng rung
Hương bưởi ngạt ngào thơm khắp lối
Hoa cau dìu dịu toả quanh vùng
Ao trong đàn cá oằn vây lội
Nước lạnh lũ rùa quẫy cẳng tung
Thấp thoáng bóng dơi về tổ ấm
Trời đêm cảnh vật chẳng tranh hùng
                                     Trần Ngộ 
                                  (Lâm Đồng)

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

SANG THU - MƯA THU - thơ mời họa của Tăng Xuyên (Hội An)




Thơ mời họa:
Bài 1 : SANG THU

Sợi nắng mơ màng vắt ngọn cây
Vườn xưa vèo chiếc lá vàng bay
Tiếng ve im ắng bao ngày trước
Hương ổi thơm lừng mấy bữa nay
Anh vẫn xao lòng vì cánh nhạn
Em còn mỏi mắt với vầng mây
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ ?
Hai đứa đường chiều thu đắm say



Bài 2 : MƯA THU

Mưa vẫn thì thào qua phố nhỏ
Hiên chiều ai đứng đợi chờ ai
Áo chưa ướt ngỡ lòng như ướt
Đường chẳng dài sao ngõ lại dài
Không có gió xua mây cuối nẻo
Chắc gì trời hửng nắng ngày mai
Hẹn hò chi, chỉ buồn hò hẹn
Để giữa mùa ngơ ngác mắt nai

Tăng Xuyên
Nhóm thơ Phố cổ Tình Thi, Hội An.

Trần Văn Tuyến gởi đăng.

<tranvantuyen.pbqn@gmail.com>

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

THU VƯƠNG... “Thể Yết Hậu”



THU VƯƠNG...
“Yết Hậu”
Thơ Mời Họa
Thu về mang chút lạnh mùa đông
Gió chuyển màu mây, tím cả lòng
Tiếng bước chân người...hay lá đổ?
Mong!

Hãy nhấp cùng ta chén đắng này
Đêm tàn- siết chặt lấy vòng tay
Một nghìn năm nữa...xin chờ đợi...
Say!

Làm sao quên được buổi ban đầu
Thơ thẩn ra vào lại nhớ nhau
Lệ bỗng nhạt nhòa, tim buốt giá
Đau !

Mắt môi ngày đó nhạt phai rồi
Phòng vắng âm thầm một bóng côi
Tỉnh giấc đam mê tìm qúa khứ...
Tôi !
Thy Lệ Trang

BÀI HỌA
TỦI SẦU
“Yết Hậu”
Hiên vắng xạc xào ngọn gió đông
Nhớ nhung quay quắt ở trong lòng
Lá rơi...hay bước chân ai tới
Mong !

Rượu mạnh mà sao nhạt thế này
Chỉ vì chẳng phải bậu trao tay
Rót thêm ly nữa...rồi ly nữa...
Say !

Bao lời hẹn ước buổi ban đầu
Và từng kỷ niệm đã trao nhau
Tất cả tan mờ như bọt nước
Đau !

Tình nồng thuở ấy nhạt phai rồi
Tủi sầu bóp nghẹn trái tim côi
Trút giận vào ai cho nhẹ bớt
Tôi !
Sông Thu

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

DƯỚI ÁNH TRĂNG NON - Trần Như Tùng






DƯỚI ÁNH TRĂNG NON

Bờ tre thắp thoáng tấm trăng non
Rải nét lung linh dọi lối mòn.
Đưa gót chân xinh mang dáng liễu
Vui hồn tiên nữ dạo hương thôn.
Sương gieo hạt ngọc màng tơ đọng
Gió gợn triền ngô lớp sóng dồn
Lấp lánh mương tiêu đôi trẻ ngắm
Bờ tre thấp thoáng tấm trăng non !
                            Trần Như Tùng

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

THƠ GIỌNG DÀ QUÊ !



Ô Lâu mùa lũ

THƠ GIỌNG DÀ QUÊ
“ TRỊ THIÊN!”
BÀI XƯỚNG
CHUYỆN LŨ TRÀN!
Chòm hỏm ngồi nhìn nác bạc dâng
Mà nghe Bọ kể chuyện côi làng
Cấy dôông cạo tréc - dai khoai sôống
Ôông mụ vét nồi- dá sắn trân
Trào rọng phơi mao eng lẩn thẩn
Đìa rau ngâm rẹn út bần thần
Mùa ơi .. trệt kẹng rồi e khổ !
Nợ réo mần răng cứ túm quần*…
LêĐăngMành
*Nợ đòi giả đò đi …nớ
BÀI HỌA
LỤT RỒI
Mưa hoài rớt giọt nác tràn dâng
Rác rưởi bè trôi tấp cổng làng
Đại khổ cho rồi cơm lôộng chôộng
Ui dào bực não sắn đần trân
Vôồng nưa nỏ kịp đà chôn vía
Trộ gió vờn qua đã khiếp thần
Chó vịt heo gà lên chỏm ngỏm
Mà ôông hướng biển mãi bo quần./.
15.09.2015
Thích Tín Thuận
NGHE ĐÀI
Đài noái quê miềng nác bạc dâng,
Mà răng thương quá chốn quê làng.
Mất mùa gạo nhão dai khoai sượng,
Trái vụ bắp khô dá sắn trân.
Nghe bão mặt mày như hết vía,
Thấy giông chân cẳng chẳng còn thần.
Cảnh tình khổ rứa không lo hí,
Mà mãi rên than chuyện mất quần,
Nhatthuyh
KHỔ LỤT
Mưa diều nước mãi cứ trào dâng
Mệt lắm eng ơi khổ cả làng
Gạo ướt heo kêu bếp núc khó
Nồi chìm gà dảy sắn sượng trân
Ngoài trời trộ gió cơn phờ phạc
Troong dà ôông mệ dạ bần thần
Nợ réo mần răng ăn nói hỉ
Thôi đành mần bộ cứ ôm quần
GM.Nguyễn Đình Diệm

BẤT NGỜ - Như Thu và thi hữu

BẤT NGỜ 
Như Thu 
HỌA: 
Thanh Trương, Châu Thạch, Hoàng Từ, Thục Nguyên, 
Hải Rừng, Motthoi, Thy Lệ Trang, NS, Phương Hà

Xướng:

BẤT NGỜ…

Gặp gỡ năm nào lất phất mưa
Đong đầy kỷ niệm nói sao vừa!
Chèo thuyền sóng lướt qua sông nhỏ
Chụp ảnh vai kề viếng phố xưa
Thích lắm những lần nghe tiếng:”Dạ!”
Giận ghê đôi lúc ghét lời:”Ừa!”
Sáng nay tin nhắn ghi dòng chữ:
“Anh hỡi! Thiệp hồng đã nhận chưa?”
                    Như Thu


Họa:

THAY TÌNH

Thiệp hồng anh nhận, lệ như mưa
Thương nhớ từ đây mấy chẳng vừa
Sương sớm cùng ai về lối cũ
Chiều tà chẳng bạn dạo đường xưa
Một mình tâm sự không nghe “dạ”
Đơn chiếc dỗi hờn chẳng thấy “ừa”
Duyên mới vui vầy trong pháo nổ
Tình ta em đã thật quên chưa..!
         Thanh Trương

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

RỒI RA MỌI VIỆC - Giác Minh cùng thi hữu



          Tác giả Giác Minh 


THỈNH HỌA:


RỒI RA MỌI VIỆC

Ở đời lắm chuyện kệ đi thôi
Sức khỏe còn an thoải mái rồi
Núi thẳm chùa xa vui bước dạo
Sông dài  biển rộng thỏa tình thơi
Vầy thơ mấy tứ trao tri kỷ
Viết họa đôi vần gửi bạn chơi
Cuộc sống vơi đầy con nước chảy
Xem ra mọi việc cũng qua xuôi.

Giác Minh Nguyễn Đình Diệm

HỌA:

MỌI VIỆC XONG XUÔI

Cuối cùng mọi việc cũng xong thôi
Sức lão chừ đây kém quá rồi
Nhìn phía tứ chi dù rảnh rỗi
Trông bề ngũ tạng khó nhàn thơi
Lòng không ôm mộng đành buông xả
Lực bất tòng tâm phải cố chơi
Ngẫm cuộc tình đời còn đẹp lắm
Cuối cùng mọi việc cũng êm xuôi
                                 Trần Ngộ

TIẾN BƯỚC XUÔI

Trần tục thăng trầm mặc kệ thôi
Rèn thân luyện đức khỏe vui rồi
Thiền  môn rộng mở tâm thanh thản
Tư tưởng hanh thông dạ thảnh thơi
Trao đổi vần thơ lời xướng họa
Giao lưu bè bạn hát hò chơi
Mặc cho đời cuộc bao dâu bể
Ta vẫn thong dong bước tiến xuôi
                                Hồ Hắc Hải


RỒI RA MỌI VIỆC

Rồi ra mọi việc cũng xong thôi   
Thắc mắc làm chi chuyện đã rồi
Thiên hạ lắm điều nên tức tối
Mình ta ít tiếng nhẹ lòng thơi
Yên hà dạo bước vui mây gió
Minh nguyệt bên thềm ngắm cảnh chơi
Ký gửi đôi vần thơ cùng bạn
Đắp bồi hạnh phúc mãi êm xuôi
                             Nhã My

                                         

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

TÂM TÌNH - Bùi Nguyệt, Huy Vụ


TÂM TÌNH
(Bài xướng)

Đã chót vướng vào cảnh vấn vương.
Mượn vay gá tạm cõi vô thường.
Sáng đi đường núi tràn hơi lạnh.
Tối đến mái nhà phủ tuyết sương.
Đâu biết nhân tình nhiều trắc ẩn.
Nào hay thế thái lắm tai ương.
Vòng xoay cuốn mãi người xa xứ.
Đâu đáu nỗi niềm nhớ cố hương.
                              Bùi Nguyệt 
                              CHLB Đức


CÁNH UYÊN ƯƠNG
       (Họa đảo vận)

Ai ngờ Đường luật trải tơ vương.
Viễn khách đê mê khúc mộng thường.
Cõi ảo lung linh mờ mịt khói.
Ngoài đời diễm lệ mỏng manh sương.
Trời tây Bùi Nguyệt hoa tươi sắc.
Đất mẹ Văn đàn trái ngát hương.
Xướng họa giao lưu tình thắm thiết
Quê nhà ai chắp cánh uyên ương.
                                  Huy Vụ 
                               15/09/2015

NGƯỜI DƯNG

Thề thốt chi rồi hóa người dưng
Còn đâu muối mặn với cay gừng.
Đường xưa nhạt dấu bờ mi lặng.
Nối cũ phai hình ngấn lệ ngưng.
Thơ phú văn chương đời chẳng đoái.
Kim ngân châu báu dễ chi đừng.
Rượu trần một hũ say ngây ngất.
Xin cám ơn người khéo cất chưng.
                                     Huy Vụ 
                                 15/09/2015

AI Ở ĐÂU ! - Trần Như Tùng



AI Ở ĐÂU !

Trăng sáng đêm nay ai ở đâu
Để “ai” ngơ ngẩn dưới chân cầu.
Chưa quên ngượng ngập vui tay nắm
Đã phải thở than nhão dạ sầu.
Nếu Chúa đắn đo ba bốn đám
Thì Dân thưa thốt một đôi câu.
Cho nhau nhẹ nhõm trong chờ đợi
Trăng sáng đêm nay ai ở đâu !
                    Trần Như Tùng