Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

TƯƠNG GIAO - Mặc Phương Tử và thi hữu


Xướng: Mặc Phương Tử
Họa: Kha Tiệm Ly, Lê Đăng Mành, Nguyên Triêu Dương, Trần Ngộ, Trần Như Tùng, Thy Lệ Trang, Phương Hà, Thục Nguyên
               


TƯƠNG GIAO

              Tác giả  MẶC PHƯƠNG TỬ

Muôn dặm quan hà, muôn dặm say
Ruổi dong cho hết cuộc chơi nầy.
Hắt hiu gió sớm tình hoa cỏ
Man mác hương chiều mộng nước mây.
Sương khói chưa tan màu lữ thứ
Đỉnh chung còn đọng dấu chương đài.
Hẹn nhau trên bước đời phiêu bạt
Hoa bút thời gian vẫn nở đầy. 
                                 Trà Vinh, 2.5.2014.
                                MẶC PHƯƠNG TỬ


Họa: 
NHẮN NHỦ


Rượu chửa tàn sao biết tỉnh say?
Từ xưa trong cõi thế gian nầy.
Đỉnh chung gắp miếng vinh liền nhục,
Danh lợi chơi trò nước hóa mây!
Chớ lúc gặp thời vênh váo mặt,
Mà khi trở gió tả tơi đài.
Dù đường sinh tử còn gang tấc,
Nhưng cái lòng tham cứ nhét đầy! 
                           Kha Tiệm Ly
                    (Trà Vinh 2/ 5/ 2014)


BẤT ĐỘNG

Biết cuộc vô thường vẫn cứ say
Hãy mau dừng lại ở nơi này
Mà nghe hơi thở từ sương khói
Để thấu nụ cười ở gió mây
Chẳng sợ sắc tàn bờ huyệt mộ
Nào vui thân hóa cõi liên đài
Có không từng đã- tay không đến
Bất động lo chi giữa cạn đầy..!
                                  Lê Đăng Mành
                        Mùa sen - Lãm Nguyệt Hiên


 VÔ  ƯU

Biết ai đang tỉnh- Biết ai say? 
Giác giác mê mê giữa chốn nầy 
Hoạn lộ dị dung dường cát bụi 
Công danh biến tướng tựa bèo mây 
Thong dong thủ phận tâm bình thủy 
Thanh thản trau duyên ý thượng đài 
Đâu cõi vô thường- Đâu hửu hạn? 
Thị phi đen trắng dễ vơi đầy.
                      Nguyên Triêu Dương



MÊ NGỘ

Mê ngộ dòng đời lắm kẻ say
Bản lai diện mục chính lòng nầy
Tìm đâu dấu ngọc trong màu khói
Chẳng phải vết trần ở bóng mây
Phiền não oằn vai người thế tục
An nhiên nhẹ gánh bước tuyền đài
Tâm điền gieo hạt mầm nhân nở
Quả phước lâu mau cũng chín đầy
                              Trần Ngộ


KÍNH CHÚC "TƯƠNG GIAO "

Một chút hồn thơ một chút say
Lang thang tìm chốn gửi tâm này.
Đăm chiêu trước khúc vần nương nguyệt
Hớn hở vào trang tứ lướt mây.
Ngợi cánh đồng thơm cò rỡn nắng
Ca hồ sen mướt gió rung đài.
Phiêu diêu xướng họa bay theo sóng
Kính chúc "Tương Giao" hạnh phúc đầy .
                     Trần Như Tùng



TÌNH SAY

Chỉ mới vài chung chưa đủ say
Tình ai trói buộc bước chân này !
Lâng lâng hồn nhẹ theo làn nước
Thoang thoảng sương thầm giữa bóng mây
Chén ngọc nâng niu lời lãng tử
Hương hoa e ấp gót sen đài
Mắt xanh một thưở còn khao khát
Ngàn vạn năm sau...mộng vẫn đầy!
                                       Thy Lệ Trang
                                       Massachusets


SAY...

Bạn cùng vò rượu, túi thơ say
Để được quên đi cõi thế nầy
Làm hạt bụi trần theo ngọn gió
Vỗ đôi cánh nhạn khuất chân mây
Men nồng thêm đậm hồn cao ngạo
Phấn nhạt không phai nét diễm đài
Tiếng sáo Trương Chi chưa tắt lịm
Mà tình đành thả khúc sông đầy....
                                        Phương Hà



NGHIÊNG NGỬA
               Y vận Tương Giao của Mặc Phương Tử

Cuộc đời nghiêng ngửa, cuộc đời  say          
Sao lại có ta ở cõi này ?
Chẳng khác  con thuyền  trong bão tố
Chừng như cánh nhạn giữa trời mây
Đành liều dấn bước vào sương gió
Những muốn nương thân chốn Phật đài            
Trút bỏ âu lo nhiều trắc ẩn
Chén tình đã cạn mấy khi đầy ?
                              Thục Nguyên
               


TINH THẦN YÊU NƯỚC - Trần Ngộ

TINH THẦN YÊU NƯỚC

Giận lũ tham tàn cướp nước ta
Bày trò quỹ quyệt thói ranh ma
Nghênh ngang tàu súng hòng khiêu khích
Hùng hổ phi cơ muốn hiếp hà
Đồng loạt quân Nam thề quyết chiến
Nhất tề giống Việt hãy xông pha
Đồng tâm hợp lưc giành trời biển
Trị nó một phen khiếp tới già ... !
                     Trần Ngộ

LỜI CỦA BIỂN - Thương Yến Tử họa thơ Nguyễn Thanh Bá


LỜI CỦA BIỂN 
Họa bài "Tinh thần bất khuất" của Nguyễn Thanh Bá

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Thế hệ đàn con nối chí cha
Nghĩa khí thấm sâu hồn Việt tộc
Can cường lan tỏa nước non nhà
Phá xiềng – lớp trẻ dang chân bước
Rửa hận – toàn dân lấy máu pha
Sóng Bạch Đằng xưa – nay biển cả
Đánh quân xâm lược ngại chi già
                                     9/5/2014
                                     THƯƠNG YẾN TỬ



TINH THẦN BẤT KHUẤT

Đất của ta và biển của ta
Đấy là di sản tự ông cha
Máu xương tô thắm hồn dân tộc
Công sức lưu danh nghiệp cửa nhà
Đánh giặc xưa – tìền nhân xuất trận
Đuổi tàu nay – tuổi trẻ xông pha
Tinh thần thủy chiến Trần Hưng Đạo
Thúc dục vùng lên trẻ chí già .

                              Nguyễn Thanh Bá

TÌNH SAY - Thy Lệ Trang họa thơ Mặc Phương Tử

TÌNH SAY
Họa bài TƯƠNG GIAO của MẠC PHƯƠNG TỬ

Chỉ mới vài chung chưa đủ say
Tình ai trói buộc bước chân này !
Lâng lâng hồn nhẹ theo làn nước
Thoang thoảng sương thầm giữa bóng mây
Chén ngọc nâng niu lời lãng tử
Hương hoa e ấp gót sen đài
Mắt xanh một thưở còn khao khát
Ngàn vạn năm sau... mộng vẫn đầy!
                                       Thy Lệ Trang
                                      Massachusets

TƯƠNG GIAO 
  
Muôn dặm quan hà, muôn dặm say
Ruổi dong cho hết cuộc chơi nầy. 
Hắt hiu gió sớm tình hoa cỏ 
Man mác hương chiều mộng nước mây. 
Sương khói chưa tan màu lữ thứ
Đỉnh chung còn đọng dấu chương đài. 
Hẹn nhau trên bước đời phiêu bạt 
Hoa bút thời gian vẫn nở đầy.
                                 Trà Vinh, 2.5.2014.

                                 MẶC PHƯƠNG TỬ

VƯƠNG VẤN - Lê Ngọc Phái

                          VƯƠNG VẤN

                          Vương vấn bao nhiêu sự ở lòng
                          Đến rồi chẳng lẽ trở về không
                          Gió chiều thoang thoảng vờn khe núi
                          Nắng sớm dịu dàng tỏa bến sông
                          Một kiếp phong trần say ý mộng
                          Trăm năm hồ thỉ quyện hương nồng
                          Cuộc đời thương quá dù hư thực
                          Lai láng ân tình sóng biển Đông.

                                                      Lê Ngọc Phái

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

MÊ NGỘ - Trần Ngộ họa bài TƯƠNG GIAO của Mặc Phương Tử

MÊ NGỘ
 
Mê ngộ dòng đời lắm kẻ say
Bản lai diện mục chính lòng nầy
Tìm đâu dấu ngọc trong màu khói
Chẳng phải vết trần ở bóng mây
Phiền não oằn vai người thế tục
An nhiên nhẹ gánh bước tuyền đài
Tâm điền gieo hạt mầm nhân nở
Quả phước lâu mau cũng chín đầy
                         Trần Ngộ

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

TUỔI BẢY MƯƠI NHÌN LẠI - Lê Văn Thanh



      Ảnh tác giả Lê Văn Thanh



  TUỔI BẢY MƯƠI NHÌN LẠI 

  Ngày tháng vô tình, xuân hạ qua
  Bảy mươi năm ngắm... bóng thu tà
  Dòng đời nửa cuộc, say bom đạn
  Nửa cuộc ao lồng, vui lượn ca
  Tối lạnh hoài xuân, mơ nguyệt điện
  Đêm buồn thương hạ, nhớ hằng nga
  Vô thường thế thái... thôi đành vậy !
  Ngày tháng vô tình xuân hạ qua
                                   
                            Lê Văn Thanh
                                3-5-2014
                         Tel: 01696 088 466


Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

NÚI SÔNG GÀO THÉT - Huy Vụ



Núi sông gào thét

        

Bạch tuộc vươn vòi giữa biển Đông.

Cớ gì tướng sĩ chỉ ngồi trông?

Cúi đầu soi thử dòng Tiên Thánh.

Ngửa mặt nhìn xem giống Lạc Hồng.

Có phải dùng mưu lừa… đất trống.

Hay là dụng kế bẫy … thành không?

Hồn thiêng sông núi đang gào thét.

Chớ hóa Liu Điu mất mặt Rồng.

                        Huy Vụ 06/05/2014


DỊCH ĐỜI - Hoàng Thế bình họa thơ Trần Ngộ



       DỊCH ĐỜI

(Họa bài "BẾN ĐỜI" của Trần Ngộ).



Lắm "Sếp" hôm nay mấy tuổi đời

Nhà , xe đồ sộ lắm cơ ngơi

Phương châm thu vén "Ngài' đâu chuyển

Ý tưởng đầu cơ "Sếp" nỏ dời

Của Nước gặp thời lo xúc lại

Tiền Dân có dịp cứ đào khơi

Mong sao đặc trị dịch "Tư lợi"

Để bệnh "Quan tham" bớt lở sùi.

            HOÀNG THẾ BÌNH





BẾN ĐỜI


Sáu bảy năm qua giữa biển đời

Nay thuyền đỗ bến gác chèo ngơi

Bao phen gió cuốn lòng không chuyển

Mấy độ mưa bay dạ chẳng dời

Giáo dưỡng ơn thầy chưa báo trả

Sinh thành nghĩa mẹ vẫn mù khơi

Ngày đêm thương nhớ về nguồn cội

Nghĩ đạo làm con lệ sụt sùi.

                        Trần Ngộ






TƯƠNG GIAO - Mặc Phương Tử và Kha Tiệm Ly

 
Tác giả MẶC PHƯƠNG TỬ



TƯƠNG GIAO

   
Muôn dặm quan hà, muôn dặm say

 Ruổi dong cho hết cuộc chơi nầy.  
Hắt hiu gió sớm tình hoa cỏ  
Man mác hương chiều mộng nước mây.  
Sương khói chưa tan màu lữ thứ
Đỉnh chung còn đọng dấu chương đài.  
Hẹn nhau trên bước đời phiêu bạt  
Hoa bút thời gian vẫn nở đầy.
                                 Trà Vinh, 2.5.2014.
                                 MẶC PHƯƠNG TỬ



Họa:
 

Tác giả KHA TIỆM LY (THIỆN NGỘ cư sĩ)

 

Rượu chửa tàn sao biết tỉnh say?
Từ xưa trong cõi thế gian nầy.
Đỉnh chung gắp miếng vinh liền nhục,
Danh lợi chơi trò nước hóa mây!
Chớ lúc gặp thời vênh váo mặt,
Mà khi trở gió tả tơi đài.
Dù đường sinh tử còn gang tấc,
Nhưng cái lòng tham cứ nhét đầy!

                                         Kha Tiệm Ly 
     (Trà Vinh 2/ 5/ 2014)

Thy Lệ Trang - THẦM LẶNG, CHUYỆN XƯA...

THẦM LẶNG
Thể Ngũ độ thanh
 
Tưởng đã phai rồi chuyện nhớ thương
Nào hay kỷ niệm vẫn còn vương
Tài hoa nửa kiếp vài cơn mộng
Đạo nghĩa ngàn năm mấy nẻo đường?
Lặng lẽ đò xưa chờ cuối bải
Âm thầm bếp cũ đợi tàn hương
Thì thôi hãy để hồn câm nín
Giữ đẹp vầng trăng tỏa bốn phương.
                              Thy Lệ Trang
                              Massachusets
 
CHUYỆN XƯA...
Thể Ngũ độ thanh.
 
Ải vắng chồng đi, vợ mãi trông
Chiều êm, lặng lẽ với tay bồng
Tình xưa... vẫn nhớ lời minh thệ
Nghĩa nặng...đành quên thuở má hồng
Ngõ tối, đêm dài thêm cuối hạ
Đồi cao, bão lạnh suốt tàn đông
Cùng con hóa thạch ngàn năm lẻ
Tích cũ còn ghi chuyện tủi lòng.
                              Thy Lệ Trang
                              Massachusets 

CÒN HÊN - Trần Ngộ họa thơ ÔNG GIÀ MỞ KHÓA của Hoàng Đằng

CÒN HÊN
Mê hát lão về trời đã khuya
Lôi ra trong túi một xâu chìa
Cữa cài khoá rỉ gay đường xỏ
Chốt đóng khuy teng hết chỗ đè
Vặn mãi mồ hôi tuôn mướt khoé
Xoay hoài nhớt mỡ rọ tràn khe
Lâu lâu ngước mặt nhìn  con rể
May cháu bật đèn mới khoẻ re...
                Trần Ngộ
                Kính hoạ

NHỚ ÔN QUẢNG TRỊ - Trần Ngộ

NHỚ ÔN QUẢNG TRỊ
 
Lâu lắm chưa về quá nhớ ôn
Thi thư pháp hoạ mãi trường tồn
Văn phi chẳng kém tài long mã
Bút cuộn thua gì bóng phượng tôm
Nức tiếng một thời thiên hạ kính
Lừng danh muôn thuở tạc bia mồm
Xa gần đây đó cùng khâm phục
Nghệ thuật tinh tường tác tuyệt ôn
 
                           Trần Ngộ

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

ÔNG GIÀ MỞ KHOÁ - Hoàng Đằng

[​IMG]
       Hình chỉ mang tính chất minh hoạ


ÔNG GIÀ MỞ KHOÁ

Kara ... vui hát. Lỡ về khuya.
Đút túi quần bên. Mó lấy chìa.

Nắm ổ. Mân mê tìm lỗ xỏ.
Giữ thoen. Hì hục lấy tay đè.

Loay hoay đun mãi. Không nhằm chỗ.
Hí hoáy đâm hoài. Chẳng lọt khe.

Hàng xóm nhà kia khôn đáo để.
Ban ngày khóa - mở thiệt êm re./.

                           Hoàng Đằng
                            11/4/2014


                   HOẠ


        CỤ GIÀ CẨN THẬN

Ưng vui ngồi mãi ngại trời khuya
Lắm kẻ mất xe lẫn khóa chìa
Chập choạng phố đêm nghi lũ cướp
Hoàng hôn khoảng vắng sợ ma đè
Càng nên cẩn thận nơi sông biển
Chớ dể xem thường chốn suối khe
Thực luận, mở đề chưa đạt chuẩn
Sau cùng câu cuối kẹt vần "re"
                        Trần Văn Hậu



THĂM ÔN LÀNG CŨ - Nguyễn Thanh Bá


THĂM ÔN LÀNG CŨ

Chị về cho nhắn gửi thăm ôn

Thư pháp giao chưa hay lại tồn?

Hàng trước lượn cong hình cánh phụng

Chữ sau uốn nắn dáng đuôi tôm

Vang danh một cõi rành tay bút

Nổi tiếng mười phương khéo miệng mồm

Bạn hữu gần xa đều cảm mến

Mong ra Quảng Trị  ghé làng ôn.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

VẪN BIẾT - Thy Lệ Trang

VẪN BIẾT
 
Mực sầu lạnh ngắt, tím hồn thơ
Từng chữ chao nghiêng, nét nhạt mờ
Em góp tình nồng đan chiếu mộng
Người nâng phím cũ dạo đường tơ
Hai đầu nhật nguyệt... hai đầu nhớ
Một cõi thiên hà... một cõi mơ
Vẫn biết chờ hoài trong ảo vọng
Vì trăng lạc mất tự bao giờ!
                       Thy Lệ Trang
                          Massachusets

BẾN ĐỜI - Trần Ngộ

BẾN ĐỜI
 
Sáu bảy năm qua giữa biển đời
Nay thuyền đỗ bến gác chèo ngơi
Bao phen gió cuốn lòng không chuyển
Mấy độ mưa bay dạ chẳng dời
Giáo dưỡng ơn thầy chưa báo trả
Sinh thành nghĩa mẹ vẫn mù khơi
Ngày đêm thương nhớ về nguồn cội
Nghĩ đạo làm con lệ sụt sùi
                    Trần Ngộ

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

NHƯ THỂ MÂY TRÔI - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt





NHƯ THỂ MÂY TRÔI

(Mượn vần, nhân đọc bài Tuổi Bảy Lăm của motthoi)



Tiếc mộng gốc hòe chợt thoảng qua

Theo sương khói tản buổi chiều tà

Sờ đai nhớ mãi danh hào kiệt                                            

Đập kiếng tìm hoài bóng tố nga

Ai níu lời chim vần hợp xướng

Ta đèo tiếng gió điệu hòa ca

Dư âm hoa gấm câu huyền thoại!

Tiếc mộng gốc hòe chợt thoảng qua.

                        May 1st - 2014

               Hạ Thái Trần Quốc Phiệt