Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

HỒI TƯỞNG - Độc Hành



HỒI TƯỞNG

Ngồi buồn nhớ lại tối trời mưa
Hai đứa che nhau dưới bóng dừa
Hôm ấy bén duyên trao tiếng ngọt
Giờ nay lỡ phận tặng vần thơ
Khắc sâu giọng nói thời niên thiếu
Nhớ mãi làn môi tuổi mộng mơ
Đò đã sang ngang – cầu gãy nhịp
Ngồi buồn nhớ lại tối trời mưa



                      ĐỘC HÀNH

VỀ GIÀ - xướng họa của Motthoi và Lý Hiểu



Thơ mời họa:
VỀ GIÀ

Ngày thời rủng rỉnh ít vần thơ
Tối lại nhiều đêm cứ dật dờ
Mất ngủ không vì nỗi nhớ bậu
Biếng ăn chẳng phải chuyện thương tơ
Đôi khi tóc rụng... hơi nghi ngại
Lắm lúc tim rung... thật đáng ngờ
Tuổi hạc tìm vui bên bạn hữu
Ngày thời rủng rỉnh ít vần thơ.

Sep. 11TH. 2015
Motthoi

Họa:
THẨN THƠ


Đêm ngày ra thẩn lại vào thơ
Cắc cớ vần gieo dật với dờ
Giở chứng xui lòng đâm nhớ bậu
Đa mang khiến dạ vấn vương tơ
Thời qua trụ đứng trông suy sụp
Vận hết gió xô thấy khó ngờ
Cạn nước thương đò phơi bãi cát
Đêm ngày ra thẩn lại vào thơ

Lý Hiểu
VA, 09/2015


Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

CẦU TIÊN !



Thơ Mời Họa
CẦU TIÊN
Dải yếm Tiên sa hóa nhịp cầu
Đôi bờ nối lại được gần nhau
Mặt vui đã thỏa lòng mong nhớ
Tay bắt rồi thôi dạ tủi sầu
Những ước - Chàng Ngưu se khúc ruột
Từng mơ - Ả Chức rớt dòng châu
Bây giờ sông rộng vài gang nữa
Cũng chẳng gieo buồn những giọt ngâu.
PHAN TỰ TRÍ
Ca dao:
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi

BÀI HỌA
VÍ LỘNG
Yếm thắm em chưa rải bắc cầu
Làm sao chữ ái mến trao nhau
Dòng sông lờ lững gieo lòng nhớ
Sóng nước xôn xao vỗ nhịp sầu
Bữa bữa mong tin  dưng đớn dạ
Chiều chiều trông nhạn dợm sa châu
Một gang ai ví mà xao xuyến
Lay động luôn Trời phải đổ ngâu!
CAO BỒI GIÀ
12-09-2015
CHẲNG VỌNG CẦU
Ngộ thấu bản lai chẳng vọng cầu
Xưa nay cấu tịnh cũng đồng nhau
Tham thiền tịch mặc nào ôm tủi
Ý định như nhiên khó giải sầu
Diệu pháp thậm thâm tràng chuổi ngọc
Huyền cơ mầu nhiệm  hạt ni châu
Tâm bình ý lặng là chơn đạo
Cho dẫu hương trà ngát  vị ngâu
Trần Ngộ
Ô THƯỚC QUÊ TÔI
Nằm giữa hai thôn ấy chiếc cầu
Có tên Ô Thước, nước không sâu.
Con ngòi duyên dáng nhiều sen súng
Đồng ruông ân tình lắm ngọc châu.
Trai gái đi về chiều nắng quái
Trầu cau qua lại sớm mưa ngâu.
Bên ni bên nớ đầu mang rế *
Khiến Cuội cười vang hết cả sầu !
Trần Như Tùng

* Chú rể đội rế lên đầu ( lời xưa )
TỪ CẦU GIẢI YẾM...
Tày gang giải yếm bắc nên cầu.
Để nối đôi bờ xích lại nhau
Sẻ nỗi tâm tư bao luyến nhớ...
Chia niềm hoan hỷ nén âu sầu
Chương Đài gặp nghĩa...xum vầy liễu
Hợp phố yêu hiền...tái ngộ châu
Dẫu có Ngân hà--Ô thước nối...
Nên rằng Ngưu Chức hêt buồn ngâu.
13-9-2015
TLK
HỒN MƠ LẶNG
Giận dữ mà chi chút vọng cầu
Lâu nay ái ố khổ liền nhau
Oan gia ứng báo luân phiên mãi
Nghiệp chướng theo kề tiếp nối sầu
Thiền tâm tịnh lặng nào đau hận
Quán chiếu an nhiên khó lệ ngâu
Ưu phiền loạn đảo hồn mơ lặng
Nhật nguyệt đôi bờ tuệ diệu châu 
GM.Nguyễn Đình Diệm
 LÒNG TỐT 
Tình cảm diết da nối nguyện cầu
Cho lòng rộng mở lại bên nhau
Giao lưu lời nói tâm ân ái
Nắm chặt bàn tay dạ bớt sầu
Giúp đỡ người ngoèo lòng nhắc nhỡ
Nhớ thương kẻ khổ mắt tràn châu
Mong sao đất nước luôn phát triển
Mưa nắng giao hòa giữa tháng ngâu 
Hồ Hắc Hải 
CA DAO
"Tặng bạn NMD chiếc áo bà ba" 
Sông sâu nước chảy xiết qua cầu
Cá lội thương mình chẳng gặp nhau
Mãng lục bình dầu dầu dạ nhớ
Con đò dọc não não lòng sầu
Bao năm vẫn một tình đêm chiếc
Mỗi sáng còn hoài giọt nắng châu
Chiếc áo bà ba anh ước mặc
Cùng em sánh bước dưới mưa ngâu 
Hải Rừng 
13/9/2015 
Ca dao:
Sông sâu biết bắc mấy cầu
Phận em là gái biết đâu bến bờ. 
TÌNH SẦU
Đêm thu ngơ ngẩn đứng bên cầu
Ruột rối, tơ vò bởi mất nhau
Sóng vỗ sông dài... con sóng trắng
Trăng treo bóng nhạt...mảnh trăng sầu
Giá như thuở trước trao lời ngọc
Đâu phải bây giờ nhỏ giọt châu
Mây gió chập chùng...mây gió phủ...
Ngàn đời còn vọng mối tình ngâu.
Thy Lệ Trang
NGẬM NGÙI NGÂU
Tơ vò nẫu ruột mãi chờ nhau
Ước cánh chim ô nối nhịp cầu
Chức nữ lòng mơ Chức nữ nhớ
Ngưu Lang dạ ngóng Ngưu lang sầu
Ươm tình xây mộng tình lưu luyến
Ướp ái chan hòa ái ứa châu
Mấy ngã yêu đương đời thấm lệ
Đôi bờ nhật mộ* ngậm ngùi ngâu
Gm.Nguyễn Đình Diệm 

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Xướng Họa Thơ Đường-:Thể Lục Ngôn"




THƠ MỜI HỌA
TỊNH YÊN!
“Lục ngôn”
Quăng vạt tang bồng giữa đảo điên
Xin trồng Thiền khí chốn bình yên
Nào mong dưới trướng anh kiệt
Chẳng ước bên màn hạo nhiên
Ý ổn ươm nguồn thức giả
Tâm an dưỡng mạch nhân hiền
Thung thăng tiêu sái miền thôn dã
Trăng xuống lùa mây rõ nhiệm huyền !
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
TỊNH LẠC!
“Lục ngôn”
Đã nguyền, dù kẻ bảo rằng điên
Tu tập theo về chốn giác yên
Trí chẳng màng nên tĩnh tại
Tâm thường bận đạt an nhiên
Yên lành mong sánh thường giả
Thanh thản được như thánh hiền
Để đến tiêu dao miền tịnh lạc
Thủy - chung vũ trụ hữu vi huyền !
Phan Tự Trí
DƯỠNG TÂM
(Lục Ngôn)
Giữa đời điêu loạn đến cuồng điên
Hỉ nộ, vui buồn khó tịnh yên
Mấy kẻ còn nguyên tự tại…
Nhiêu người vẫn vẹn an nhiên?
Những cầu ước nảy tâm thiện
Tự thức mong sinh dạ hiền
Thế thái nhân tình trăm vạn thuở
Trắng trong rồi …sẽ át  u huyền!
CAO BỒI GIÀ
10-09-2015
HÃO HUYỀN
(Lục ngôn)
Sống giữa hồng trần mặc tỉnh điên!
Xua tan phiền muộn thế mà yên
Nguyện cầu chúng sinh an lạc
Nuôi dưỡng tinh thần thản nhiên
Thầm niệm nương về nẻo chính
Hay mong bồi đắp tâm hiền
Thế gian biến chuyển từng giây phút
Phú quý lợi danh chỉ hão huyền!
Như Thu
TÂM KHÚC
“Lục ngôn”
Chợ đời giũ sạch mộng cuồng điên
Theo bước anh về chốn tịnh yên
Nguyệt trải rừng xanh: thoáng mát
Thuyền dong bến lặng: an nhiên
Ý thơ dạt dào tâm thiện
Hương cỏ thơm ngát dạ hiền
Sinh tử, đi về như giấc ngủ
Đầu non bàng bạc áng mây huyền.
Thy Lệ Trang
TRI TÚC
 “Lục ngôn”
Biết đủ  thì mình chẳng bị điên
Chuyên cần niệm Phật tự lòng yên
Ung dung tâm ý như thị
Tự tại thức tình mặc nhiên
Nguyệt rọi ngâm câu thánh thiện
Đuốc chong đọc sách vương hiền
Cổ kim  còn đó trang anh kiệt
Đáy bể mò kim chuyện hão huyền
Trần Ngộ
DƯỠNG LIÊM
 “Lục ngôn”
Tham nhũng thiên tai phá nỗi điên
Mong cho Đất nước giữ bình yên
Thương yêu bè bạn minh bạch
Quý mến mẹ cha hiển nhiên
Tô điểm cây nhân đức độ
Đắp bồi vườn hạnh nhân hiền
Khe liêm mát mẻ tha hồ tắm
Núi chính xanh tươi cảnh hảo huyền
Hồ Hắc Hải
TRĂNG XUỐNG AM MÂY
 “Lục ngôn”
Ngẫm nghĩ rồi theo cách giả điên
Rời xa đô hội kiếm nơi yên.
Thể văn giữ vốn sinh lực
Ăn ở theo nguồn tự nhiên.
Đọc sách vang làn suối mát
Ngâm thơ hội đám chim hiền.
Cháu con thi thoảng về thăm hỏi
Trăng xuống am mây, chốn diệu huyền !
Trần Như Tùng
TU TÂM
 “Lục ngôn”
Có phải vì em ta tỉnh điên
Tìm vui Phật sự để cầu yên
Nghe kinh kệ bỏ ưu phiền
Học đạo pháp tìm tịnh nhiên
Sắc dục si tình chuốt độc
Tâm tu tránh dữ dung hiền
Là hư thực bắt từ trung thức
Tạo cội nguồn đau khổ ảo huyền
Hải Rừng
10/9/2015
NGÀY LẶNG
“Lục ngôn”
Chào ngày nắng mới giữa an nhiên
Suối hát thông ru gió nhẹ hiền
Ngát cội tâm hòa thanh lặng
Thơm nguồn ý hợp tịnh yên
Thân an  chặn mộng nên tỉnh
Dạ ổn  ngăn mơ hết điên
Nước lặng đôi bờ trong đục ấy
Thanh lương  nguyệt tò rõ minh huyền
GM.Nguyễn Đình Diệm
TU TÂM
“Nương vận”
Tham, sân, oán hận cứ cuồng điên
Ước muốn cho đời mãi được yên?
Gắng học tu tâm:  tự tại
Cố theo thiền định: an nhiên
Chớ nên nghĩ chuyện tà ác
Mà phải làm điều đức hiền
Thế giới ta bà nhiều nghiệp chướng
Trời cao phán xét...chẳng mơ huyền.
Sep. 11TH. 2015
Motthoi
TÌM CHỐN TỊNH YÊN
“Lục ngôn”
Lận đận trang đời đến phát điên!
Tìm đâu ra cảnh nước mây yên..?
Cho lòng nhẹ nhõm thư thả
Để trí mơ màng tự nhiên
Kết bạn cùng người tốt đẹp
Theo gương học khách trung hiền.
Nương mình trong chốn non ngàn rộng...
Trăng lặn...ngày lên...thật ảo huyền.
13-9-2015
TrầnLệKhánh
Xem Thêm
  TỊNH MÔN
Cửa thiền nơi tịnh yên ,
Đã vào đến cửa vẫn  ưu phiền !
Bạc tiền , vật chất nào có nghĩa
Tu tịnh, tâm tà phút  lặng yên
Cớ sao  đã vào nơi cửa  TỊNH
Mà vẫn nghĩ " TIỀN "- nghĩ   LỢI- chuyện Đảo Điên
Ô! hay mấy kiếp tu thành Phật?
Vào cổng  Thiền mà cứ ham chuyện  thế  duyên
Lê Hoàng