Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

XƯỚNG HỌA: NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA CHÁU - Nguyễn Đắc Thắng - Phương Hà - Thi Lệ Trang



Bài xướng

NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA CHÁU

Vào ngày khai giảng ngập niềm vui
Đứa cháu thân yêu lớn chút rồi
Đường phố xôn xao màu áo mới
Sân trường hí hửng nụ cười tươi
Tầng mây tản nhẹ quang vòm nắng
Tiếng trống vang xa vọng góc trời
Năm tháng tuổi thơ luôn ẩn hiện
Ngân nga nhịp phách một cung đời!

Ngân nga nhịp phách một cung đời
Cuộc sống quay cuồng mặc cứ trôi
Phố vẫn say lòng bao khúc hát
Trường luôn tạc dấu những niềm vui
Tuổi thơ dệt mộng màu hoa sáng
Kiến thức kinh qua cội gốc người
Suốt quãng thời gian dài bận bịu
Nghe tùng tiếng trống chạnh bồi hồi!

                              20150905
                              Nguyễn Đắc Thắng


Bài hoạ

KÝ ỨC NGÀY HÈ

Đến lớp, trong lòng rộn rã vui
Những ngày xa bạn đã qua rồi
Đôi chân bay nhảy chưa thôi mỏi
Ánh mắt rạng ngời vẫn mãi tươi
Rực rỡ nắng vàng xuyên kẽ lá
Bồng bềnh mây trắng khắp lưng trời
Bao nhiêu câu chuyện mong chia sẻ
Cho bạn bè nghe một quãng đời...

Cho bạn bè nghe một quãng đời
Rong chơi thoả thích mặc ngày trôi
Sáng nhìn cá quẫy, xôn xao thích
Chiều thả diều bay, rộn rã vui
Bơi chiếc xuồng con đi hái súng
Trốn đàn ngỗng dữ đuổi theo người
Hét la, nhảy nhót...tha hồ quậy
Nghe trống nhịp tim đập loạn hồi!

                         Phương Hà


KÝ ỨC XANH...

Ngày nào rộn rã bước chân vui
Khai giảng đầu năm đã đến rồi
Theo bố, rạng ngời đôi mắt sáng
Đến trường, hớn hở cánh môi tươi
Một đàn áo trắng xinh đầy mộng...
Hai dãy cây xanh đẹp ngát trời
Tiếng trống trường làng tha thiết qúa!
Ngây thơ hồn trỗi khúc yêu đời.               

Ngây thơ hồn trỗi khúc yêu đời                 
Năm tháng âm thầm cũng lặng trôi
Cô bé phôi phai màu má thắm
Đường trần mờ mịt bước chân vui
Bùi ngùi ánh mắt... khi xa bạn
Tê tái bờ môi... lúc tiễn người
Đứng trước trường xưa lòng bỡ ngỡ           
Nhịp tim hay trống đập liên hồi???

                          Thy Lệ Trang

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

DIÊU HỠI DIÊU - Trần Như Tùng



DIÊU HỠI DIÊU

Phận gái thủy chung một chữ yêu
Loạn ly phận bạc lạc dây diều.
Sáng mong đỏ mắt qua bao sáng
Chiều ngóng tàn hơi hết mọi chiều.
Đành kiếp liu điu, đành nước lọ
Mến đời thầm lặng, mến cơm niêu.
Nam mô bồ tát xin dìu bước
Giải thoát, lành tâm, diêu hỡi diêu !
                                Trần Như Tùng

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ



               Tác giả Huy Vụ


 GIẢI HẠN

Cả tháng gần như nắng cháy đầu
Hôm này trời mới đổ mưa ngâu.
Lâm râm suốt sáng khơi niềm nhớ
Lắc rắc thâu đêm gợi lỗi sầu
Chức Nữ chắc lòng mong đến chóng
Ngưu Lang e dạ đợi từ lâu
Dân tình hể hả vì khô hạn
Giọt nước khác nào những giọt châu
                        
MÙNG TƠI

Mùng tơi mãn kiếp dớt do nghèo.
Thử hỏi thời này ai dám theo?
Bướm trắng ngày nao giờ đã lảng
Ong vàng thuở trước chẳng còn đeo
Câu thề chót lưỡi nghe sao nhạt
Lời ước đầu môi nghĩ thấy phèo
Mới biết nhân tâm thường ấm lạnh
Tình đời mỗi lúc mỗi tong teo
              
HỎI CÚC

Cớ gì cúc lại chọn mùa thu
Hương sắc mê hồn khách lãng du
Có phải từng yêu màu nắng nhạt.
Hay chăng đã mến áng sương mù.
Em làm bao khách say đường tục
Ta biết riêng mình vụng cõi tu
Lơ lửng diều ai nơi xóm vắng
Âm trầm tiếng sáo vọng vi vu
                              Huy Vụ 
                          09/09/2015

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

ÁO EM MÙA THU-LÊ BÂN & Thi Hữu !




THƠ MỜI HỌA
ÁO EM MÙA THU
Tô điểm trời thu, nhẹ nhẹ bay
Một màu xanh thắm, nắng ban mai
Gió ơi dẫu muốn, đừng mơn trớn
Mưa hỡi chăng buồn, chớ lả lơi
Ai đó thẫn thờ ngưng nhịp bước
Khách thơ ngơ ngẩn ngắm không rời
Mai về bị hỏi: - Mê rồi phải?
Mê mẩn gì đâu, tà áo dài!
Cần Thơ 08/9/2015
LÊ BÂN
Bài Họa:
ÁO THU
Gió thu tà áo nhẹ nhàng bay
Đằm thắm thanh thiên giữa nắng mai
Gợi nhớ vị hồn tim thổn thức
Giăng sầu hương bưởi tóc buông lơi
Nôn nao ai múa chân thêm ríu
Mê mẩn người đi dạ chẳng rời
Chẳng biết mai đây còn trở lại
Mà chi ngơ ngẩn suốt canh dài!
08/9/2015- PhanTựTrí

CHÙM THƠ CỦA HUY VỤ



               Tác giả Huy Vụ


NGÓ GIẾNG HOANG CẢM TÁC
            (Bát vĩ đồng âm)
Miệng thì toang hoác giống như đang…
Cây cỏ um ti ngó lại càng…
Lối xóm vô tình như muốn lảng
Bàn bè biết ý  chẳng năng sang
Để rồi rêu mọc um đôi mảng.
Lại khiến chuột moi thủng mấy hàng.
Nếu cứ như xưa đều mỗi sáng
Thì giờ đâu phải lỗi sầu hoang.
                             Huy Vụ 
                          07/09/2015

 CHIỀU THU
     (Tiệt hạ)
Thu đã về đây ấy thế mà…
Cúc vàng héo hắt phải vì ta…
Trăng thanh trước ngõ mơ màng sẽ…
Mây tím đầu non ước mộng là…
Vọng tiếng chuông chùa nghe chợt thấy…
Vang lời xám hối ngẫm thì ra…
Tự nhiên dạ trỗi muôn ngàn lỗi…
Thăm thẳm chiều rơi biết vậy thà…
                                      Huy Vụ 
                                  07/09/2015

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

THU CẢM- “Thể Tiệt hạ”!




THƠ MỜI HỌA
THU CẢM!
“Tiệt hạ”
Thấy gió heo may lất phất mà…
Thương thu bão lũ mới hay..chà…
Cúc vàng mơn mởn còn như rứa…
Lá úa xanh xao cứ tưởng là…
Ở chốn thị thành xa xót hãy…
Đến miền thôn dã ngậm ngùi qua…
Bao dung không ngại tâm thường có…
Giữ bút xin đừng chớ để sa…
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
THI CẢM
Tình thơ một chút những vui mà…
Chữ tạm vần vay với cảnh chà…
Ý đẹp mang vào mơ rõ thả…
Lời hay chép lại tưởng nên là…
Xin đừng quá dễ rồi đem bả…
Hãy liệu cho mềm mới bỏ qua…
Nghĩ sự đôi dòng muôn lý tả…
Mong rồi ngọt nước giữa hằng sa…/.
07.09.2015
Thích Tín Thuận



HỎI CHỒNG - Hoàng Thế Bình




Họa bài "THĂM HỎI" của Motthoi:


HỎI CHỒNG

Đêm về rỗi rãi việc nhà nông
Em nghĩ mà thương bữa cưới chồng
Bạn cũ ra đường lưu luyến nhớ
Người xưa đến cổng ngóng chờ trông
Bồi hồi, hồng thắm mừng dăm nụ
Xao xuyến, cúc vàng tặng mấy bông
Gặp "ấy" hỏi nhờ - Anh có biết
Ruộng mình gieo, cấy trũng hay nông???

HOÀNG THẾ BÌNH
TP.Vinh


BÓNG AI QUA THỀM - Tâm Thành và thi hữu



THƠ XƯỚNG HỌA BÓNG AI QUA THỀM
TÂM THÀNH- HỮU HẢO- THY LỆ TRANG- THỤC NGUYÊN- HOÀNG TỪ- NGỌC ẨN NHI HUYỀN- NHƯ THU-
PHƯƠNG HÀ- NS.


BÓNG AI QUA THỀM

Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm
Trăng rụng bên hè gió phẩy êm
Tịch mịch niềm yêu im ắng quá
Hoang vu nỗi nhớ xót xa thêm
Thương khi mái tóc đầu xanh mướt
Chạnh buổi đôi mi lệ ướt mềm
Kỷ niệm xa rồi còn vọng mãi
Tình như  cơn sóng vỗ đêm đêm

                         Tâm Thành



           BÊN NHAU

Vằng vặc trăng khuya rọi xuống thềm
Không gian tĩnh mịch gió lùa êm
Cùng người ý hợp buồn vơi bớt
Với bạn tâm thành thú lại thêm
Có dịp- vô tư chơi tới bến
Tùy khi- sảng khoái uống say mềm
Bên nhau tự tại bàn thi phú
Giấc ngủ ngon lành đến mỗi đêm.
                                  Hữu Hảo


TUỔI GIÀ - Trần Ngộ

TUỔI GIÀ

Sức bố chừ đây giảm sút nhiều
Nên đường ăn uống chẳng bao nhiêu
Bánh đa nhắc đến răng  e rụng
Kẹo lạc mua về nướu đã tiêu
Rượu Pháp lưng ly đi lảo đảo
Bia Hàn đầy bát đứng liêu xiêu
Đôi khi muốn tránh nơi bàn tiệc
Khổ nỗi bạn bè nó cứ khiêu ... !

Trần Ngộ (Lâm Đồng )

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

SƯỚNG: BẠN MỜI!




SƯỚNG: BẠN MỜI
BÀI XƯỚNG
Vẫn sướng ai mô đã vội già
Bạn mời là đến kể chi xa
Mồi ngon rượu quý: còn chi nựa?
Gối mộng lườn sang: cũng rứa a?
Tóc bạc da mồi, tra hỉ ? Trẻ !
Răng long củ nguội, đế hay…? Bà !
Nửa trang oanh liệt mà khoe nhắng
Một mảnh riêng tình, mấy vạn… khaa!
Phan Tự Trí
BÀI HỌA
MỜI BẠN
Hạ hỡi, chưa chi đã vội già!
Vãn rồi nhạt nhạt để chia xa
Vòm cao ươm nắng, xanh màu lá
Mây trắng vờn trời, sáng thế a?
Sách mới mua thêm dành tặng cháu
Rượu ngon uống chút để cho… bà
Cả đời bươn bả, cày chi nữa
Thong thả sang tôi cụng chén… khà!
Lê Bân
04/9/2015

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

THU GIÀ





THU GIÀ

Lòng già ngào nghẹn bóng thu rơi
Thèm chiếc đèn sao thưở thiếu thời
Hồi trống tan trường vương trí bạn
Cốm hồng dâng lễ níu hồn tôi.
Bài ca ngâu vấy nghiêng vòm lá
Tiếng nhạc may reo vẩn sắc trời.
Quá lắm mùa rồi sao nhớ đặng
Lòng già ngào nghẹn bóng thu rơi.
                             Trần Như Tùng

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

MỜI TRĂNG!


MỜI TRĂNG!
“NĐT”
Hãy xuống chơi cùng cửa Nguyệt Hiên
Màu phơi rọi tỏa cánh hoa hiền
Mơ hồ khói bủa xa trần tục
Ảo diệu sương tràn thoát cõi tiên
Tĩnh lặng không cầu nuôi tánh ổn
Im lìm chẳng niệm giữ lòng yên
Chiều nghe gió cõng vầng trăng dậy
Ướp mảnh hồn thanh đạm ngõ thiền
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
THƯỞNG NGUYỆT
(NĐT)
Đêm rằm ánh tỏa rạng vòm hiên
Liễu rủ vờn lay ngọn gió hiền
Dạ tưởng Hằng Nga du cõi thế
Hồn theo Nguyệt Nữ hưởng thần tiên
Êm đềm vẽ cảnh vầy cơn mộng
Lẳng lặng ru đời vỗ giấc yên
Lẻ bóng cao vời trăng diễm tuyệt
Lòng say mặc khách dỗ tâm thiền.
CAO BỒI GIÀ
03-09-2015

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

THU NẦY - NHỚ THU XƯA - Tâm Hương cùng thi hữu



        Tác giả Tâm Hương


THU NẦY - NHỚ THU XƯA  
                                 
Thu đã về rồi đấy bạn ơi !                                  
Lá vàng rơi rụng khắp muôn nơi                                   
Mưa ngâu lất phất vương Ngưu – Chức                                   
Mây xám thang thang níu đất – trời                                  
Man mác niềm vui ngày hội ngộ                                   
Miên man nỗi nhớ lúc chia phôi                                   
Thu nầy đã trải bao thu nhỉ ?                                  
Vẫn nhớ như in thuở thiếu thời ./. 
                                                          
TÂM HƯƠNG Hồ Thanh Danh  
          Thu, Ất Mùi (2015)   

HỌA:


HỒN THU

Thu vàng đang chớm đó ai ơi
Hình ảnh đổi màu nhuộm khắp nơi
Phượng vĩ hồng phai râm bóng đất
Hồ thu xanh ngắt lặn mây trời
Dưới cầu nước lượn người thơ tả
Bên bóng trúc gầy họa sĩ phôi
Đời với thiên nhiên thiên biến ấy
Trào lưu cảm cựu - sắc tân thời
                        Lê Viên Ngọc
                                       

PHÁO HOA - Trần Như Tùng




PHÁO HOA

Những tán hoa tươi rải giữa trời
Hàng ngàn đôi mắt ngắm không lơi.
Tím vàng Tiên giáng lung linh nắng
Xanh đỏ Rồng lên lấp lành đời.
Vai bố con ngồi giơ mũ đón
Tâm chàng thiếp dựa cưỡi mây chơi.
Bình yên cuộc sông ngày vươn tới
Thư thả đi nào, thi hữu ơi !
                    Trần Như Tùng

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

XƯỚNG HỌA THĂM HỎI - Motthoi và thi hữu





        XƯỚNG HỌA THĂM HỎI
Motthoi -Thái Huy - Hữu Hảo 
Hải Rừng - ḶĐK - Phương Hà -Thy Lệ Trang - Thục Nguyên

THĂM HỎI

Em về bến ấy nước sâu nông
Sao vội xa anh đi lấy chồng
Hoa lá vườn xưa...khô héo đợi
Cây đa bến cũ...mỏi mòn trông
Khóm mai trước ngõ lười ra nụ
Cây sứ sau nhà biếng trổ bông
Gởi gió ngàn đưa lời nhắn hỏi
    Em về bến ấy...nước sâu , nông?.
Aug.19TH.2015
Motthoi

Họa:

HỎI CHI CẮC CỚ

Anh hỏi,em thưa cũng tạm nông…
Còn điều nữa nhỉ chuyện theo chồng
Đừng lo bến trước không thuyền đón
Chớ ngại hiên sau thiếu bạn trông
Trăng sáng thu nay êm tựa lụa
Mây giăng núi ấy nhẹ hơn bông
Ngày mai trắc ẩn xin đành nhận
Anh hỏi,em thưa cũng tạm nông…
 Thái Huy,8-19-15

TÂM TÌNH THI HỮU – Đức Hạnh cùng thi hữu


TÂM TÌNH THI HỮU
*
Chưa gặp nhưng lòng đã vấn vương
Bạn yêu, ‘gắn thẻ’ ngát thi Đường
Chân tình đáp họa vui bằng hữu
Kết nghĩa giao hòa tỏa thái dương
Mạn phép đăng vào trang Đất Đứng
Bất ngờ hạ xuống cổng văn chương
Nếu người chẳng thích… qua ‘tin nhén’
Thảo luận nhân từ khỏi tổn thương
**
Thảo luận ôn hòa khỏi tổn thương
“Dấu tay ném đá” chuyện tầm thường
Hẹp lòng mách lẽo “không xin phép..”
Thất nghĩa thèo leo quá cụt đường
Chủ bút bất đồng nên trách cứ…
Thành viên tự trọng lắm đa mang…
Hiểu ra thơ thẩn còn ông chướng
Xướng họa vui chơi sẽ chán chường!
***
Xướng họa vườn thơ có sắp chường?
Có như bọt nước trải mù sương
Nhân văn xoay trở đời thêm đoạn…
Thi tứ chưa tròn lệ thấm chương
Vẫn biết mơ “phây” mời ảo ảnh
Sao còn ước mộng dệt tào khương!
Gia tài còn lại ngời thi hữu!
Hy vọng hoa tình nở ngát hương…
                                Đức Hạnh
                                30.8.2015

HỌA: