Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ

      


BẮT CÁ
(A dua theo chị Quế Hằng)

Nguyệt tận màn đêm bỗng tối om.
Lần mò bắt cá giỏ không hom.
Ao quen lóc bự vươn mình tõm.
Nước lạ mè ranh nhảy cái tòm.
Lớ quớ tay quơ vào trúng phỏm.
Ngần ngừ miệng đụng đúng ngay mom.
Nửa giờ quần thảo toàn thân mõm.
Tội nghiệp cái lưng đã sớm khòm.
                                       Huy Vụ 
                                 19/05/2015

 

CẦU TÕM*
(Thơ vui bát vĩ vần a)

Cầu tõm đi rồi mới ngớ ra.
Đúng là bản sắc của quê ta.
Tứ thời cửa mở mây đùa cá.
Bát tiết then cài gió giỡn hoa.
Gái đẹp vô đây khi quýnh quá.
Trai tài đến đó lúc giao thoa.
Lần đầu thượng tọa còn e lạ.
Lúc đã quen rồi chẳng muốn xa.
                                  Huy Vụ 
                             19/05/2015

*Một kiểu nhà vệ sinh ở vùng sông nước và đồng chiêm trũng.

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA-Lê Đăng Mành và Thi Hữu!



 
BÀI XƯỚNG
TÂM SỰ!
Yết Hậu
Cung trầm phách lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ !
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
ĐÀN ĐÊM
Đếm nhịp đêm chùng một tiếng tơ
Bên song ngồi ngóng liễu buông hờ
Ôm đàn dỗ nguyệt cơn sầu tạnh
Mơ !
Nguyễn Gia Khanh
HỌP MẶT LẦN CUỐI

Thấm thoắt “mười hai” cũng đã sang
Phượng hồng chớm nở tiếng ve than
Chia tay cuối cấp vang âm trống
Tạm biệt phổ thông rộn nhịp đàn
Chúc bạn lên đường vui hạnh phúc
Cầu anh ở lại sống bình an
Kẻ đi bộ đội – người chồng mến
Đứa chọn thành đô – đứa vượt ngàn.


ĐỘC HÀNH

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

VỊNH NAM CÁT TIÊN - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



VỊNH NAM CÁT TIÊN

Bảo Lộc xuống đèo vào Đạ-Tẻ
Ngoằn ngoèo mạn ngược bao đường rẽ
Suối nguồn uốn khúc cá tung tăng
Cây cối đan cành chim thỏ thẻ
Làng mạc núi đồi giống giấc mơ
Chùa chiền hang động như tranh vẽ
Thiên nhiên tuyệt tác những là đây
Bản Thượng ngàn xưa - xem vẫn trẻ

                               Lê Viên Ngọc

HỌA:

Bài 1:

NHỚ CẢNH LÀNG QUÊ... 
           (Họa bát vận)
Cao lương thưởng mãi...Thèm cơm tẻ
Nhớ đến đồng quê nhiều ngả rẽ
Quét lá sân chùa mấy vị tăng
Dâng hoa cửa Phật xin săm thẻ
Đò ngang chở khách...bến sông mơ
Quán nước cây si...khơi nét vẽ
Giếng nước mái đình chốn cũ đây
Mộng về một thủa...thời thơ trẻ.  
                         Trần Lệ Khánh  

HỎI HẰNG NGA - Đức Hạnh cùng quý thi hữu





HỎI HẰNG NGA

Thang bắc lên trời hỏi thử chăng
Cớ sao tròn, khuyết hởi cô Hằng ?
Hay là lúc giận rời cung Quảng
Có phải khi buồn vắng bóng trăng
Hạ giới nhân trần hay trách cứ
Thiên đình chú Cuội hổng ga lăng!
Cho nên đêm sáng, đêm mờ ảo
Để ngọn đa sầu, chẳng nói năng.
                                16.5.2015
                                Đức Hạnh 

HỌA:  

CÂY PHƯỢNG GIÀ - Trần Như Tùng

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cây phượng già


CÂY PHƯỢNG GIÀ

Bên cổng cây già giãi gió  sương
Tán xòe râm mát một cung đường.
Bà già quà vặt môi trấu móm
Cái chõng thời xưa chuối kẹo vương
Trái tim đó ả ghi thương nhớ
Mũi tiễn đây anh khắc nhớ thương.
Da nhăn chi chít bao lưu niệm
Cụ "Phượng" vui theo cuộc sống thường.

                                      Trần Như Tùng


CUỘC CỜ - Xichlo Dap cùng quý thi hữu

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chơi cờ tướng


CUỘC CỜ

Khen kẻ ngồi kia sắp cuộc cờ
Tầng tầng lớp lớp thật cao cơ
Xem qua mọi nước liền công thủ
Ngẫm kỹ riêng mình tuột mướp xơ
Chí thép nung nhiều nay cũng chảy
Gan vàng nấu mãi đến hồi rơ
Hay là chạy sớm non đường nhục
Chứ để lâu ngày lại chuốc nhơ.

                           Xichlo Dap
                           12/05/2015

HỌA:  

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

TÂM THƠ - LĐM và Thi Hữu!



 
THƠ MỜI HỌA
TÂM THƠ!
“Ngũ Độ Thanh”
Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !
                                 Lê Đăng Mành
*Tâm viên ý mã
BÀI HỌA 

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

CHUYỆN MÊNH MÔNG - Trần Như Tùng


CHUYỆN MÊNH MÔNG

Lâng lâng hồn đất lúa thơm bông
Níu bước xuân quê thoáng chút hồng.
Thủ thỉ hẹn hò ươm sớm hạ
Thầm thì giao ước giãi chiều đông.
Dạt dào hạnh phúc duyên thôn nữ
Phơi phới tâm tư sáo mục đồng.
Lấp lánh ánh vàng bông trĩu hạt
Rì rào gió nội chuyện mênh mông.

                          Trần Như Tùng

NGẬM ĐẮNG - XƯỚNG HỌA TRẮC BẰNG NHẤT VẬN - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



Bài xướng

NGẬM ĐẮNG

Vời vợi nhớ-nhung thời áo trắng
Bao nhiêu kỷ niệm trôi thầm lặng
Má hồng tỏ dạng nép hiên trăng
Lá thắm đeo sương chờ giọt nắng
Kẻ lại ước mơ ngóng chị hằng
Người về ngơ ngẩn qua sông vắng
Tình đời như đã hiểu nhau chăng?
Ngao-ngán nhìn quê - cười ngậm đắng
                                      Lê Viên Ngọc

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

LẠNH LÙNG-Trần Ngộ và Thi Hữu!




LẠNH LÙNG
(Thơ mời hoạ )
Mười mấy thu rồi em biết không ?
Duyên xưa dẫu đoạn mối tơ hồng
Thềm hoang giờ bạc màu rêu phủ
Ngõ quạnh rơi đầy giọt nắng đông
Nỗi nhớ chia đôi bờ ngấn lệ
Niềm chờ gói trọn một dòng sông
Trăng khuya dấu kín người trong mộng
Ôm bóng cô đơn chịu lạnh lùng
Trần Ngộ (Lâm Đồng )

BÀI HỌA

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

THĂM MIỀN TRUNG - Hồ Hắc Hải


THĂM MIỀN TRUNG 
          (Thể lộc lư)

Du lịch bảy ngày nhớ đất Trung
Rừng xanh biển rộng núi muôn trùng
Phi lao xanh tốt trên đồi cát
Tia nắng vàng tươi khắp cả vùng
Hang động luồn sâu trong núi thẳm
Cây xanh mây phủ trải đồi rừng
Phong Nha suối mát lăn tăn sóng
Núi dựng phù điêu Thiên Động Đường

BỒNG BỀNH MỘNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

               Tác giả Đức Hạnh

BỒNG BỀNH MỘNG
Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở thì thầm khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

                               Đức Hạnh
HỌA:

NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ - Huy Vụ

       
                      Tác giả Huy Vụ


NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ                                     
(  Bát vĩ vần ôn)                                      
Em ngồi lướt web với ai phôn.                                      
Cúc ngực bung ra ngó hết hồn                                      
Quân tử liếc sang nghe dạ thốn                                      
Tiểu nhân dòm lại thấy lòng nôn.                                      
Đào tiên hai trái cây treo lộn                                      
Suối yến một khe nước chảy dồn.                                      
Nhắm mắt đưa chân e khó ổn.                                      
Hỏi rằng thi sĩ dại hay khôn?                                                          
                           Huy Vụ 
                        13/05/2015

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

BẪY TÌNH!






THƠ MỜI HỌA
BẪY TÌNH!
“Thuận nghịch độc”

Tình đan hạ nhớ nỗi ru buồn
Quạnh quẽ sông bờ tủi khói tuôn
Vinh nhục bả hờ hao trí não
Độc cô mùi thoáng khẳm tang bồng
Khuynh thành giáp bỏ do mày nhướng
Bại quốc gươm hàng bởi nhãn vương
Thinh lặng ngõ thềm giăng kín bủa
Mình mang vướng sập bẫy bao đường

Đường bao bẫy sập vướng mang mình
Bủa kín giăng thềm ngõ lặng thinh
Vương nhãn bởi hàng gươm quốc bại
Nhướng mày do bỏ giáp thành khuynh
Bồng tang  khẳm thoáng mùi cô độc
Não trí hao hờ bả nhục vinh
Tuôn khói tủi bờ sông quẽ quạnh
Buồn ru nỗi nhớ hạ đan tình!
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

BỐN MƯƠI NĂM - Trần Như Tùng


 1- BỐN MƯƠI NĂM
Hôm nay về dưới gốc bông gòn
Nhìn cháu Củ Chi dạo gót son.
Ngày ấy bọn này trai vạm vỡ
Đường chung cánh đó gái tươi giòn.
Chiến trường sôi sục lòng hưng phấn
Đại sự tung hoành sức tí hon.
Ơi những người xưa giờ có nhớ
Bốn mươi năm lận có ai còn … !

NHỚ ƠN VUA - Trần Ngộ


NHỚ ƠN VUA
Về quê ngoại đãi món canh cua
Vụ lúa năm nay lại được mùa
Thuở trước triều dâng biền ngập mặn
Bây giờ thuỷ lợi hết đồng chua
Chợ trưa tôm cá tha hồ chọn
Bãi tối nghêu sò mặc sức mua
Cảnh sống nông thôn đầy thú vị
Thái bình trăm họ nhớ ơn vua
                              Trần Ngộ 
                             Lâm Đồng

THUYỀN BẾN SẦU VƯƠNG - Vũ Hồng Quân cùng các thi hữu



THUYỀN BẾN SẦU VƯƠNG
Giã biệt vầng trăng chiếu mảnh sầu.
Con thuyền rẽ nước vội chèo mau.
Tình xưa trở lại tràn mong nhớ.
Bến cũ trông về ngập khổ đau.
Mỗi độ hoa tàn ngâm cảnh xót.
Từng giây nhụy tán ủ xuân rầu.
Thôi đành ngoảnh mặt không lời nói.
Cảm giác câu thề đã dập sâu !
                     Vũ Hồng Quân

NHỚ HÈ XƯA - Hoàng Thế Bình

             


 NHỚ HÈ XƯA

Nhớ bữa nắng quằn cả tiếng ve
Tặng em cánh phượng buổi trưa hè
Chia tay bè bạn, anh vào lính
Tạm biệt cô thầy, em lại quê.
Nay ngắm cháu con, hồi tuổi mộng
Giờ nhìn trường lớp, ngỡ hồn mê
Nâng ly kỷ niệm ngày chung sống
Đẹp mãi tuổi hoa hãy nhớ về.
                      HOÀNG THẾ BÌNH

                             TP. Vinh  

HẠN - Độc Hành và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: Độc Hành
Họa: Sông Thu, Hữu Hảo, Cao Bằng, VT, Thục Nguyên, 
Thy Lệ Trang, Võ đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, 
Trương Văn Lũy, Quỳnh Giao, Hoa Thiên Lý, Trần Ngộ

Bài xướng
 HẠN

Trời cao xanh thẳm -  chẳng vòm mây
Hầm nực ban đêm nắng cháy ngày
Giàn mướp hoa tàn không bướm lượn
Cụm lan nhụy úa  chẳng ong bay
Ấu nhi sởi mọc lên tràn mắt
Già lão ghẻ lây lở khắp tay
Dành dụm bao trăm – đi bệnh viện
Gạo trong hũ hết  - chạy quanh vay
                                 ĐỘC HÀNH

VIRGINIA CHIỀU MƯA - Thy lệ Trang và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA
Xướng: Thy lệ Trang
Họa: Sông Thu, Như Thu, Thục Nguyên, Bửu Tùng,
Người Nay, Hải Rừng, Ng-Đắc Thắng,
Trương v Lũy, NS, Ca Dao, Võ Đ Cử.

Xướng:

VIRGINIA CHIỀU MƯA...

Mưa lạnh, em về ướt thấm vai
Cà phê giọt đắng... trắng đêm dài
Hồn thơ... con sóng xôn xao vỗ
Nhịp thở... ân tình đắm đuối say
Thung lũng- chiều rơi phai sắc lá
Đường rừng- anh nắm nhẹ bàn tay
Ngỡ như hò hẹn từ muôn kiếp
Xa cách- lòng riêng luyến tiếc hoài!
                    Thy lệ Trang

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

TÌNH ĐỜI -Trần Ngộ


TÌNH ĐỜI

Muốn trang trải chút chuyện tình đời
Lấy đạo làm đầu sống khoẻ tươi
Nghiệp thiện chuyên trồng ôm phước quả
Cội lành ít bón chịu thân côi
Gặp cơn nguy biến càng thương bạn
Lâm cảnh gian nan cứu vớt người
Chim dẫu khác  đàn chung một mẹ
Đói no san sẻ miệng vui cười

                                    Trần Ngộ 
                                  (Lâm Đồng)

ĐÔI LÚC - Trần Như Tùng


ĐÔI LÚC

Thuận dòng nước bạc dẫn bèo trôi
Đóa lục bình xanh ấm phận đời
Đôi lúc nhìn về nơi bến đẹp
Đang ngời hoa tím đón trăng rơi.
Trong mơ tri kỉ giỡn mây trôi
Văng vẳng mênh mang tiếng cuộc đời
Ngửa mặt trăng lu nhòe ngấn nước
Trời xanh sao nỡ thả sương rơi !

                       Trần Như Tùng