Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

TIỄN THU - xướng họa của Võ Đình Cử và thi hữu

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA TIỄN THU 
VÕ ĐÌNH CỬ - SÔNG THU - THANH TRƯƠNG 
NHƯ THU - LƯU LÃNG KHÁCH - THY LỆ TRANG
THỤC NGUYÊN - NGỌC ẨN NHI HUYỀN



BÀI XƯỚNG

TIỄN THU

Tiết trời se lạnh đã qua đi
Trông cảnh thu buồn gởi gắm gì?
Gởi gió mang đi sầu lữ hận
Giữ trăng kẻo khuất mộng tình si !
Trời quang lơ lững mây trôi dạt
Tâm sự mênh mang cảnh biệt ly
Bản nhạc tình ca thu đã khuất
Tâm hồn thi sĩ tiếc điều chi ?
                           14-9-2014
                           Võ đình Cử


Bài hoạ 1
TRỜI THU GỢI NHỚ...

Thu đến rồi thu lại sắp đi
Ngẩn ngơ tâm sự, nhớ nhung gì ?
Lá vàng tơi tả rơi chiều muộn
Giọt lệ chan hoà khóc mộng si
Bãng lãng trời mây - niềm luyến tiếc
Não nề mưa gió - nỗi chia ly
Bao năm ôm mối tình dang dở
Gọi mãi tên người, có ích chi ?
                           Sông Thu


Bài hoạ 2
CUỐI THU

Lá vàng đâu nữa, tiển ai đi
Đây đó tiếng thu than thở gì
Làn gió heo may về biển cả
Bóng chiều man mác gọi buồn si
Tình yêu tan tác theo mây trắng
Hoa cúc phai tàn bởi cách ly
Đợi đến bao giờ mùa trở lại
Hoàng hôn đêm xuống, bướm mơ chi!
                           Thanh Trương


Bài hoạ 3
THU ĐI

Thắm thoát mùa thu lặng lẽ đi
Hằng đêm thầm hỏi xót xa gì?
Hay mơ hình dáng bâng khuâng tưởng
Mãi gợi tâm tư khắc khoải si
Lác đác lá rơi - lòng quyến luyến
Long lanh sương đọng - buổi phân ly
Xua tan nỗi nhớ người trong mộng
Tạo hóa an bày chớ trách chi!
                            Như Thu


Bài hoạ 4
THU MUỐN ĐI

Ba tháng chưa tròn đã muốn đi
Đành thôi chớ biết nói năng gì
Mây ngà nắng ngọc bao ngươì mộng
Nguyệt vỡ vàng rơi lắm kẻ si
Chẳng đợi đừng trao câu tiển biệt
Không chờ chớ nói tiếng chia ly
Thu ca đuối giọng sầu lai láng
Níu kéo tình thu có nghĩa chi
                           Lưu Lãng Khách


Bài họa 5
NHỮNG MÙA THU PHAI

Chưa trọn cuộc tình đã vội đi
Duyên xưa dang dở, luyến lưu gì ?
Rèm thưa, trăng khuyết... hồn thơ vỡ
Gối lạnh, đêm cuồng... giấc mộng si
Lá úa... chiều rơi... lời mặn đắng
Rượu nồng... lệ rỏ... phút phân ly
Rong rêu phủ lối nghìn đêm đợi
Thu đã phai rồi - oán trách chi !!!
                            Thy Lệ Trang


Bài họa 6
TIỄN NGƯỜI ĐI

Hành lý xong rồi, bậu cứ đi
Người đà nhất quyết, nói năng gì?
Từng quen số phận bao lần ngã
Vẫn tỏ đường đời mấy cuộc si
Lắm lúc nao lòng thân lận đận
Đôi khi tủi dạ lúc chia ly
Thời gian rồi sẽ đâu vào đấy
Nước mắt tuôn dài, có ích chi?
                           Thục Nguyên


Bài họa 7
VẪN CÒN THU

Nay vẫn còn thu - gọi đã đi?
Thở than, trăn trở, nhắn nhe gì?
Hằng Nga nguyệt điện bên thềm quế
Hậu Nghệ gian trần luống dạ si
Lúc sáng, lúc mờ cùng chia sớt
Khi mờ, khi tỏ chẳng phân ly
Tứ thời tám tiết trăng qua lại
Quy luật tuần hoàn muốn được chi?
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền


TÌNH ĐỜI ĐÔI BẠN - Trần Ngộ

TÌNH ĐỜI ĐÔI BẠN
Họa CON CU ĐẤT NHÀ TÔI của Trương Đình Đăng

Bao năm đôi bạn chẳng xa vời
Nay vắng mấy ngày hót hết hơi
Nhạn sống sắt son dù vật đổi
Oanh thề chung thuỷ dẩu sao dời
Mới hay sầu cảm như chim cá
Cũng biết yêu thương tựa tính người
Mỗi phút đơn cô ngàn phút nhớ
Làm sao quên được mối tình đời

                Trần Ngộ (kính hoạ )

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

CHIỀU BUỒN LƯỚT NET - Trần Thị Quỳnh Hoa

Tác giả Trần Thị Quỳnh Hoa (hình từ Tạp chí Đất Đứng  - datdung.com)
CHIỀU BUỒN LƯỚT NÉT
(Thơ Đường luật: Tam thủ liên hoàn)

Chiều buồn lướt Nét dạo lang thang
Ghé góc Đường thi chợt ngỡ ngàng
Câu tứ người gieo tình thắm thiết
Ngôn từ bài họa ý đoan trang
Tưởng hồn lạc giữa cung trời mộng
Tỉnh giấc ra đây chốn địa đàng
Thương áng hoa văn ai khéo dệt
Lời lời châu ngọc đẹp mang mang

Lời lời châu ngọc đẹp mang mang
Sống động không gian mạng ảo làng
Anh mượn vần thơ nâng bước ngọc
Chị nhờ làn điệu nối duyên vàng
Sẻ chia cùng bạn đời xuôi ngược
Bỏ lại bên lề chuyện trái ngang
Khảy tiếng tơ lòng ru cõi thế
Kiếp tầm ngẫm nghĩ thế mà sang

Kiếp tầm ngẫm nghĩ thế mà sang
Vui thú thanh tao hưởng cảnh nhàn
Vẫy bút gom mây lồng nét chữ
Ướp hương vào giấy gửi thềm trăng
Chẳng mong xuân, hạ tròn vành vạnh
Chỉ ước thu, đông được lặng bằng
Sáng đạp xe quanh chào nắng mới
Chiều buồn lướt Nét dạo lang thang…

                                   TT.Quỳnh Hoa


DÒNG SÔNG DĨ VÃNG - Nguyễn Hồng Trân



     
DÒNG SÔNG DĨ VÃNG

Dòng sông dĩ vãng cứ trôi dài
Kỷ niệm buồn vui cứ vãng lai
Sáu khắc ngày sang còn hiện rõ
Năm canh đêm đến cứ phơi bày
Trong xanh làn nước êm đềm chảy
Trắng đục mây trời lãng đãng bay
Nỗi nhớ triền miên lòng bịn rịn
Người xưa ẩn hiện cuốn hồn say!...
                
                   Nguyễn Hồng Trân

MỘT MÁI NHÀ CHUNG - Trường Hải Lê Văn Đông

MỘT MÁI NHÀ CHUNG
(Chào mừng Đại hội MTTQVN lần thứ VIII)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ta,
Là mái nhà chung của mọi nhà. 
Tập hợp toàn dân Đại đoàn kết,
Non sông một giải bản hùng ca. 
Mong sao hòa bình và dân chủ,
Công bằng, hạnh phúc được tối đa.
Đại hội kỳ này bàn quyết sách,
Thỏa lòng mong ước của dân ta.

Đỉnh Sơn , 26/9/2014
Trường Hải Lê Văn Đông


TÌNH MƠ - Thy Lệ Trang

TÌNH MƠ
Thể thuận nghịch độc
 
Thuận
 
Duyên đưa mộng đẹp ý đâu ngờ
Rực sáng tình chung đỏ thắm thơ
Tiền kiếp Tống Chân * dào dạt đợi
Trọn đời Hoa Cúc* lặng thầm mơ
Thuyền con lướt sóng ... âm xao xuyến
Trúc biếc vươn chồi...nụ ngẩn ngơ
Xuyên cánh sao trời màu lụa bạch
Thiền trăng ánh tỏa ngát hương chờ.
 
Nghịch
 
Chờ hương tỏa ngát ánh trăng thiền
Bạch lụa màu trời, sao cánh xuyên
Ngơ ngẩn nụ chồi vương biếc trúc
Xuyến xao âm sóng lướt con thuyền
Mơ thầm lặng Cúc Hoa đời trọn
Đợi dạt dào Chân Tống kiếp tiền
Thơ thắm đỏ chung tình sángrực
Ngờ đâu ý đẹp, mộng đưa duyên.
                              Thy Lệ Trang
                             Massachusetts

*Tống Chân- Cúc Hoa: Tên hai nhân vật trong chuyện xưa.


LỜI THU DỆT MỘNG - Trương Đình Đăng hoạ THU VIẾT CHO NGƯỜI của Thi Lệ Trang

THU VIẾT CHO NGƯỜI
Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao
Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc
Son phấn xanh xao nhạt má đào
Gió bão cuồng xoay... đêm nguyệt tận...
Hoang tàn ̣để lại những hư hao!
Hoang tàn để lại những hư hao!
Rướm máu hồn thu...lá đổi màu
Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn
Cung đàn khuấy động mảng lòng đau
Tự tình đã lỡ nghìn năm trước
Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?
Ai mượn Tràng Khanh* gieo khúc phượng
Cho nàng họ Trác* nhớ ngàn sau!

                         Thy Lệ Trang
                        Massachusetts

*Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân


LỜI THU DỆT MỘNG
Hoạ THU VIẾT CHO NGƯỜI của Thy Lệ Trang
            (mượn ý thay vần)

Tình của đôi mình chẵng chết đâu
Dẫu tay chưa được ấm hơi đầu
Sợi xuân lòng giữ qua năm tháng
Dấu sẹo môi hằn trước bể dâu
Ngày thả hồn mơ cồn ngọn sóng
Đêm chong mắt uống cạn cung bầu
Vẫn tin sẽ có ngày tương ngộ
Tình của đôi mình chẳng chết đâu!
              
                       *

Chẳng chết trong ta kỉ niệm đầu
Càng xa thăm thẳm nhớ càng sâu
Xuân qua mấy độ đau hồn mộng
Thu đã bao phen nhuộm lá sầu
Đất khách người vui bền tuổi thọ
Quê nhà dạ thắt tín trời ngâu
Mong sao Trác Thị về quê cũ
Mở quán nghe Tương gãy phượng cầu!
          PN - Trương Đình Đăng
                        Đà Nẵng

CẢM HÈ THU! - Lê Đăng Mành và các thi hữu



      Tác giả Lê Đăng Mành


THỈNH HOẠ



CẢM HÈ THU!

Đan chùm nắng hạ quyện tơ vương 
Tức tưởi vành tim buốt dặm đường
Phượng tủi ươm mầm hồng sách sử
Ve sầu ướp giọng tía từ chương
Bờ xưa sen nhả đài an lạc
Bến cũ cuốc van nỗi đoạn trường
Khắc khoải tuổi già mơ trẻ lại
Tay cầm giã bạn nhói niềm thương.

Tay cầm giã bạn nhói niềm thương
Xao xuyến hè tan ! lại tựu trường
Trăn trở cơn Lào đưa sĩ tử…
Ngậm ngùi  ngọn Bấc ướp vần chương
Gió mây vần vũ đau làng mạc
Mưa bão lăm le tội học đường
Trời đất vô tình chia nỗi khổ
Hắt hiu  thu rót khói buồn vương !
                         Lê Đăng Mành

                            Quảng Trị


 HỌA:


Bài 1


CẢM HÈ THU!    

Nắng hạ chiều buông sợi vấn vương
Nôn nao quê cũ mấy cung đường
Lựu loè bông lửa bài sa mạc
Quyên nhặt cành thưa bản tấu chương
Cúc mộng nôn nao ngày đến lớp
Phượng bay ngơ ngẩn buổi tan trường
Trà thơm ta ướp bao hoài vọng
Tiễn bạn tay cầm những mến thương.

Tiễn bạn tay cầm những mến thương
Rưng rưng tiếng cuốc xót đêm trường
Nhạc trao ân nghĩa say bao đoạn
Thơ thắm tâm tình thảo mấy chương
Mò mẫm đã từng quen lạc lối
Đàng hoàng đâu quản lạ sai đường
Thanh thiên vẫn nhớ màu hy vọng
Thu gửi mây lành chút khói vương !
                                 Phan Tự Trí 
                                   Biên Hòa

Bài 2

VẤN VƯƠNG !

Phượng ngả hoe tàn tựa thể vương
Tình thu bẽn lẽn nép bên đường
Chùm hoa suối cạn xòe tươi cánh
Ngọn bút tre cằn tỏa rạng chương
Đổ nắng phồng chân ngoài khoảnh ruộng
Tràn mưa đẫm áo giữa thao trường
Trời xa gió giỡn đàn chao liệng
Lá vẫy ươm cành nỗi nhớ thương

Lá vẫy ươm cành nỗi nhớ thương
Màu khăn đỏ gọi rộn hiên trường
Vào nghe rộn rã lời cô giáo
Lại kể hào hùng chuyện bến Chương
Thái Tổ yên dân dời vững phố
Đầu Đà thịnh quốc mở thông đường
Hoa đồng, cỏ nội,tình muôn trải
Gió thuận, mưa hòa nỗi vấn vương
                        Phạm Duy Lương
                               Hà Tĩnh

Bài 3

ĐÔI CHUYỆN HÈ THU

Đêm hè thoang thoảng dạ lan vương
Nhấm nháp câu thơ ngọt vị đường.
Đôi tiếng ve ngân ươm vận khúc
Vài nhành phượng vẫy nảy tình chương.
Thì thầm sen tỏa thơm thư sảnh
Rỉ rả trùng van rộn dạ trường.
Trăng khuyết lững lờ neo khóm trúc
Đâu đây giai điệu lý thương thương.

Đâu đây giai điệu lý thương thương
Tiếng hát hương thôn gửi luyện trường.
Lớp trẻ tuổi hùng vừa tuyển lính
Xóm làng hội tráng viết thêm chương.
Trăng nhà gửi thiệp vui lời chúc
Binh nhất rời quê nhẹ bước đường.
Thu tặng heo may trao dịu mát
Đôi làn mi biếc nỗi niềm vương .
                         Trần Như Tùng
                              Phú Thọ

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THƠ ĐƯỜNG - Trần Ngộ

THƠ ĐƯỜNG

Sau vườn oanh hót giọng cầm canh
Hoà tiếng sơn ca quá ngọt lành
Đôi cội mai vàng sương bám nụ
Hai hàng lựu đỏ gió đưa cành
Hiên bên kẻ luận trang anh kiệt
Thềm dưới người bàn chuyện nổi danh
Xướng hoạ  thơ đường vui đáo để
Không hề phân biệt chậm hay lanh

                     Trần Ngộ

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

LẠC QUAN - Trần Ngộ

LẠC QUAN

Tám mấy da hồng thịt đỏ au
Đàm thơ luận nhạc lại càng mau
Ô lông* ông kéo còn lia lịa
Đàn nhị bà lôi vẫn thuộc làu
Tài tử lương hưu vừa muối gạo
Văn nhân tiền tháng đủ dưa rau
Tình già hẩm hút đôi đầu bạc
Chẳng thấy than van chuyện khổ giàu

*ô lông: Đàn vi ô lông

                               Trần Ngộ

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

TRỜI VẪN CÒN THU - Nguyễn Đắc Thắng

TRỜI VẪN CÒN THU

Anh ơi trời cũng vẫn còn thu!
Hãy cứ nâng ly tiếp tạc thù
Đất khách lá buồn rơi ngập lối
Quê nhà bão sót đọng sa mù
Hai phương xa cách hai màu nhớ
Một nếp nghĩ non một khối sầu
Dõi bóng hoàng hôn đang xuống vội
Chiều thu gom lá đốt đêm thâu!

Nguyễn Đắc Thắng - 20140922

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

VỊNH TRÁI CHANH - Kha Tiệm Ly



     Tác giả Kha Tiệm Ly


VỊNH TRÁI CHANH

Sung sức tròn vo, dáng bóng ngời
Xả thân vắt nước hiến cho người
Đến khi cạn kiệt, thân vô dụng
Cũng bị quăng vào sọt rác thôi!

                            Kha Tiệm Ly

HOAN HÔ CHỦ BÚT NGUYỆT HIÊN - Trần Ngộ

HOAN HÔ CHỦ BÚT NGUYỆT HIÊN

Ai cũng ưa vào ngắm Nguyệt Hiên
Chủ nhà hiếu khách lại nhiều duyên
Nói năng lịch thiệp nghe thân thiện
Cốt cách ung dung thấy dịu hiền
Cài đặt khung bài trau chuốt giỏi
Trưng bày hình ảnh điểm tô siêng
Xa gần bầu bạn đều ca ngợi
Khán giã hoan hô khắp mọi miền
                       Trần Ngộ
(Kỷ Niệm ngày tác giả tạo blog Ô GIANG tặng Trần Ngộ )

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

THAY LỜI PHÂN ƯU - Thy Lệ Trang

THAY LỜI PHÂN ƯU
Kính dâng linh hồn 
Giáo sư kiêm Nhà văn 
NGUYỄN XUÂN HOÀNG.

NGÔI NHÀ NGÓI ĐỎ* vẫn còn đây
Bạn cũ, trò xưa luyến tiếc thầy
Nhớ thuở Ngô Quyền hoa phượng nở
Thương thời Xứ Bưởi áo dài bay
MÙ SƯƠNG... bàng bạc khu vườn nhỏ
SA MẠC... chênh vênh bóng dáng gầy
Tất cả hằn sâu màu kỷ niệm
KHU RỪNG RỰC LỬA mãi cuồng say !
                          Thy Lệ Trang 
                          Massachusetts

* CHỮ IN HOA: Tựa đề những tác phẩm của thầy NXH.

TRÈO NÚI - Trần Ngộ

TRÈO NÚI 

Xướng hoạ thơ đường cốt để vui
Gieo vần lạc điệu bực vêu mui *
Đề khai cay tợ mùi gừng nướng
Luận kết ngọt như vị mía lùi
Có lúc sai lời nằm đấm ngực
Đôi khi đẹp ý dậy rung đùi
Kho tàng văn học cao hơn núi
Mong bạn gắng trèo chớ thụt lui

*mui: môi (tiếng Quảng Trị) 
                    Trần Ngộ

TIẾNG GỌI ĐÀN - Lê Văn Thanh



Tiếng Gọi Đàn

     Bận Lòng chi rứa. Hỡi thi nhân !
     Vướng nợ văn chương hãy tiếp vần
     Hoàng Hạc lầu xưa không thấy nữa 
     Mạch sầu Thôi Hiệu vẫn còn ngân
     Nỗi niềm cơm áo dù thôi thúc
     Bút pháp đa đoan chớ ngại ngần
     Hòa mạng Đường Thơ đang đợi bạn
     Tiếng tơ đồng vọng.  Hỡi thi nhân !
                                          Lê Văn Thanh